Vua nhạc Pop Michael Jackson qua đời hôm 25/6 khi bác sĩ riêng Conrad Murray đang ở bên cạnh. Murray thú nhận đã kê loại thuốc gây mê cực mạnh là Propofol và nhiều loại thuốc an thần khác cho Jackson vài giờ trước khi ca sĩ này qua đời. Jackson ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ. Kể từ khi Michael Jackson qua đời, Conrad Murray đã trở thành “tâm điểm” của báo giới và lực lượng cảnh sát, phòng làm việc cũng như nhà riêng của Conrad liên tục bị điều tra, khám xét. Điều này không phải là ngẫu nhiên.
Vốn là dân giang hồ, bản thân lại phải nuôi tới 7 người con, từng có với nhiều mối tình “một đêm” và đặc biệt là việc nợ như “chúa chổm”, Conrad Murray, bác sĩ riêng của ông vua nhạc Pop không hề bị “oan” khi bị đặt vào diện bị cảnh sát nghi vấn nhất đối với cái chết của Michael. Và với những bằng chứng cảnh sát đã thu thập được, điều này càng trở nên rõ như ban ngày. Xét về tài chính, ông Conrad Murray bị phát hiện vỡ nợ gần 132.000 USD và đó là các khoản nợ dịch vụ và thiết bị y tế. Bản thân ông này từng mắc nhiều khoản nợ cá nhân và trong công việc, đồng thời vào mùa hè năm trước đã suýt bị tịch thu thế chấp biệt thự ở Las Vegas.
Một chút sơ lược về tiểu sử của Conrad sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về động cơ giết người của ông bác sĩ này. Trong quá khứ, Conrad từng là một kẻ nghiện ngập và sống khép mình tại một thị trấn nhỏ nghèo nàn, lạc hậu và bẩn thỉu của thủ đô Port of Spain (thuộc Trinidad). Trong khi những người hàng xóm của Conrad ngày càng chết dần, chết mòn vì điều kiện sống tệ hại thì may mắn thay, Conrad được gửi tới trại cai nghiện. Murray đã thừa nhận việc cung cấp thuốc gây mê propofol cho Jackson vào thời điểm không lâu trước khi ông hoàng nhạc pop từ giã cuộc đời ngày 25/6/2009. Một báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, Jackson bị sát hại và nguyên nhân là do "nhiễm độc cấp tính propofol" kết hợp với sử dụng thuốc giảm đau.