Vì em không bao giờ biết được chàng sẽ làm gì, số phận của em cũng như chiếc giường sẽ ra sao khi cùng chàng làm chuyện người lớn.
ảnh minh họa
Vì em bẩm sinh vốn là đứa con gái mong manh, yếu ớt và bi kịch. Vậy là trong khi em trót xem phim kinh dị ngồi khóc rống và hò hét cần một vòng tay vỗ về an ủi, hoặc cần một người đuổi hộ loài sinh vật đáng sợ nhất thế giới là con gián đang bò dưới sàn thì người yêu em vẫn còn đang mải miết bay mòng mòng đi cứu thế giới .
Vì hình ảnh người đàn ông ướt đẫm mồ hôi chảy qua từng lớp da thịt rắn chắc thực sự là quyễn rũ lắm. Mỗi tội trong lớp áo bịt kín dính sát vào da thịt ở xứ nhiệt đới đầy nắng đầy bụi này thì sẽ chả ai nhìn thấy hình ảnh mê hoặc đó của chàng, chỉ khổ em hì hụi lôi đống quần áo hôi rình đó ra giặt rũ mà chả thể phơi dưới nắng vì sợ chàng bị lộ thân phận. Trong trường hợp bi đát nhất là không thể chịu nổi mùi quần áo ẩm hoặc thấy nó bị mốc em sẽ đánh liều đem nó ra sân phơi dưới ánh sáng và chạy đuổi nhau với thằng nhóc hàng xóm để đòi lại bộ đồ siêu nhân bị nó lấy trộm mặc đi khoe với con nhóc nào đó.
Vì phải thú thật rằng tài nghệ nấu ăn của em không quá xuất sắc. Ăn thì cũng ngon, không chết nhưng nhất định sẽ bị đau bụng. Vậy nên bên cạnh nỗi lo chàng bay đụng vô mạn lưới dây điện phức tạp ở Việt Nam em lại càng lo nhỡ bị phải đi vệ sinh khẩn cấp thì trong bộ đồ đó chàng sẽ xử lý ra sao khi nó thậm chí còn không có khóa quần?
Nhân dịp nhắc đến quần áo, em phát hiện ra là mình sẽ không bao giờ được mua quần chip màu đỏ nếu không muốn vô tình mặc chung đồ lót với chàng.
Vì bọn con gái hay có trò khoe người yêu xem chàng của ai oách hơn, kiểu kiểu: “anh nhà tao nhiều tiền lắm”, hoặc “anh nhà cực tao đẹp trai”, hoặc “anh nhà tao đánh golf rõ giỏi”. Vậy mà em phải ấm ức giữ nghẹn trong lòng không thể khoe: “anh nhà tao là siêu nhân, lão thậm chí còn biết bay” nếu không muốn đó là ngày cuối cùng em gặp bọn nó.
Vì trong khi chàng siêu nhân của em còn bận đánh nhau với một tên hung thần tàn bạo không biết từ đâu ra thì ở đâu đó xó nhà em cũng đang bận khép nép ngồi bên cạnh một người đàn bà độc dược nào đấy ngực mông căng tròn, tô son đỏ tóc xoăn dài gợn sóng, mặc đồ da bó chặt người. Trước cô ý là kẻ thù nhưng giờ thì đã trót đã bị rơi vào lưới tình với chàng. Mà em đã không thể là đối thủ của họ lại thêm bản thân vốn dĩ có một tình yêu và sự chiều chuộng vô bờ bến với gái đẹp nên chắc chắn em sẽ trở thành con cá nhỏ bị họ vờn lên vờn xuống mà không nỡ có một lời oán than.
Vì kẻ thù của chàng không rõ tại sao luôn là những gã người xấu rất quyễn rũ và đáng yêu, đôi khi lại còn chứa đựng những tổn thương sâu sắc khiến người ta không thể không thương cảm. Vậy là mỗi khi một bạn nào đó chết trong tay chàng em đều mang một nỗi buồn và tiếc nuối sâu sắc vì trong sâu thẳm trái tim, em luôn mong muốn nhìn thấy bọn họ đắm đuối bên nhau.
Vì em không bao giờ biết được chàng sẽ làm gì, số phận của em cũng như chiếc giường sẽ ra sao khi cùng chàng làm chuyện người lớn.
Vì em muốn một chàng trai của riêng em, người hùng của một mình em. Nếu bạn trai em còn mải miết đi cứu những người xa lạ thì ai sẽ cứu em khỏi nỗi cô đơn của mình? Ai giúp em giặt áo chip khi em lười và đổ rác hộ khi em mải xem phim?
Người xưa có câu “Trai anh hùng, gái thuyền quyên”. Đến tài sắc, đức độ đều xuất chúng như vậy mà yêu anh hùng cũng nhiều phen lận đận thì một đứa con gái chỉ rán trứng mới ngon, đơm khuy áo tay còn chảy máu như em thì phải làm sao?
Vì vậy dẫu chàng có là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái, hay một điều thần kì phi lí đầy lớn lao của thế giới em cũng nhất định sẽ không yêu một siêu nhân. Bởi cuộc sống bây giờ không phải đã đủ phức tạp rồi sao? Nên nếu còn xót lại điều gì cần giản dị nhất thì đó là tình yêu, nếu trên đời có điều gì cần bình lặng nhất, đó cũng là tình yêu.