Nụ hôn ấy, dù đắm say nồng nàn hay giản đơn là nghi thức xã giao nhưng một khi đã bị cảnh sát phát hiện thì hình phạt mà các chủ nhân nhận được vẫn là như nhau.

Thật nguy hiểm nếu bạn hôn nhau nơi công cộng

Đi tù vì lỡ… khỏa thân

Trong kỳ nghỉ ở Dubai, một người đàn ông Anh có tên Richard Stabler (33 tuổi) đã gặp rắc rối lớn. Dubai vốn được biết tới là địa điểm du lịch siêu sang dành cho giới siêu giàu nhưng đồng thời nơi đây cũng có nhiều quy chuẩn văn hóa rất riêng của nền văn hóa đạo Hồi.

Richard Stabler trong kỳ nghỉ của mình ở Dubai, đã buộc phải từ nghỉ trên du thuyền chuyển sang ngủ trong… nhà tù sau khi vi phạm những điều luật nghiêm khắc của Tiểu Vương quốc Ả Rập này.

Richard bị kết án tù 7 tháng tại Dubai, sau khi ra khỏi tù sẽ bị trục xuất ngay lập tức. Tất cả chỉ bởi người đàn ông này đã say rượu và “chạy rông” trong hành lang khách sạn mà không có lấy… một mảnh vải che thân.

Ở Dubai, việc uống rượu thực tế không hề đơn giản. Các tín đồ đạo Hồi tin rằng rượu là nguồn gốc của nhiều tội lỗi, vì vậy, họ rất hạn chế thậm chí không uống rượu bao giờ. Khách du lịch hoặc người nước ngoài lưu lại Dubai muốn sử dụng rượu cũng cần phải xin giấy phép.

Stabler đã sử dụng rượu “trái phép” (bị phạt tù 1 tháng) và còn gây ra hành vi phản cảm (bị phạt tù 6 tháng). Stabler đáng lẽ đã có thể bị phạt tù tới 3 năm nhưng vì muốn tránh án phạt quá nặng nên anh ta chấp nhận ngồi tù 7 tháng và sẽ bị trục xuất khỏi Dubai.

Vào tù vì... hôn nhau nơi công cộng

Sheikh, 31 tuổi và Al Noori, 19 tuổi, cùng là người Dubai và làm tại một ngân hàng lớn ở đây cùng nhau dạo quanh phố phường một vòng trước khi trở về nhà.

Nhưng không giống như mọi ngày, chỉ chuyện trò và tán ngẫu, hôm ấy khi gần về tới nhà của cô gái, chàng trai dừng xe và trao cô gái một nụ hôn âu yếm. Dù lúc đó cửa kính xe đã được kéo lên nhưng một người qua đường vẫn trông thấy hành động thể hiện tình cảm ấy của đôi trẻ. Thông tin này nhanh chóng được chuyển tới cảnh sát kèm theo mối nghi ngờ có thể cặp đôi đã làm chuyện xa hơn.

Dù trình báo với cảnh sát, chàng trai đã khẳng định rằng: "Trước khi hôn nhau, chúng tôi chỉ trò chuyện. Tôi thừa nhận rằng chúng tôi chỉ hôn trong xe của tôi chứ hoàn toàn chẳng có quan hệ tình dục... Chúng tôi đã yêu nhau được hơn một năm". Vậy nhưng cả hai vẫn phải ra tòa với mức án: Mỗi người một tháng tù giam.

Tháng 3/2010, thế giới đã từng sửng sốt trước tin một cặp tình nhân người Anh, Ayman Najafi, 24 tuổi và Charlotte Adams, 25 tuổi đã bất đắc dĩ phải lưu lại nước này thêm một tháng để chịu án tù giam chỉ vì "lỗi": Âu yếm và hôn nhau say đắm khi đang ăn tối cùng 4 người bạn tại một nhà hàng trên bãi biển ở Dubai.

Tại phiên toà xử cặp đôi – cả hai làm trong ngành bất động sản tại London - cho rằng họ là nạn nhân của "một sự hiểu lầm tệ hại". "Chúng tôi chỉ hôn chào nhau vào má, không hơn", Telegraph dẫn lời anh Najafi nói.

Tuy nhiên, người làm chứng đồng thời cũng là người tố cáo sự việc trong phiên tòa thì khẳng định: Hai mẹ con chị ngồi ngay ở bàn bên cạnh trong nhà hàng. Bà nói rằng cô con gái nhỏ của chị bối rối khi chứng kiến cách biểu lộ tình cảm của hai người Anh. "Con gái tôi nói thấy họ hôn vào môi. Sau đó chính tôi cũng thấy họ làm việc đó, bởi họ chỉ ngồi cách bàn chúng tôi khoảng 2-3m", bà mẹ nói. Ngoài 30 ngày giam giữ, cặp đôi này còn phải chịu một mức phạt lên tới 1,000 dirhams mỗi người do kiểm tra lúc đó, cả hai đều có nồng độ cồn trong người.

Những câu chuyện như thế này không hiếm ở Dubai khi mà ở nơi đây, các cử chỉ, hành động thể hiện tình yêu thương ngoài công cộng là phạm pháp, dù cho đó là vợ chồng hay tình nhân.

Vào tháng 7, Marte Deborah Dalelv, một nữ doanh nhân Na Uy đã bị kết án tới 16 tháng tù giam chỉ vì trong lần hẹn hò yêu đương ở Dubai, cô đã có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân dù cho sau đó cô có thông báo là cô bị cưỡng hiếp. Cô chỉ được thả khi câu chuyện này trở thành tiêu điểm của báo chí quốc tế và có sự can thiệp của các quan chức Na Uy.

Không chỉ khi hôn nhau ở ngoài đường, bãi biển hay những nơi tập trung đông người, các cặp đôi mới bị bắt.

Cặp vợ chồng người Italia và Iran hôn nhau tại tầng 127 của tòa nhà cao nhất thế giới, Burj Khalifa cũng bị cảnh sát triệu tập sau khi có một cô gái tố cáo hành động ấy khiến cô bối rối khi vô tình đứng chung thang máy. Hay năm 2011, một cặp vợ chồng người Ấn Độ thậm chí còn bị kết án tới 3 tháng giam giữ vì tội gửi những tin nhắn "mùi mẫn chuyện xác thịt" cho nhau.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm