Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Van Persie đã dính thương trong trận đấu gần nhất khi anh ghi bàn thắng hạ gục Arsenal. Thế nhưng, kể từ đó, Moyes thông báo Percy không đảm bảo thể lực để thi đấu. Liệu có điều gì khuất tất?
Van Persie và Moyes
Vì Rooney, bỏ Percy
Kể từ trận đấu với Arsenal, Robin Van Persie bỏ lỡ bốn trận của M.U, lý do được đưa ra là chấn thương háng. Song, nguyên nhân cũng như mức độ của chấn thương này hết sức mập mờ. Người hâm mộ không được biết Percy dính thương khi nào, và anh sẽ phải ngồi ngoài cụ thể bao lâu.
Chính David Moyes cũng không chắc chắn về những điều trên. Sau trận thua trước Everton, chiến lược gia người Scot tỏ ra cáu kỉnh khi bị hỏi dồn về tình trạng của Van Persie. "Tôi chẳng biết khi nào cậu ta quay lại. Cậu ta bị chấn thương, có thế thôi" - Moyes đáp trả.
Sự thiếu minh bạch của Moyes khiến người ta nghĩ đến một kịch bản xấu: phải chăng, nguyên nhân khiến tiền đạo 30 tuổi không thi đấu không phải bắt nguồn từ vấn đề thể lực? Vài nguồn tin cho biết, việc Van Persie phải ngồi ngoài bốn trận vừa qua là kế hoạch của Moyes.
Mục đích của ông là nhường vị trí tiền đạo mũi nhọn của Wayne Rooney, cầu thủ đang chơi ấn tượng nhất trong đội hình M.U. Theo đánh giá của Moyes, Rooney thích hợp với vai trò trung phong hơn tiền đạo người Hà Lan, bởi lẽ Rooney giỏi kiến tạo và chịu khó tham gia phòng ngự hơn.
Dẫu thế, trong bất cứ công việc hay tổ chức nào, sự không minh bạch sẽ gây ra những bất ổn nội bộ. Có thể, ưu ái Rooney sẽ khiến R10 hài lòng và tỏa sáng hơn. Song, hắt hủi Van Persie bằng cách mờ ám sẽ khiến M.U phải đối diện với một cuộc khủng hoảng xảy ra từ bên trong.
Xuống nước thôi, David!
Trận thua thảm trước Everton ngay tại sân nhà kéo dãn khoảng cách giữa "Quỷ đỏ" và đội đầu bảng Arsenal thành 12 điểm. Nhớ lại cảm giác bay bổng khi đánh bại "The Gunners" để tìm lại thể hiện một tháng trước, người hâm mộ càng nhớ Van Persie (chính xác hơn, họ nhớ những bàn thắng của anh).
Mùa giải trước, những bàn thắng của Van Persie là nguyên nhân quan trọng khiến M.U vượt qua Man City để trở thành nhà vô địch Premier League. Khi có mặt trên sân, anh biết cách tạo ra sự khác biệt. Đồng thời, như là thói quen của cầu thủ lớn, Percy hầu như đều tìm được mảnh lưới đối phương vào những thời khắc quyết định.
Chính vì thế, thật khó tưởng tượng M.U sẽ đi tiếp ra sao nếu không có sự phục vụ của Van Persie. Tình thế hiện nay, M.U cần sự trở lại của Van Persie hơn bao giờ hết. Cuối tuần này, họ phải đụng độ Newcastle trong khi không thể có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Rooney (anh bị treo giò do đã nhận đủ 5 chiếc thẻ vàng trong mùa này).
Moyes sẽ phải quyết định sẽ sử dụng Chicharito và Welbeck (những chân sút không đáng tin tưởng) hay "xuống nước" với Van Persie (cầu thủ luôn đảm bảo mang lại bàn thắng).
Lẽ tất nhiên, Moyes không có nhiều lựa chọn vào thời điểm hiện tại. Nếu M.U tiếp tục trượt dốc, chẳng ai có thể đảm bảo chiếc ghế của Moyes không bị lung lay. Nếu muốn giữ chỗ đứng, Moyes nên cân nhắc sử dụng Van Persie.