Chung sống được 4 năm, Thụy Anh cũng chẳng có điểm gì chê trách Hoàng nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy lẻ loi, vô duyên khi gặp những đôi tình nhân trên đường phố. Cô vẫn mơ về một người đàn ông khác, không phải là chồng mình.

ảnh minh họa

Bố ơi! Bố về với con! - Tiếng bé Lan yếu ớt gọi bố trong cơn mê sảng đánh thức Thụy Anh dậy. Lay lay cho con tỉnh, cô giật mình hốt hoảng vì con bé sốt cao, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô bật điện, vội vàng tìm thuốc cho con uống nhưng đủ các loại trong tủ, cô chẳng biết phải chọn loại nào nữa. Từ trước đến giờ, chăm sóc con ăn uống, ốm đau đều một tay Hoàng - chồng cô lo. Vậy là, vì con gái buộc lòng Thụy Anh phải nghĩ đến anh. Bởi chỉ có anh mới có thể giúp cô được. Cuộc gọi lúc nửa đêm khi đang say giấc nên giọng Hoàng còn ngái ngủ, nhưng khi nghe cô vừa khóc, vừa nói, anh cũng hoảng theo:
-Xảy ra chuyện gì hả em?… Được rồi, anh đến ngay.
Rất nhanh, anh đã ở bên cạnh con gái. Anh lấy thuốc cho con bé uống, thay bộ quần áo mướt mồ hôi cho con. Anh âu yếm ôm con vào lòng. Bé Lan thôi khóc, ngủ ngoan trong vòng tay bố. Lúc này, sống mũi Thụy Anh cay cay. Chỉ có Hoàng mới chăm sóc được cho bé Lan.

Trước kia, Thụy Anh từng có một gia đình hạnh phúc bên Hoàng và bé Lan. Cô có ngoại hình khá chuẩn, “gái một con” nên dù đã ngoài băm nhưng trông cô rất trẻ đẹp. Hoàng là một kĩ sư rất mực yêu thương vợ con. Anh không hề biết uống cà phê, rượu chè, hút thuốc nên chả bao giờ tiêu tốn tiền vào những thứ đó. Mọi thứ mua sắm chi tiêu trong nhà, Thụy Anh đều tự quyết định hết. Cô mua túi xách, quần áo hàng hiệu anh không hề tiếc mà còn khen cho vợ vui lòng. Bạn bè vẫn bảo, được ông chồng không rượu chè, cờ bạc, lại có văn hóa là quí. Chung sống được 4 năm, Thụy Anh cũng chẳng có điểm gì chê trách Hoàng nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy lẻ loi, vô duyên khi gặp những đôi tình nhân trên đường phố. Cô vẫn mơ về một người đàn ông khác, không phải là chồng mình.
Rồi Hoàng cũng nhận ra nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của vợ. Cô bắt đầu mua sắm những bộ quần áo hàng hiệu. Thời gian cô ở nhà với chồng con cũng ít dần. Thậm chí, không ít lần Hoàng phải ở nhà chăm con, dành thời gian cho Thụy Anh đi những chuyến công tác ngắn ngày. Khi biết Thụy Anh tay trong tay với một người đàn ông bước ra từ nhà nghỉ khiến anh đau nhói. Lúc đó, anh định bước vào bắt tận tay hành động đồi bại của vợ nhưng khi nghĩ đến đứa con bé bỏng anh lại chùn bước. Anh không muốn nuôi con một mình hay tìm người phụ nữ khác cho con bởi anh đã chứng kiến biết bao mảnh đời rơi nước mắt của những đứa trẻ thiếu cha hay thiếu mẹ. Hai người li thân. Hoàng ra ngoài huê nhà trọ sống, chiều theo ý vợ, anh để Thụy Anh chăm sóc bé Lan. Mới đầu, Thụy Anh còn thấy thoải mái vì có thể rước người tình về nhà. Dần dần, vừa phải đi làm, vừa phải kiêm những công việc vốn là của Hoàng, đưa đón bé Lan đi mẫu giáo, cho con ăn… khiến cô thấy quá sức. Đôi khi, vì mải việc mà cô quên đón con, để con đói bụng. Hôm nay, bé Lan sốt, Thụy Anh gọi điện cho người tình thì hắn chỉ đáp một câu gọn lỏn: “Đang buồn ngủ”. Cô vừa bực, vừa thương con, lại giận mình vì là một người mẹ mà cô không biết con đang cần gì, cảm thấy thế nào, làm sao để con bé hết sốt. May mà Hoàng đến kịp thời.
-Con ngủ say rồi, uống thuốc xong, ngày mai, con bé sẽ khỏi thôi. Em đừng lo quá nhé! Em ngủ đi, trông em mệt mỏi lắm! Em có muốn anh ở lại với hai mẹ con không?
Thụy Anh òa khóc, ôm lấy Hoàng. Quả thật, chỉ có Hoàng mới ở bên những khi mẹ con cô cần. Bao lâu nay cô mải mê chạy theo những suy nghĩ, khát khao sai lầm. Hoàng là món quà quí giá mà ông trời ban tặng cho cô mà cô không biết trân trọng. Trong vòng tay của chồng, cô cảm nhận tình yêu, sự ấm áp vô cùng. Đã đến lúc, cô phải quay đầu, về với hạnh phúc, tổ ấm mà cô đã để nó nguội lạnh thời gian qua. Mọi sự vẫn chưa phải là quá muộn.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm