Ứng cử viên Tổng thống Nga mất râu vì không đạt đủ phiếu bầu
Con dao cạo nhắc nhở ông Pavel Grudinin: “Nói lời phải giữ lấy lời“
Vào hồi đầu tháng 2 vừa rồi, ông Grudinin đã cá cược với phóng viên Nga nổi tiếng Yuri Dud rằng Grudinin sẽ phải cạo sạch bộ râu nếu nhận được ít hơn 15% số phiếu trong cuộc Bầu cử Tổng thống Nga 2018. Ngược lại, nếu ông thắng, ông Dud sẽ phải cạo trọc đầu.
Vào hôm 18.3, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova xác nhận rằng ứng cử viên Pavel Grudinin chỉ nhận được dưới 12% số phiếu – thấp nhất trong số các ứng viên Tổng thống của ĐCS Nga từ trước đến nay. Ngay trong sáng hôm nhận được kết quả, phóng viên Yuri Dud đã đăng một bức hình lưỡi dao cạo trên trang Instagram của mình để “nhắc nhở” ông Grudinin “nói lời phải giữ lấy lời”.
Về phía mình, ông Grudinin cho biết: “Tôi sẽ gặp Yuri Dud và nếu ông ấy nói cuộc bầu cử này công bằng, tôi sẽ cạo râu ngay trước mặt ông ấy luôn”.
Ở Nga, có vẻ như chuyện cá cược bằng… bộ râu không phải là trò đùa mà là lời hứa cực kỳ nghiêm túc và có trọng lượng. Hồi năm 2014, ông Dmitry Peskov - Thư ký Báo chí của Tổng thống Vladimir Putin – cũng đã “tiễn đưa” bộ râu mang tính biểu tượng cá nhân của mình sau khi hứa với con gái rằng ông sẽ cạo nếu cô bé được điểm cao trong bài thi.
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2102132