Người ta ngỡ ngàng trước câu chuyện đời tư của người sáng lập America’s Next Top Model.
Bông hồng đen khu ổ chuột
Tyra Banks sinh ngày 4/12/1973 Inglewood, một trong những khu ổ chuột nghèo và phức tạp nhất Los Angeles, Mỹ. Cô có cha là một chuyên viên máy tính, còn mẹ là quản lý thời trang.
Tuổi thơ của Tyra không được bằng phẳng và yên bình, cũng như chính khu ổ chuột mà cô từng sinh sống và lớn lên. Cái nghèo khiến cha mẹ cô thường xuyên cãi vã, thậm chí đánh chửi nhau. Năm lên 6, Tyra lần đầu tiên phải đối mặt với cú sốc tinh thần khi cha mẹ cô chia tay.
Báo đen xinh đẹp Tyra Banks
Khi ở trường, mặc dù rất ngoan ngoãn và chăm chỉ nhưng Tyra thường xuyên bị bạn bè trêu chọc vì chiều cao “hơn người” của cô. Các bạn đặt cho cô đủ thứ biệt danh trên trời dưới biển: “cây sậy đen”, “củi khô”, “trán dô”… Đáp trả những lời chọc ghẹo đó, Tyra chỉ nở nụ cười hiền lành.
Năm học lớp 11, để có tiền trang trải cho sinh hoạt phí, Tyra Banks nhận lời làm người mẫu cho một chương trình thời trang. Chiều cao 1m78 vượt trội, vẻ đẹp cuốn hút trời phú cùng sự tự tin có thừa đã khiến Tyra ghi điểm mạnh với các nhà thiết kế.
Bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Tyra là khi cô phải lựa chọn giữa thời trang và cánh cửa đại học của con đường làm phim và sản xuất chương trình truyền hình. Sau này, khi đã nổi tiếng, Tyra Banks chia sẻ, đây là thời khắc khó khăn nhất của cô: “Ngày mà tôi tạm gác giấc mơ đại học sang một bên để đến Paris cũng chính là thời khắc nặng nề nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cho mình 1 năm để chinh phục nghề người mẫu. Nếu vẫn không thành công thì tôi sẽ quay trở lại trường”.
Tyra Banks luôn nóng bỏng và tràn đầy sức sống
Quyết định có phần liều lĩnh và mạo hiểm thành ra lại đem lại thành công cho Tyra Banks. Chỉ sau tuần đầu trình diễn tại Paris, Tyra đã nhận được lời mời của… 25 show diễn, rồi sau đó nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của Chanel, Victoria’s Secret…
Thành công của Tyra được ghi nhận khi cô giành danh hiệu Siêu mẫu của năm vào năm 1997. Cô cũng 2 lần được tạp chí People bình chọn là 1 trong 50 người đẹp nhất thế giới. Đặc biệt, Tyra Banks là 1 trong 4 người Mỹ gốc Phi và cũng như 1 trong 7 người có vinh dự được tạp chí Time công nhận là có ảnh hưởng nhất thế giới.
“Mối thù” với Naomi Campbell
Khi tên tuổi của Tyra nổi lên khắp thế giới thời trang thì những mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” với người trong nghề cũng bắt đầu nảy sinh. Trong đó phải kể đến “mối thâm thù” với “báo đen” Naomi Campbell.
Cặp đôi siêu mẫu Naomi và Tyra từng là kẻ thù
Mối quan hệ của hai bông hồng bắt đầu trở nên căng thẳng khi người ta gọi Tyra Banks là “Naomi Campbell thứ hai”. Với Naomi, cô không thể chấp nhận việc một người mẫu mới nổi lại được ví von với mình, người đã có thâm niên trong nghề và phải trải qua biết bao khó khăn mới có được vị trí của một siêu mẫu.
Vì lẽ đó, Naomi Cample đã ra “chỉ thị” rằng bất cứ chương trình nào của Channel cũng không được để Tyra có mặt. Trước những hành động “không đẹp” của đàn chị, Tyra từng chia sẻ: “Thật đáng buồn khi ngành công nghiệp thời trang và báo chí không thể chấp nhận rằng có thể có nhiều hơn một người mẫu da màu tỏa sáng cùng một thời điểm”.
Sự căng thẳng trở nên đỉnh điểm khi Tyra đang say sóng sau chuyến đi dài, Naomi Campbell đã không ngần ngại đi thẳng tới trược mặt Tyra và… đá khuỵu gối cô. Hành động thiếu chuyên nghiệp của Naomi khiến những người chứng kiến không khỏi ngạc nhiên. Và họ còn ngạc nhiên hơn nữa khi Tyra bình tĩnh đứng lên mà không hề có hành động quá khích.
Siêu mẫu lên nhận giải thưởng Tyra Banks Show 2008
Những lần tiếp theo, Naomi luôn tìm cách nói xấu, xỉa xói và hạ thấp Tyra. Thế nhưng, bản lĩnh của một người biết tự lập từ bé giúp Tyra luôn có cách hành xử thông minh. Đáp lại những lời nói không hay về mình, cô chỉ mỉm cười và lấy những thành quả trong công việc để minh chứng cho năng lực thực sự.
Mối thâm thù của hai “bông hồng đen” chỉ thực sự kết thúc vào năm 2005, khi Tyra Banks mời Naomi Campbell làm khách trong show truyền hình thực tế của cô. Trước hàng triệu người xem truyền hình, Naomi đã khóc và nói: “Tôi đã làm cô buồn, tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi ngưỡng mộ cô. Cô là một phụ nữ da màu giỏi giang”.
Tyra Banks là tâm hồn của American's Next Top Model
Hóa giải được thù hận với Naomi Campbell, Tyra càng khẳng định được tài năng của một người con mang dòng máu Phi Châu. Cô đã chứng minh: một siêu mẫu không chỉ cần một vóc dáng chuẩn, một đôi chân dài, mà hơn hết là một cái đầu nhạy bén và trí tuệ.
Bao Ngoc - Source: Eva