Hàng trăm người đã tụ họp tại bãi biển Tathra Beach ở NSW vào hôm thứ Hai ngày 14/4 để tưởng niệm một nạn nhân bị cá mập giết chết. Nạn nhân tên là Christine Armstrong, 63 tuổi, đã bị một con cá mập dài 3m tấn công khi đang bơi tại bãi biển Tathra Beach cùng với chồng và một số người bạn cách đây 2 tuần.
ảnh minh họa
Nhóm người đưa tiễn đã xây một tượng đài bằng cát bao phủ bởi hoa tươi và đặt một tấm ván lướt sóng lên trên. Dưới ánh nắng mặt trời, họ cùng quay mặt ra biển để tưởng nhớ người đã khuất. Chủ tịch Hiệp hội Cứu hộ Lướt sóng, ông Tony Rettke cũng cho biết ông bà Armstrong là một trong những giáo viên đào tạo nhân viên cứu hộ quan trọng của hội.Kim Phụng - Viet Times