Ông là một trong rất nhiều nạn nhân phải bỏ mạng trong vụ cháy rừng lịch sử xảy ra vừa qua. Bác sỹ Towie có tới 130 ha đất ở Reedy Creek, là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật mà ông yêu quý và chăm sóc. Ông sống vì những con vật của mình và, cuối cùng ông cũng chết vì chúng. Đồng nghiệp cũ của bác sỹ Towie là bà Cheryl Ferguson cho biết bác sỹ Towie đã từ chối sơ tán khỏi nhà vì ông sợ bỏ rơi những con vật của mình. “Ông từ chối việc bỏ rơi những con vật của mình lại, và cuối cùng, khi ông quyết định rời đi, ông quay lại với những chú chó của mình, và đó cũng là giây phút ông ra đi mãi mãi” bà tâm sự.
Bà Ferguson là trợ lý riêng của bác sỹ Towie khi ông còn làm việc tại Trạm Y tế Olsen Place ở Broadmeadows. Bà cho biết bác sỹ Towie rất nổi tiếng ở Broadmeadows vì hoạt động chăm sóc thiên nhiên với tư cách là một bác sỹ. Mặc dù đã nhiều tháng không làm việc tại trạm y tế, bà Ferguson cho biết bà đã phải tiếp rất nhiều cuộc gọi từ những bệnh nhân lo lắng cho tính mệnh của bác sỹ Towie. “Nhiều bệnh nhân đến phòng khám để hỏi thăm về bác sỹ Towie, và khi tôi nói với họ rằng ông đã chết, họ thậm chí đã bật khóc”, bà Ferguson bày tỏ. Nhân viên làm việc tại trạm y tế Olsen Place đang chờ đến dự đám tang để tưởng nhớ bác sỹ Towie sẽ được tổ chức trong thời gian tới.
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale