1. Mặt lạnh như băng, tức giận hiện rõ: Người xưa có câu "Nhân tương tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển". Nét mặt của mỗi người thường phản ánh rõ nét tâm trạng và tính cách của họ.
Những người dễ nổi nóng, thường xuyên trợn mắt giận dữ, khuôn mặt như bị lửa giận đốt cháy, lâu ngày sẽ hình thành tướng hung dữ. Ngược lại, những người có lòng tốt, lạc quan yêu đời, khuôn mặt tự nhiên ôn hòa hiền hậu, như nắng xuân ấm áp, sưởi ấm lòng người.

Cuộc sống như một tấm gương, bạn cười với nó, nó cũng sẽ hát ca với bạn; nếu bạn đối mặt với nó bằng sự giận dữ, nó cũng sẽ đáp trả bằng gai góc.

Hãy giữ cho tâm hồn mình thanh thản, bình yên, để gương mặt luôn rạng rỡ, thu hút mọi điều tốt đẹp. Thay vì hay than phiền, hãy giữ nụ cười trên môi, bạn sẽ tự mình mở ra cánh cửa cho hạnh phúc và may mắn gõ cửa.
2. Mắt đầy tham lam, xảo quyệt lộ rõ: Trên đời, có những người, ngọn lửa dục vọng bốc cháy trong mắt, sự tham lam không che giấu, dù cười tươi cũng khó giấu đi tâm địa tính toán.

Họ như con cáo xảo quyệt, một khi ngửi thấy mùi lợi ích, lập tức lộ ra nanh vuốt sắc bén, không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí sẵn sàng hy sinh lợi ích của người khác để đạt được mục đích của mình.
Hãy cẩn trọng với những người có đôi mắt đầy tham lam, bởi tâm địa của họ sâu hiểm, lời nói hành động đầy rẫy sự xảo trá và âm mưu. Cộng tác với họ bạn phải luôn đề phòng mũi tên từ phía sau.
Hãy nhớ rằng, lòng tham vô đáy là con đường dẫn đến sự diệt vong. Hãy giữ cho tâm hồn mình thanh thản, không bị cám dỗ bởi những lợi ích tầm thường, bạn sẽ được sự an toàn và bình yên trong cuộc sống.
3. Miệng phun lời độc, tổn thương vô hình: Lời nói là tấm gương phản chiếu tâm hồn, phản ánh đạo đức và văn hóa của mỗi người. Có những người, miệng luôn chứa đựng những lời lẽ độc ác, như những con dao sắc bén, đâm vào trái tim người khác.
Họ thường nịnh bợ cấp trên, kiêu ngạo với cấp dưới, lời nói thể hiện sự khinh thường và độc ác. Những người này, chỉ biết đến mình, tin tưởng vào triết lý cực đoan "thà phụ cả thế giới còn hơn để thế giới phụ mình".
Họ giỏi chuyện nhỏ mâu thuẫn, phóng đại lỗi lầm của người khác, nhưng lại không thấy khuyết điểm của bản thân, bao dung với bản thân, nghiêm khắc với người khác.
Kết giao với họ, tai nghe đầy lời độc, tâm hồn bạn sẽ khó tránh khỏi đen tối, cuộc sống cũng khó tìm thấy niềm vui. Hãy cẩn trọng với những lời nói độc ác, bởi chúng có thể làm tổn thương tinh thần và phá hủy các mối quan hệ. Hãy lựa chọn những người có tấm lòng nhân ái, lời nói ấm áp để đồng hành cùng bạn trên con đường đời.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from KIENTHUC.

Original source can be found here: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nguoi-mang-3-net-tuong-nay-tren-mat-tam-dia-xau-xa-khong-nen-choi-2022283.html