Tuổi 23 ngọt ngào
Ngay khi vừa trải qua sinh nhật, ta đã thấy nỗi sợ nhen nhóm trong lòng. (ảnh minh họa)
23 tuổi, điều đầu tiên chúng ta bắt buộc phải học được là sự tự lập. Mọi con đường ta bước đi đều xuất phát từ lựa chọn của riêng ta, có là nước mắt hay nụ cười, thất bại hay thành công đều chỉ có mình ta nhận lấy. Vì thế ta sợ, ngay khi vừa trải qua sinh nhật, ta đã thấy nỗi sợ nhen nhóm trong lòng.
23 tuổi, lần hiếm hoi ta cảm thấy chuyện yêu đương thật là nhảm nhí. Ta thấy việc thất nghiệp còn tồi tệ và đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần chuyện thất tình. Ta gạt bỏ hết những thứ có thể khiến ta mất tập trung nhưng lại tự làm rối mình trong những câu hỏi: “Ta thích gì? Ta muốn gì? Ta có thể làm gì?”. Chưa khi nào ta mất niềm tin vào bản thân đến thế, chưa khi nào ta muốn biến mất khỏi mặt đất này đến thế.
23 tuổi, ta chứng kiến những sai lầm không có cách nào sửa chữa, rằng cuộc đời vốn chẳng có nút “Dừng lại”. Khi ta vấp ngã, ta phải đối mặt với nỗi đau và cả sự hổ thẹn. Cái tôi của ta chưa khi nào lớn đến thế nhưng cũng chưa khi nào ta thấy mình nhỏ bé và bất lực đến thế. Ta tự hỏi hai mấy năm trước làm sao ta lại vô tư lự, chẳng phiền hà bởi điều gì trên đời mà đùng cái, tuổi 23 lại khiến ta trăn trở và não nề về bản thân đến vô cùng tận.
Ta cảm thấy nuối tiếc tuổi trẻ. Ngay khi ta biết là ta còn trẻ.
Ta cảm thấy mọi thứ đều đến hồi kết thúc. Ngay khi ta còn chưa bắt đầu.
Và thời gian thì cứ trôi. Tháng 12 đã qua một nửa.
Nhìn lại. Thực ra tuổi 23 cũng chẳng tệ lắm. Ta chơi vơi, trống rỗng nhưng rồi vẫn thu được những điều lý tưởng. Ta buồn bã, ủ ê nhưng rồi vẫn bật cười hàng ngày vì những niềm vui chẳng cần gõ cửa mà cứ xông vào cuộc đời. Ta lại tương tư, lại nhung nhớ, lại thích một ai đó. Tuổi 23 của ta vẫn chẳng khác gì tuổi 22, 21, 20 trước đó.
Tuổi 23, suy cho cùng vẫn thật ngọt ngào (ảnh minh họa)
Dù đương nhiên là nặng nhọc hơn, mệt mỏi hơn nhưng cũng là trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Tuổi 23 dạy ta nhiều điều, lấy của ta nhiều điều nhưng cũng cho ta nhiều điều.
Để rồi ta đang háo hức lắm, cái ngày tuổi 24 sắp đến. Ta chắc chắn sẽ lại tự làm rối mình trong hàng ngàn câu hỏi, tự dằn vặt mình trong những đêm khó ngủ và muốn bỏ trốn hoặc biến mất. Nhưng sau cùng, ta vẫn sẽ ở đây, thưởng thức tuổi 24 với đủ cả tốt lẫn xấu.
Vì ta còn sống. Ha!
Article sourced from XALUAN.