Thất bại trong việc giành quyền vào vòng tứ kết trước PSG đêm qua của Chelsea là một đòn đau vào kỳ vọng gỡ gạc thể diện của Premier League ở đấu trường Champions League. Bởi ngoài đoàn quân của Jose Mourinho lúc này, thì gần như chắc chắn 2 đội bóng còn lại khó có thể lách qua khe cửa cực hẹp.

Cả 2 lượt trận, Chelsea không thua trước PSG nhưng họ vẫn gục ngã với luật bàn thắng sân khách khắc nghiệt. Có những lúc cánh cửa vào vòng trong đã ở rất gần đã mở toang với đội chủ sân Stamford Bridge, thời điểm sát thủ chủ lực của PSG là Ibrahimovic rời sân ngay từ phút 31 bởi pha phạm lỗi thô bạo với Oscar, khi mà Gary Cahill lập công mở tỷ số ở phút 80 của trận đấu ở vào thời điểm mà đội khách đang hoàn toàn bế tắc. Nhưng những cú đánh đầu dũng mãnh của David Luiz rồi Thiago Silva đã kéo sập tất cả, kéo sập luôn niềm hy vọng cuối cùng về lá cờ đầu của nước Anh tại Champions League năm nay.

Trên lý thuyết nước Anh chưa phải vắng bóng hoàn toàn ở những lượt đấu còn lại của vòng 1/16 năm nay khi họ vẫn còn 2 đại diện là Arsenal và Manchester City nhưng gần như cơ hội để 2 câu lạc bộ này ghi tên vào vòng sau đúng là chỉ còn nằm trên lý thuyết, bởi những thất bại muối mặt ngay trên sân nhà ở lượt đi đã khiến họ tự bắn vào chân mình. Những chiến thắng hoành tráng làm vốn ở lượt đi, Monaco và đặc biệt là Barcelona đủ biết làm gì để không cho 2 đại diện nước Anh cuốn vali theo Chelsea trở về xứ Sương mù.

Trước đó, Liverpool cũng đã rời giải đấu theo cách không thể bạc nhược hơn khi không thể lọt vào vòng sau dù trong bảng đấu chỉ phải cạnh tranh với FC Basel và Ludogorets để tranh vị trí thứ 2 sau Real Madrid. Dù chỉ là tân binh trở lại giải đấu sau 5 năm, nhưng vấn đề nằm ở chỗ họ được mệnh danh là “Vua đấu cúp” và không chỉ các Liverpundian mà còn nhiều người hâm mộ Premier League kỳ vọng rằng họ sẽ là một địch thủ đáng gờm với mọi ông lớn khắp châu lục nhưng tất cả đã phải thất vọng.

Đầu mùa giải những bổ sung ấn tượng của các đại gia nước Anh khiến nhiều người khấp khởi hy vọng họ sẽ nhanh chóng lấy lại thanh thế của giải đấu từng làm mưa làm gió Champions League khoảng 5 năm về trước. Nhưng rốt cục thì những “kẻ học việc” như Man City hay Arsenal vẫn cứ theo lối mòn còn Liverpool hay Chelsea vốn được đánh giá cao về bản lĩnh lại không thể hiện được đẳng cấp.

Từ sau chức vô địch có phần may mắn của Chelsea vào mùa giải 2011-2012, nước Anh đã có mùa bóng thứ 3 tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đầy bết bát. Dường như chỉ có Chelsea là đủ tiềm lực và bản lĩnh để cạnh tranh sòng phẳng với các đại gia châu lục nhưng họ vẫn thiếu một chút gì đó để đứng ngang hàng với Real Madrid, Bayern Munich hay Barcelona. Những câu lạc bộ còn lại dường như chỉ là đại gia trên giấy tờ và không đủ phẩm chất để bước tới ngưỡng vinh quang.

Đâu đó lúc này, người ta lại nhớ tới Manchester United, một đội bóng Anh thi đấu cực kỳ tốt tại Cúp C1 châu Âu nhiều năm qua. Rất tiếc, theo đà đi xuống của Premier League, đội chủ sân Old Trafford cũng đang chật vật trong công cuộc tái thiết và phải thừa nhận thực tế rằng dù họ có tham gia giải đấu này ở năm nay không sớm thì muộn rồi họ cũng nhận kết cục tương tự như những đội bóng đồng hương của họ.

Cùng với Serie A, sức mạnh Premier League đang bị đi xuống một cách báo động thông qua việc các đại diện của 2 giải đấu từng khuynh đảo bóng đá châu Âu này liên tục bị đá văng khỏi Champions League. Chưa đến mức bi đát, thảm cảnh như Serie A nhưng đã đến lúc Premier League tự nhìn lại mình để khôi phục lại vị thế của giải đấu được mệnh danh là hấp dẫn nhất hành tinh. La Liga và đặc biệt là Bundesliga đang chuyển mình mạnh mẽ để bứt hẳn lên so với Premier League. Với niềm tự hào của người Anh, điều đó thật khó chấp nhận và ắt hẳn những người hâm mộ giải đấu này không muốn phải muối mặt thêm bất cứ 1 lần nào nữa như mùa giải năm nay.

Theo tinthethao

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...