Đó là lần đầu tiên những con vật này có cảm giác chân mình giẫm lên cỏ và hít thở không khí trong lành. Ngoài một vài đười ươi con sinh ra trong chuồng, số còn lại được đưa về từ những khu rừng rậm ở châu Phi khi còn bé xíu và sau đó bị mang sang châu Âu.

Những chú đười ươi đầu tiên bước ra khỏi chuồng sắt.

Chúng bị nhốt trong lồng sắt từ đấy. Số linh trưởng này được dùng vào chuỗi thí nghiệm của các nhà khoa học để tìm ra loại vaccine chống AIDS.

Chỉ trong vòng một ngày, đoạn video trên YouTube quay cảnh đười ươi được thả thu hút hơn 78.000 người xem. Chia sẻ trên kênh truyền hình RTL của Đức, ông Michael Aufhauser, người sáng lập ra quỹ bảo tồn động vật ở Áo, không khỏi xúc động: "Chúng ôm chầm lấy nhau và cười sung sướng.

Thử tưởng tượng xem, những con vật bị nhốt trong một thang máy suốt 30 năm và đột nhiên một ngày nọ, cánh cửa mở ra. Bầy linh trưởng chưa từng học leo trèo bởi chúng bị đưa vào phòng thí nghiệm từ lúc mới lọt lòng".
Bầy linh trưởng được thả sau 30 năm bị nhốt

Do đười ươi có tới 99% mã gen của con người nên chúng được chọn làm chủ thể của cuộc nghiên cứu. Điều này đồng nghĩa với việc chúng phải chịu đau đớn trong nhiều năm bao gồm cả việc bị tiêm virus HIV.

Tiếp xúc với máy móc, cơ thể bị bơm đầy chất hóa học, chúng thực sự là những tù nhân tuyệt vọng. Không tình yêu, không sự khích lệ và hy vọng, nhiều con trong số ấy đã phát điên.

Cuối cùng, cuộc sống đó cũng kết thúc hôm 1/9. 38 con linh trưởng còn sống được thả vào một khu bảo tồn ở Áo. Từ đây chúng bắt đầu cảm thấy sự liên hệ với tự nhiên sau nhiều năm bị giam cầm và tách biệt với thế giới bên ngoài.

Nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của nhà bảo tồn động vật 59 tuổi, Michael Aufhauser, giờ thì Susi, David, Clyde, Lingoa, Moritz và tất cả những bạn bè khác của chúng được tự do hưởng thụ cuộc sống.

Toronto Star đưa tin, người đàn ông trên đang giám sát việc xây dựng khu bảo tồn trên nền một công viên cũ bên ngoài thủ đô Vienna. Ông Aufhauser cho biết: "Có ai biết được những vết thương mà chúng mang trong lòng. Dù ít hay nhiều, tất cả chúng đều bị tổn thương. Hai trong số đười ươi đã chết trước khi cuộc thí nghiệm chấm dứt nhưng ít nhất số còn lại sẽ có một cuộc sống tốt hơn, điều mà chúng không thể nghĩ tới lúc còn trong phòng thí nghiệm".

Theo chuyên gia này, một số đười ươi được thả dương tính với HIV. Ông cho rằng chương trình nghiên cứu đó là vô ích bởi hoàn toàn không thu được điều gì.

Cách đây vài năm, một công ty dược lớn của Mỹ đã tiếp quản phòng thí nghiệm ở Áo và ngay lập tức tuyên bố rằng họ không có ý định tiếp tục chương trình nghiên cứu. Lãnh đạo công ty đã quyết định cần phải có trách nhiệm về mặt đạo đức và cải thiện cuộc sống của bầy linh trưởng.

"Cuối cùng, chúng cũng được vui đùa trong những năm còn lại của cuộc đời", ông Aufhauser nói.

Trần Đạt(Theo NgoiSao)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...