Từ "cỗ máy gây ô nhiễm" biến thành tòa lâu đài đẹp lung linh

15:00' 10-08-2019
Năm 1973, kiến trúc sư Ricardo Bofill mua lại nhà máy xi măng ở Barcelona, Tây Ban Nha và dần biến nó trở thành một lâu đài nguy nga, tráng lệ.

Từ một "cỗ máy gây ô nhiễm" thời kì Thế chiến II, nhà máy xi măng đã được bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Ricardo Bofill biến thành tòa lâu đài  đẹp lung linh.

Sau khi mua lại nhà máy xi măng bỏ không, ông Bofill bắt tay ngay vào công việc cải tạo lại nó

Tòa lâu đài có tên La fábrica

Cây cối mọc dại xung quanh nhà máy tạo nên nét cổ kính, gần gũi với thiên nhiên cho tòa lâu đài

Nội thất bên trong sang trọng và hiện đại

Kiến trúc sư tận dụng mọi chỗ để trồng cây, từ khuôn viên xung quanh tới cả nóc lâu đài.

Phòng ngủ đơn giản nhưng sang trọng

Phòng đọc sách với tông trắng hòa quyện ăn ý với màu vàng xám đặc trưng của nhà máy xi măng

Những đường ống của nhà máy xi măng cũ được kiến trúc sư giữ lại nguyên vẹn

Tòa lâu đài có nhiều không gian riêng dành cho việc thư giãn

Một góc phòng làm việc nho nhỏ

Cây cỏ phủ xanh toàn lâu đài

Tòa lâu đài nhìn từ bên ngoài

Lâu đài sử dụng nhiều cửa kính giúp không gian ngập tràn ánh sáng

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/nha-dep/biet-thu-dep-me-hon-ben-trong-nha-may-bo-hoang-c169a401583.html