Sau 2 ngày bị mất trộm xe hơi, ông Chánh đã tìm lại được tài sản khi kẻ gian vứt bên lề đường.
Cảnh sát đang truy tìm dấu vân tay của băng trộm khi chúng bẻ khung cửa sổ nhà nạn nhân.
Chiều 3/11, Cảnh sát quận 9 (TPHCM) cho biết, người dân vừa phát hiện xe Toyota - Corolla Altis (màu ghi xám) bị mất trộm nằm ở bên lề đường ở huyện Dầu Tiếng (Bình Dương). Ngoài bị mất bánh sơ cua, máy cassette và bộ đồ nghề, chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn.
Theo cơ quan điều tra, có thể do xe hết xăng nên trộm bỏ lại.
Trước đó, rạng sáng ngày 1/11, ông Quan Minh Chánh (47 tuổi, ở đường Hồ Bá Phấn, khu phố 4, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM) đang ngủ thì nhận được điện báo cửa cổng nhà mở toang. Khi dậy, ông phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà lục tung, cửa trước của căn nhà đã bị trộm khóa trái.
Lúc này, chiếc xe hơi của công ty đậu trước sân nhà cũng bị mất. Bên trong xe có 11 triệu đồng, điện thoại di động, 2 đồng hồ đeo tay... Tổng giá trị bị mất hơn 800 triệu đồng.
Cảnh sát quận 9 đang làm rõ danh tính kẻ trộm chiếc xe trên.
Theo xaluan