Mỗi năm, cứ vào cuối thu, khi lá thu vang, đỏ…, thì Thị Trấn Bright lại mở “Hội Mùa Thu”, và gần khắp mọi nơi xa gần, trong ngoài Tiểu bang Victoria, du khách lại đổ về Bright, để thưởng thức cảnh thu, để nhìn lá mùa thu, để ngắm những sắc màu mùa thu quyến rũ, thơ mộng, mơ màng: vàng, nâu, xanh, đỏ….của thu Bright. Lễ Hội mùa thu Bright, tuần đầu tháng cuối mùa thu nước Úc, ba tháng mùa thu là 3, 4, 5, và năm nay Lễ Hội Mùa Thu Bright là tuần lễ cuối tháng 4, đầu tháng 5/ 2014, ngày cuối của tuần lễ hội mùa thu năm 2014 là Thứ Bảy 3/5/2014, ngày có buổi lễ hội diễn hành Parade trên đường phố Bright.
Năm ngoái, Hội Cao Niên VASA-VIC đã có chuyến đi du ngoạn mùa thu ở Bright, chuyến đi trong mùa lễ hội mùa Thu Bright, nhưng không đúng ngày lễ hội diễn hành Parade, nghiã là hãy còn thiếu một điều rất quan trọng của mùa lễ Hội Mùa Thu Bright. Cho nên, năm nay, theo lời yêu cầu của một số người, những người đã đi, và nhất là những người chưa đi, Hội lại tổ chức chuyến đi du ngoạn mùa thu ở Bright, và nhất định là phải đi đúng vào ngày có lễ hội Diễn Hành Parade trên đường phố Bright, tức là ngày Thứ Bảy 3/5/2014.
Vì muốn đến Bright để kịp dự lễ Diễn Hành Parade, vì sợ trễ giờ diễn hành Parade, nên lúc đầu giờ khởi hành dự định là 7 am, nhưng sau đó chúng tôi lại đổi thành 6am. Bây giờ đã là tháng cuối của mùa thu Melbourne, cho nên 6 am có thể là hơi sớm, mặt trời thì chưa lên mà sương sớm thì khá lạnh, lại còn phải trừ hao giờ đi trễ của người Việt Nam như câu tục ngữ “không ăn bắp không phải người Mễ, không đi trễ không phải người Việt Nam”. Và qủa thật là phải mất 15 phút, lúc 6.15am, đoàn mới lên xe gần đủ, người gần chót lên xe lúc 6:20 am, và người sau cùng lên xe lúc 6:30 am, đoàn dự định là sẽ di chuyển lúc 6.31 am, nghiã là đoàn sẽ không chờ đợi thêm nữa!
Nhưng rồi sự mau mắn khởi hành của đoàn đã trở thành uổng công, vô ích, bởi vì công ty du lịch Master Tour lần nầy không chỉ nhận tổ chức chuyến đi Bright cho một đoàn du ngoạn Springvale duy nhất như lần trước, hồi năm ngoái, mà lần nầy Master Tour còn tổ chức cho 2 đoàn du lịch Bright khác, đoàn St Albans, và đoàn Richmond, kết qủa là đoàn Springvale phải mất công chờ đợi đoàn Richmond, và đoàn St Albans khởi hành cùng lúc tại St Albans.
Sự chờ đợi nầy mất hơn 1 giờ, cộng thêm chuyện những chuyện lủng củng khác, như chờ khách, đón khách ở nhiều nơi khác nhau, đây là điều vốn rất cấm kỵ khi tổ chức chuyến đi du lịch, chúng tôi đã từng có kinh nghiệm về chuyện đoàn du lịch phải kết hợp nhiều nhóm khác nhau, đưa đón nhiều nơi khác nhau, chuyện nầy thật vô cùng phiền phức, rất mất thì giờ, có lần vì phải đón khách tới 5 địa điểm khác nhau mà toán Springvale phải mất hơn 2 giờ lúc đi, 2 giờ lúc về, để đón đủ khách, xe bus phải chạy vòng quanh thành phố Melbourne qua 5 điạ điểm: Springvale, Richmond, Doncaster, Broadmeadow, St Albans !
Và lần nầy còn có chuyện rắc rối khác nữa là chuyện số lượng thặng dư khách của 2 đoàn Richmond, và St Albans cộng lại vượt qúa số ghế ngồi trên xe, một vấn đề rất nan giải, rất khó khăn! Chuyện thặng dư khách nầy chẳng những gây khó khăn trong việc xếp chỗ ngồi trên xe (cuối cùng đoàn St Albans phải gửi 2 người sang xe của đoàn Springvale, và hai người nầy phải ngồi ở băng ghế phụ giữa lòng xe, điều nầy rất bất tiện khi lên xuống xe, khi sinh hoạt trên xe), mà còn gây trở ngại khi xếp phòng khách sạn. Và qủa thật là đến buổi tối, khi 2 đoàn nầy nhận phòng và chia phòng tại khách sạn thì có đến 12 người không có phòng khách sạn!
Đây là một khuyết điểm rất nghiêm trọng của bất cứ chuyến du lịch xa nào, một khuyết điểm không thể chấp nhận được! Chuyện xếp phòng khách sạn cho khách không đơn giản chút nào, phải cần nắm vững nhiều yếu tố khi tổ chức, không phải chỉ có nắm vững số lượng khách mà còn phải nắm vững từng chi tiết của tất cả khách. Trên nguyên tắc thì khách sạn có 2 loại phòng, phòng double bed và phòng twin share, phòng double bed chỉ có 1 giường đôi cho 1 cặp vợ chồng, cho nên cần phải nắm rõ số lượng khách có bao nhiêu cặp vợ chồng để đặt bao nhiêu phòng giường đôi double bed.
Số còn lại trên nguyên tắc là 2 người trong 1 phòng gọi là Twin share, tức phòng có 2 giường cho 2 người, mỗi người 1 giường. Phòng twin share của khách sạn thông thường có 1 double bed + 1 single bed, phòng nầy có thể ở được 2 người, cũng có thể ở được 3 người, nhưng việc xếp chung 2 người lạ trong 1 phòng đã là khó, việc xếp 3 người lạ trong 1 phòng lại càng khó khăn hơn. Chi tiết thì phòng twin share tuy có 2 giường riêng biệt nhau, nhưng trước nhứt thì không thể xếp 2 người khác phái trong cùng chung 1 phòng, dù là phòng twin share !
Trừ một số trường hợp đặc biệt, như là lần đi nầy, đoàn Springvale đã có xếp cho 2người nam nữ ở chung 1 phòng twin share, nhưng đó là 2 mẹ con, mà người con thì thuộc dạng người bịnh tâm thần, tuy là bệnh tâm thần tương đối nhẹ, nhưng người con nầy vẫn phải cần có bà mẹ luôn bên cạnh để chăm sóc, và thực tế thì cả đoàn còn phải tiếp tay chăm sóc cho người con trai khoảng 30 tuổi nầy, như có lần đoàn vừa mới xuống xe nghỉ chân chỉ vài mươi phút, mà cậu trai nầy đi đâu mất, khiến cả đoàn phải đi kiếm, một lần khác, cậu ta đi đứng lạng quạng thế nào lại vấp té què chân phải chống gậy, đi khập khểnh!
Một phòng khác có thể xếp 3 người chung 1 phòng có 1 double bed + 1 single bed là trường hợp 1 gia đình 3 người phụ nữ, trong đó có 2 mẹ con có thể chung 1 giường double bed. Một trường hợp khác có thể xếp chung 4 người chung 1 phòng, nhưng đó là phòng family room, phòng nầy có 1 double bed và 3 single bed, và cả 4 người nầy chung 1 gia đình cho nên tuy ở 1 phòng 4 người mà không có gì trở ngại, trái lại họ rất vui vẻ và rất là thuận tiện, vì trong gia đình nầy có 1 bà cụ già trên 80 tuổi, tuy trí óc còn minh mẫn, cơ thể vẫn còn đi đứng được, nhưng rất cần người chăm sóc, trông nôm, có tới 3 người thân trong phòng chăm sóc cho bà cụ thì tốt hơn là chỉ có 1 người.
Có trường hợp 4 hay 5 người chung trong 1 phòng cũng không sao, nhưng cũng có trường hợp dù chỉ có 2 người trong 1 phòng twin share mà vẫn không được, ngoài chuyện 2 người nam nữ khác phái hệ không được, còn có những lý do, trường hợp khác không xếp chung phòng được. Thí dụ như là trường hợp có người ngủ ngái thì phải xếp riêng 1 phòng, không thể xếp chung với người khác được, trường hợp nầy thì người khách phải thông báo trước với Ban Tổ Chức để lấy 1phòng riêng single bed room, và người nầy phải trả thêm 1 khoản tiền extra cho khoản chi trả phòng ngủ, trung bình khoảng $50/ night, ngủ bao nhiêu đêm khách sạn thì phải nhân lên bấy nhiêu. Thí dụ nếu phải ngủ 3 đêm khách sạn, thì người khách nầy phải trả thêm $150 cho chuyến đi; ngay cả trường hợp người ngủ không ngái, nhưng không tìm được người ngủ chung để share phòng twin share, và người nầy vẫn muốn đi thì cũng phải trả khoản tiền extra phòng ngủ như người ngủ ngái!
Và trước hết, rất quan trọng là Ban Tổ chức phải có danh sách hành khách với chi tiết ngủ nghê, phòng ốc phải được đúc kết trước chuyến đi, phải dàn xếp với khách sạn mọi thứ, phải confirm khách sạn, phải đặt tiền deposit khách sạn, tất cả những sự chuẩn bị nầy đều phải chắc chắn, bảo đảm, chu đáo trước khoảng vài tuần lễ, không thể đợi khi gần tới nơi rồi mới lo chuyện xếp đặt phòng ốc, ai ở với ai, người nào ngủ phòng nào…, nếu tổ chức mà không lo chu đáo trước thì chuyện trở ngại, trouble là chuyện dĩ nhiên, không tránh khỏi. Không phải chỉ lo chuyện chắc chắn có phòng ngủ mà còn phải lo nhiều chuyện khác nữa, còn phải lo phòng ngủ đó thế nào, tiện nghi ra sao, ăn tối dinner, ăn sáng breakfast thế nào….
Phòng ngủ có tiện nghi ra sao, ăn uống thế nào thì phải coi số sao của khách sạn, những chuyến du ngoạn bình dân thường chỉ có loại khách sạn rẻ Motel, là loại khách sạn nhỏ, tiện nghi chỉ có 3 Sao (3 STARS), breakfast rất đơn giản chỉ có đường, sữa, trà, cà phê, nước trái cây, bánh ngọt, bánh mì, jam, cornflak, muesli…., chỉ có những khách sạn Hotel loại 4 ½ Stars hay 5 Stars thì mới có những bữa Breakfast thịnh soạn như: trứng gà, sausage, khoai chiên, thịt bò, thịt nướng, hamburger…..nhưng muốn ở những khách sạn 5 sao thì chi phí chuyến đi bắt buộc phải cao, mà điều nầy thì nhiều người lại không muốn, tâm lý thông thường của chúng ta là muốn những chuyến du ngoạn giá phải rẻ, nhưng mà xe thì phải mới, khách sạn thì phải tốt, ăn uống thì phải ngon…., và đây là bài toán nan giải cho những người tổ chức !
Kinh nghiệm về du lịch, du ngoạn cho thấy là nếu rao mời quảng cáo chuyến đi du ngoạn với giá rẻ sẽ có rất nhiều người ghi tên đi, việc tổ chức chuyến đi sẽ dễ dàng, nhưng chắc chắn là chuyến đi sẽ gặp nhiều trở ngại, sẽ có những điều không hài lòng hành khách, như: phương tiện di chuyển, phòng ốc khách sạn, ăn tối, ăn sáng…. Lúc ghi tên đi người ta rất thích giá rẻ, nhưng khi đã đi rồi thì người ta lại chỉ thích những tiện nghi, không ai chịu chấp nhận những lời giải thích như là giá tiền rẻ cho nên thiếu tiện nghi! Muốn có đủ tiện nghi như xe mới, khách sạn tốt, bữa ăn ngon… thì phải có giá tiền nhiều, mà giá tiền nhiều thì sẽ có rất ít người ghi tên tham dự, kết qủa là không có đủ số người đi nên không thể tổ chức! Đó là những khó khăn nan giải, rất nhức đầu mà người tổ chức phải giải quyết, khi muốn tổ chức chuyến đi.
Trạm dừng chân đầu tiên để nghỉ ngơi và tham quan là một Thị Trấn nhỏ ven đường, nhưng lại rất nổi tiếng, bởi vì đây là một di tích lịch sử và du lịch của Victoria, Thị Trấn Glenrowan, nổi tiếng vì nó có tên tuổi, hình ảnh của một nhân vật tướng cướp lừng danh Úc: Ned Kelly. GLENROWAN là nơi chiến đấu sau cùng của Ned Kelly và đồng đảng, kết qủa trận chiến nầy là mặc dầu mang giáp sắt tự chế đầy mình, nhưng Ned Kelly vẫn bị bắn vào chân, nơi không có giáp sắt che, và bị bắt sống, sau đó Ned Kelly bị Toà Án Melbourne kết tội “xử bắn”.
Dù là một tên tướng cướp, cướp ngựa, cướp tiền, cướp nhà băng…., và đã giết chết nhiều người kể cả cảnh sát, nhưng Ned Kelly vẫn nổi tiếng, thậm chí còn được tiếng là Hero, vì Ned Kelly và băng đảng của Ned gọi là Ned Gang đã dùng tiền cướp được giúp đỡ cho những người nghèo, hành động nầy gần giống như nhóm cướp từng được gọi là “Anh Hùng Lương Sơn Bạc” của Thủ Lĩnh là Tống Giang, bên Tàu thời xưa. Và vì Ned kelly đã tranh đấu để chống lại sự ngược đãi của chính quyền Anh đối với người Ireland, cả cha mẹ của Ned Kelly đều là người Ireland, đã bị người Anh đày tới Úc với tính cách là những người tù nhân bị đày biệt xứ chỉ vì những tội trạng trộm cắp vớ vẩn, cha của Ned Kelly là Red Kelly can tội trộm 2 con heo mà bị phán tội lưu đày biệt xứ! Gần như hàng ngày, đều có những Tour du lịch của người Úc tổ chức cho du khách từ Melbourne tới viếng thăm những thành phố: Glenrowan, Beechworth, và những di tích lịch sử của tướng cướp lừng danh Ned Kelly nầy.
Đoàn Springvale đến Bright lúc 12.30 trưa, vẫn còn thừa thời gian để dự lễ Diễn Hành Parade trên đường phố Bright lúc 1.30 pm, chúng tôi tới sớm nên rất thảnh thơi, xe có chỗ đậu tốt, ở ngay công viên, bên cạnh một dòng sông nhỏ, có chỗ tiêu tiểu, một nhu cầu không thể thiếu cho bất cứ cuộc du ngoạn nào, có chỗ ăn trưa thoải mái trên những băng bàn ghế gỗ của công viên. Ăn uống, vệ sinh, tiêu tiểu xong, chúng tôi vẫn có đủ thời giờ để đi dạo khắp nơi, để nhìn ngắm cây cảnh mùa thu lá vàng của Bright, và nhất là để chụp ảnh.
Lần đi du ngoạn nầy, đoàn du ngoạn Springvale may mắn có được sự tham dự của cặp vợ chồng anh chị “Chí Hải – Thanh Nha”, anh chị đã chịu khó mang theo những máy ảnh rất tốt của những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cho nên anh Hải đã chụp rất nhiều ảnh đẹp cho đoàn, cá nhân cũng như tập thể, anh Hải cũng đã hứa là sẽ rửa nhiều ảnh đẹp cho mọi người làm kỹ niệm chuyến đi, và anh sẽ thực hiện một diã DVD ghi lại hình ảnh của chuyến đi du ngoạn mùa Thu Bright nầy, xin cám ơn anh chị Hải –Nha, và nếu chuyến đi du ngoạn nào cũng có anh chị Hải – Nha tham dự thì thật là rất hay.
1.30 pm, mọi người đã sẵn sàng tìm những vị trí tốt nhất dọc theo con đường phố chánh của Thành Phố Bright để chờ xem cuộc Diễn Hành Parade Mùa Thu Bright. Bright được 2 nhà thám hiểm Hamilton Hume và William Howell tìm ra năm 1824, thời kỳ đầu của Vua Minh Mạng nhà Nguyễn bên Việt Nam ta, thời kỳ nầy Pháp chưa đô hộ Việt Nam, còn tên Bright là lấy họ của một chánh trị gia người Anh tên là Jhon Bright. Bright là một thung lũng đẹp nằm giữa những ngọn núi cao nhất tiểu bang Victoria, núi Mount Feather Top cao 1,922 m, núi Mount Bogong cao 1,986m, núi Mount Buffalo, núi Mount Hotham cũng là những núi cao trên 1,600 m, mùa đông tuyết phủ, nơi nhiều du khách trượt tuyết viếng thăm hàng năm.
Một năm Bright mới có một cuộc Diễn Hành Parade Mùa Thu Bright, cho nên hầu như mọi cơ quan tổ chức của Thành phố Bright đều tham gia cuộc diễn hành nầy, xôm tụ nhất là các đoàn thể cựu chiến binh Úc ở Bright với những đội nhạc, với âm thanh và nhất là màu sắc của những bộ đồng phục rất nổi bật khi họ diễn hành, những đoàn diễn hành của các nữ sinh Bright cũng đầy màu sắc, và cũng rất dễ thương.
Sau khi xem Diễn Hành Parade trên đường phố Bright, chúng tôi đi thăm farm trái cây, mùa nầy đang là mùa của những thứ trái cây, hạt dẻ, apple là chánh, mua apple ở farm thì được cái là trái cây rất tươi, vừa mới hái trong vườn nên trái cây rất ngọt và rất dòn, có thể ăn tại chỗ bao nhiêu trái cũng được, còn mua về thì giá $1.50/ 1 kg, có thể mua 10 kg chỉ có $15 đem về nhà ăn cả tuần vẫn còn dòn ngọt, chesnut nếu họ nướng sẵn thì có thể ăn thử không tính tiền, nếu mua về thì giá 5$, 6$, 7$, 8$/ kg, tùy theo hạt lớn nhỏ, tất cả đều còn rất tươi, hạt dẻ muốn nướng thì nên xẻ một đường trên dạt dẻ trước khi nướng, sau khi nướng sẽ rất dễ lột vỏ, về hạt dẻ thì có người thích ăn nướng, có người thích ăn luộc, mùa đông đi trên đường phố Melbourne, mua một bịt chesnut nướng bằng bếp cát thơm phức, ăn rất thú vị.
Buổi tối chuyến đi năm ngoái, chúng tôi được ăn tối dinner tại nhà ăn của khách sạn cho nên mọi người rất thong thả, sau khi lấy phòng rồi, mọi người tắm rửa thoải mái, thay đồ sạch sẽ xong mới xuống phòng ăn, mỗi người một khẩu phần ăn tối, riêng biệt, sạch sẽ, an toàn…, năm nay khách sạn là Motel, không có phòng ăn tối, và vì có tới 3 đoàn, trên 100 khách cho nên ăn tối dinner phải lên xe gấp di chuyển từ Wodonga đến một nhà hàng ăn buffet ở Albury, một thị trấn thuộc lãnh thổ của tiểu bang khác, NSW. Nhà hàng rất lớn, rất rộng, có thể phục vụ cùng một lúc 1,000 thực khách, nhưng kinh nghiệm cho thấy là không nên tổ chức ăn ở những nhà hàng to lớn như vậy, muốn vô cửa phải xếp hàng ghi tên, trình giấy ID, rồi xếp hàng lấy thức ăn, rồi tìm phòng ăn, tìm bàn ăn… thiệt là phiền phức, rắc rối.
Hôm sau là ngày về, sáng sớm, mọi người thức dậy có thể tự nấu nước pha sữa, pha trà, cà phê, tự nướng bánh mì, tự ăn cornflake, muesli…., Motel nầy có khoảng sân rất rộng, mọi người có thể cùng nhau ra sân để tập thể dục buổi sáng, xong xuôi tắm rửa thay y phục rồi sẵn sàng mang hành lý lên xe để bắt đầu chuyến về lại Melbourne. Trước khi về lại Melbourne, đoàn đi thăm hồ nước Hume Lake và đập nước Hume Weir, nơi đầu nguồn dẫn nước cho con song Murray River chảy qua 3 Tiểu bang Victoria, NSW, South Australia. Giữa chặng đường về, Đoàn đã dừng chân nơi bán rượu nho cho mọi người được nghỉ ngơi, tiêu tiểu, mua rượu nho, mua qùa lưu niệm, đoàn đã nghỉ và ăn trưa tại Wangaratta, rồi đi qua thị trấn Shepparton, và về tới Springvale lúc 6 pm như đã dự trù.
Đã suốt một năm rồi chúng tôi mới lại tổ chức một chuyến đi chơi xa, chuyến đi nầy trùng nơi, trùng chỗ, trùng chung một mục đích với chuyến đi năm ngoái, cũng đi Bright để xem cảnh mùa thu, nhưng nhiều người nhận xét là chuyến đi nầy có một số điểm hơn, nhưng cũng có những điểm không bằng chuyến đi năm ngoái, điểm hơn là chuyến đi nầy đi đúng ngày có lễ hội mùa thu, đúng ngày có Diễn hành Parade trên đường phố Bright, có màu sắc mùa Thu đậm đà hơn, năm ngoái có lẽ là đi Bright hơi sớm, dù chỉ là 1 tuần, cho nên có nhiều cây lá chưa trổ hết màu vàng, màu đỏ của mùa thu, nhiều cây lá vẫn còn những lá cây xanh!
Nhưng năm nay thì cũng có phần không bằng năm ngoai, như là sự lủng củng trong việc chờ đợi toán nầy, toán kia, làm mất nhiều thời giờ để đi xem phong cảnh mùa thu ở Bright. Khách sạn kỳ nầy cũng không bằng năm ngoái, khách sạn kỳ nầy chỉ là Motel chớ không phải là Hotel như năm ngoái, ăn tối và ăn sáng dĩ nhiên là vì vậy mà cũng không bằng như năm ngoái!
Rút kinh nghiệm thì muốn được chuyến đi du ngoạn tốt hơn, chúng ta cần chuẩn bị kỹ hơn, như là: không nên tổ chức cùng lúc nhiều toán khác nhau, nhiều đoàn khác nhau, nếu chỉ cần thưởng thức cảnh thu Bright thôi thì cũng không cần phải đi đúng vào ngày lễ hội Diễn Hành Parade, bởi vì nếu cố đi đúng ngày hội lễ Diễn Hành Parade thì sẽ phải gặp trường hợp như chúng ta đã gặp là có nhiều toán, nhiều đoàn cùng đi, sẽ không có chỗ khách sạn tốt, vì khách sạn tốt như khách sạn chúng ta đã ở hồi năm ngoái thì người ta đã đặt chỗ trước có khi cả năm rồi, và nhất là sẽ không có giá rẻ trong ngày hội chánh! Như đêm Thứ Bảy 3/5/ 2014 nầy, Albury có quá nhiều du khách, buổi ăn tối Buffet đêm nay ở đây có trên 600 thực khách!
Kinh nghiệm thì như vậy, nhưng mà thực tế thì cứ mỗi chuyến đi chúng ta sẽ lại gặp một số điều trở ngại, khó khăn, không có chuyến đi nào giống chuyến đi nào, không có kinh nghiệm nào không phải trả giá, cho nên nếu còn đi chúng ta sẽ còn phải học hỏi những kinh nghiệm, nếu chỉ mong được những điều tương đối thì với số tiền $160 trong thời buổi khó khăn nầy cho 1 chuyến đi chơi xa trên 400 km, ngắm cảnh mùa thu Bright, xem lễ hội Diễn Hành Parade trên đường phố Bright, thăm farm trái cây, ghé quan đại lý rượu nho Melbourne, thời gian 2 ngày 1 đêm, bao gồm xe cộ, khách sạn, ăn sáng 1 bữa breakfast, ăn tối một bữa Dinner, thiết tưởng cũng là OK lắm rồi, không nên đòi hỏi những gì hơn thế nữa.
Những người vui vẻ, lạc quan, những người thường được hạnh phúc, sẽ nghĩ và nói rằng, sau một năm dài với những vật lộn của đời sống, những ưu tư của cuộc đời, hôm nay có dịp một cuối tuần, 2 ngày weekend, chi tiêu một chút ít tiền, cho một cuộc du ngoạn xa nhà, một đêm ngủ ở một nơi mới lạ, một vài ngày vui chơi thưởng thức cảnh mùa thu….., cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống, cũng là một phần thưởng của cuộc đời, cũng đáng lắm, và cũng là nên lắm. Vả lại suốt 2 ngày trên xe bus, mọi người đều góp những phần vui, những bài hát, những câu đố, những chuyện cười…, như vậy thì thiết tưởng cũng đã là quá đủ, cũng đã là qúa nhiều cho một chuyến đi chơi.
Phần quà tinh thần của Ban Tổ Chức là mỗi hành khách được tặng một “núi đá đỏ Ayers Rocks - ULURU”, nhưng chỉ là một núi đá tinh thần, đó là câu chuyện nhân phần quảng cáo của Master Tour về chuyến đi du lịch Darwin 17 ngày bằng xe Bus xuyên qua vùng sa mạc trung tâm nước Úc, ghé thăm đệ nhất kỳ quan Úc là hòn núi đá đỏ Ayers Rocks, hay còn gọi là núi đá ULURU, Trưởng Ban Tổ Chức đã nói một vài điều về “Núi đá đỏ Ayers Rocks”. Tính chất gọi là kỳ quan của núi đá đỏ Ayers Rocks là tính chất núi đổi màu, đây là một hòn núi đá rất lớn, trơ trọi giữa một vùng đất sa mạc khô cằn, mênh mông, chi tiết về kích thước của núi đá đỏ nầy là: 348 mét chiều cao, 3.6 km chiều dài , 1.9 km chiều rộng, 9.4 km chu vi.
Cả một khối đá to lớn, khổng lồ được gọi là Núi đá nầy, bình thường có một màu đá đỏ thẳm cho nên mới được gọi là núi đá đỏ, nhưng kỳ lạ là chỉ trong chớp mắt, ngay trước mắt mình, cả hòn núi có thể thay đổi màu sắc, có thể trở thành màu nâu, có thể trở thành màu vàng, và thật vô cùng kỳ lạ là nó có thể biến thành màu xanh, thậm chí là nó có thể biến thành màu TÍM! Sự thay đổi màu sắc liên tục của Núi đá đỏ Ayers Rocks đã làm cho núi đá nầy nổi tiếng, và nó đã được ghi nhận là một kỳ quan Thế giới, cho nên quả thật nó cũng đáng cho chúng ta du ngoạn, viếng thăm. Nhưng mà, nếu chỉ có chuyện nhìn thấy hòn núi, nếu chỉ chứng kiến sự thay đổi màu sắc của Núi như một sự kỳ lạ thì cũng chưa chắc là chúng ta có được sự ích lợi gì khi chúng ta phải trả rất nhiều chi phí cho một chuyến du ngoạn Núi Đá Đỏ Ayers Rocks !
Chúng ta chỉ có được những lợi ích nếu chúng ta học được bài học tinh thần từ sự kiện thay đổi màu sắc liên tục của núi đá đỏ, thông thường ai cũng nói đến sự bền vững không thay đổi của núi hay đá, nhưng bây giờ được chứng kiến tận mắt sự thay đổi màu sắc liên tục của một núi đá như núi đá Ayers Rocks, cúng ta có thể học được một bài học vô cùng qúi giá cho cuộc sống con người, một qui luật của cuộc sống nhân sinh: Sự thay đổi.
Nếu chúng ta học được qui luật thay đổi, một qui luật không ai tránh khỏi nầy, cũng giống như một qui luật mà chúng ta đã từng nghe, qui luật “Sinh – Lão - Bệnh - Tử”, chúng ta sẽ vượt qua rất nhiều biến cố trong đời, từ biến cố nhỏ bé cá nhân, tới biến cố lớn lao xã hội, quốc gia, dân tộc…., chúng ta có thể vượt qua những mất mát nhỏ lớn trong cuộc sống: tiền tài, danh vọng, điạ vị, tài sản, sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc …, bất kể, bất cứ cái gì chúng ta đã có, hay đang có, cũng có thể thay đổi, một lúc nào đó, chỉ là sớm hay là muộn, nhanh hay chậm !.
“Qui luật thay đổi trong cuộc sống”, đã thể hiện qua hình tượng “Núi đá đỏ Ayers Rocks - ULURU”, nói rõ hơn là chúng ta cần biết về sự thật là sống trên đời không ai tránh khỏi những sự việc thay đổi, sự vật thay đổi, con người thay đổi, tình cảm thay đổi…., không có gì tồn tại mãi mãi, không có gì cố định, trường tồn, muôn năm, không có gì bất di bất dịch! Cho nên tôi rất mong là món quà tinh thần “qui luật đổi thay” nầy, sẽ là thứ hành trang hữu ích, người bạn đồng hành rất tốt cho cuộc sống nhân sinh của tất cả các Bạn, giúp các Bạn có thể vượt qua những thời khắc khó khăn, giúp Bạn giữ được tâm hồn bình an trong nhiều tình huống. Tôi xin thân tặng món quà tinh thần nầy cho tất cả những bạn đã đồng hành cùng tôi trong chuyến đi Bright năm nay, và những Bạn nào có dịp đọc bài viết “Trở lại Bright” nầy.
Mùa thu Melbourne, tháng 5/2014
Thái Tấn Truyền