Đám cưới được người dân Monaco mong đợi cuối cùng cũng diễn ra hôm 2/7.
Theo The Sun, cặp vợ chồng nổi tiếng trên đã đặt căn phòng có giá 4.000 bảng một đêm tại khách sạn Oyster Box ở khu nghỉ dưỡng Umhlanga Rocks bên bờ biển gần thành phố Durban. Căn phòng này có chiếc giường dát vàng được trang hoàng lộng lẫy cùng một bể bơi riêng.
Tuy nhiên sau đó, vị hoàng tử "khét tiếng" giàu có và ăn chơi lại ở tại khách sạn Hilton ở Durban trong khi vợ ông, cựu vận động viên bơi lội người Nam Phi Charlene Wittstock 33 tuổi đặt một căn phòng rẻ hơn của khách sạn Oyster Box.
Một tờ báo của Nam Phi cho hay: "Tưởng rằng sẽ có một kỳ nghỉ trăng mật tuyệt đẹp nhưng nàng tiên cá lại phải ngủ một mình trong căn phòng trống trải cách nơi chồng ở 16km". Tờ này còn cho biết thêm, khi các phóng viên ảnh giục cặp đôi hôn nhau để họ chụp ảnh, cả hai dường như tỏ ra lúng túng, vụng về. Charlene quay đầu đi nơi khác còn ông Albert hôn vội lên má vợ.
Sau lễ cưới, giới truyền thông địa phương ở Monaco đưa tin cô dâu Charlene định bỏ trốn ba lần trước khi ngày trọng đại diễn ra. Giới chức Hoàng gia Monaco đã phải can thiệp và thuyết phục cựu vận động viên này để cô quay lại hoàn thành vai trò cô dâu. Nguyên nhân của việc trốn chạy đó được cho là xuất phát từ đời sống riêng tư phức tạp của Hoàng tử Albert. Ông từng có hai đứa con ngoài giá thú với nhiều người khác nhau. Trước ngày cưới, một số phụ nữ tiết lộ thành viên hoàng tộc chính là cha đẻ của con mình và yêu cầu ông xét nghiệm ADN. Hoàng gia Monaco đã phủ nhận các thông tin trên và cho rằng những người đó ghen tị nên nghĩ ra cách ngăn chặn đám cưới.
Tờ City Press viết: "Người đại diện khách sạn tiết lộ, vợ chồng Hoàng tử Albert ở hai nơi khác nhau. Họ cùng đi trên một chiếc xe tới Nam Phi nhưng rời đi bằng những phương tiện riêng biệt".
Hương Thảo