Tiền vệ Yaya Toure của Man City đã yêu cầu UEFA có hành động sau sự phân biệt chủng tộc của CĐV trong trận đấu giữa Man City và CSKA Moscow trên sân Khimki Arena.

HLV Pellergini tỏ ra bức xúc - Ảnh: EPA

Man City đã giành thắng lợi 2-1 trước CSKA Moscow nhờ cú đúp của Sergio Aguero. Cựu tiền vệ Man United, Zoran Tosic, là người đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước. Điểm nhấn đáng chú ý trong trận đấu là việc tiền vệ Yaya Toure bị phân biệt chủng tộc bởi CĐV chủ nhà.

Bản thân Toure đã kêu gọi những sự phản ứng mạnh mẽ từ phía UEFA và đòi đóng cửa sân bóng của CSKA. Anh cũng đã thông báo về hành động phân biệt chủng tộc của CĐV chủ nhà với trọng tài chính Ovidiu Hategan.


Toure tỏ ra cực kì giận dữ - Ảnh: Action Images

Toure tỏ ra rất bức xúc: “Tôi rất giận dữ. Tôi rất, rất thất vọng với những gì người hâm mộ đã làm trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ UEFA phải có hành động bởi những cầu thủ có cùng màu da với tôi sẽ luôn phải đứng ở vị trí này (vị trí bị phân biệt chủng tộc).”

“Cá nhân tôi, với tư cách đội trưởng, tôi đã đeo chiếc băng có hàng chữ ‘không phân biệt chủng tộc’. Tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi muốn thấy những hành động từ phía UEFA.”

“Chúng ta phải tỏ ra cứng rắn hết sức có thể, hoặc họ (các CĐV) sẽ tiếp tục chuyện này. Người ta nên cấm sân bóng này hai năm hoặc hai tháng.”

“CLB (CSKA Moscow) có thể nói rằng họ đã giáo dục CĐV của mình. Nhưng tôi nghĩ chuyện này là quá đủ. Quá nhiều, quá nhiều (tiếng la ó phân biệt chủng tộc). Chúng ta phải chấm dứt chuyện này.”


Tiền vệ của Man City có hành động hướng về phía các CĐV - Ảnh: Action Images

“Tôi từng thi đấu ở Ukraine. Chuyện này không chỉ diễn ra ở Đông Âu. Tôi có một vài người bạn, những người cũng gặp vấn đề tương tự. Thật không thể tin được. Các CĐV thật ngu ngốc, thật ngu ngốc. UEFA phải hành động ngay lập tức hoặc chuyện này sẽ tái diễn.”

Sau khi trận đấu kết thúc, Toure đã gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã ủng hộ anh đồng thời khẳng định sự phân biệt chủng tộc sẽ không thể tác động tới mình. Anh chia sẻ trên Twitter: “Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Những người căm ghét hay những kẻ phân biệt chủng tộc đều không thể ảnh hưởng đến tôi khi vẫn còn rất nhiều người thể hiện tình yêu và sự ủng hộ. Tôi tin tưởng vào những tổ chức bóng đá. Tôi biết những người phải đưa ra quyết định sẽ có trách nhiệm. Họ nên rút một thẻ đỏ với những kẻ phân biệt chủng tộc.”

Năm ngoái, Man City từng thất vọng sâu sắc vì án phạt siêu nhẹ (16.000 bảng) mà UEFA dành cho Porto sau khi Mario Balotelli bị phân biệt chủng tộc. Đội bóng Anh không muốn lặp lại tiền lệ trên và quyết tâm làm cho ra nhẽ vụ việc lần này.

Người đại diện của Man City tuyên bố: “Chúng tôi đã gửi kiến nghị tới người đại diện của UEFA ngay trong trận đấu.”

Tổ chức quyền lực nhất bóng đá châu Âu cũng xác nhận trọng tài Hategan đã đưa chi tiết Toure bị phân biệt chủng tộc vào báo cáo của mình. UEFA cho biết họ cũng đang chờ đợi những động thái từ phía Ủy ban kỉ luật.

Đội trưởng Vincent Kompany của Man City cũng lên tiếng ủng hộ Toure trong khi HLV Manuel Pellegrini đã kêu gọi UEFA thực hiện cam kết của mình. Kompany chia sẻ: “Những tiếng la ó phân biệt chủng tộc đã xuất hiện ở Moscow hôm nay. Chúng tôi nói rằng thế là quá đủ rồi. UEFA, CSKA, tất cả mọi cái nhìn đang hướng về các bạn.”

Ông Pellegrini cũng đồng cảm: “Tôi không biết chính xác chuyện gì đã diễn ra. Nhưng đã có những tiếng la ó hướng về phía cầu thủ của City. Thật đáng tiếc khi chúng ta vẫn phải nhận những chuyện ngu ngốc thế này.”

Ở chiều ngược lại, HLV Leonid Slutski của CSKA Moscow cho biết: “Tôi chẳng nghe thấy bất kì điều gì.”

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.