Năm 1998, Francesco Totti kế thừa chiếc băng đội trưởng AS Roma từ Abel Balbo, De Rossi gia nhập đội trẻ A.S. Ostiamare Lido Calcio.

Totti đang rực rỡ cùng Roma- Ảnh Getty

18/3/2013 – Ngày mà Totti vượt qua Gunner Nordahl với 226 bàn thắng, cũng là 300 lần De Rossi khoác lên mình màu áo bã trầu. Chơi phía sau người đội trưởng huyền thoại, “Capitan Futuro” (người đội trưởng tương lai) âm thầm, lặng lẽ làm điểm tựa cho mọi thành công của Totti và AS Roma.

Ở Rome, mọi người tung hô Totti như “Julius Caesar”. Totti là Roma và Roma là Totti. Một trequartista đúng nghĩa: sáng tạo, hào hoa, bản lĩnh và luôn biết toả sáng khi cần thiết. Nhưng Rome không chỉ có sự mượt mà, lãng mạn, đến Rome là phải đến Colosseum, để cảm nhận không khí mạnh mẽ đến ngạt thở. Rome vẫn còn đó một võ sỹ giác đấu ở Olimpico – Daniele De Rossi.

Năm 2006, năm De Rossi vô địch thế giới cùng Azzurri, anh chỉ thi đấu hai trận. Nhưng hình ảnh De Rossi bước qua tấm biển thay người, 4 thay cho 10 – Totti, rồi chính số 4 ấy bước lên và thực hiện quả penalty đúng chất một chiến binh, đã xóa tan nỗi lo trong lòng các tifosi về cú đánh nguội anh dành cho Brian McBride. De Rossi là vậy. Thoáng chốc thô bạo nhưng cũng vì vinh quang, vì niềm tin và động lực không bao giờ tắt của một tay “săn bóng” khát mồi. Mang đôi mắt sắc bén của chiến binh La Mã, nhưng ở De Rossi vẫn thấp thoáng bóng dáng lãng tử của Valerius Catullus (nhà thơ của La Mã cổ đại). Các Romanista vẫn mong một ngày nào đó, khi Totti đã từ bỏ ngai vàng, chính De Rossi sẽ kế thừa chiếc áo số 10 huyền thoại ấy. Họ vẫn tin vào anh, vào lòng trung thành và tình yêu anh dành cho Giallorossi.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, bây giờ ở Rome, Totti vẫn là vua. Nhưng không ai phủ nhận vai trò của De Rossi trong tập thể AS Roma. Nói Totti là ngọn giáo sắc nhọn, thì De Rossi sẽ là tấm khiên vững chắc. Nói Totti là nhà soạn những nốt nhạc lãng mạn, thì De Rossi sẽ là người viết lời. Nói Totti là Hector của thành Troia, thì De Rossi sẽ là Paris để chính tay “dọn dẹp” bất kỳ tên Achilles nào gửi lời thách đấu tới Totti và Roma.

300 lần khoác lên mình chiếc áo bã trầu, rồi đây ngôi nhà huyền thoại sẽ khắc tên anh, một “kép phụ” hoàn hảo nhất mà thủ đô của Italia đã sản sinh – Daniele De Rossi.

Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm