Trong trận Chelsea thắng Liverpool vừa qua, Torres vào sân ở phút 84 (thay Demba Ba), như vậy Torres đã tạo nên một sự kiện thú vị khi trở thành cầu thủ thi đấu 3 trận liên tiếp trên 3 “sân nhà” khác nhau.
Torres thời còn khoác áo Atletico Madrid.
Torres được chơi trên 3 “sân nhà” khác nhau đó là Stamford Bridge, Vicente Calderol và Anfield, bởi vì anh đang khoác áo Chelsea, còn Atletico Madrid và Liverpool là những đội bóng cũ mà chàng tiền đạo TBN từng khoác áo.
Cuối tuần trước, Torres đã vào sân trong trận gặp Sunderland diễn ra trên sân Stamford Bridge ở vòng 35 Ngoại hạng Anh. Giữa tuần rồi, Torres trở lại mái nhà xưa khi gặp Atletico Madridtrong trận bán kết lượt đi Champions League diễn ra trên sân Vicente Calderol. Vừa qua, anh lại tái ngộ với một đội bóng cũ khác là Liverpool trên sân Anfield trong khuôn khổ vòng 36 Premier League.
Trong lần gặp lại đội bóng cũ Liverpool vừa qua, dù chỉ ra sân từ băng ghế dự bị nhưng Torres vẫn để lại dấu ấn khi có đường kiến tạo không thể tuyệt vời hơn để Willian ghi bàn vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2 – 0 cho The Blues. Sẽ có người cho rằng, Torres hoàn toàn có thể dứt điểm thành bàn trong tình huống đó nhưng anh không muốn làm vậy, anh không muốn ghi bàn vào đội bóng cũ nên chuyền bóng cho Willian ghi bàn?
Trong sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp đến hiện tại, Torres đã thi đấu cho 3 CLB là Atletico Madrid, Liverpool và Chelsea. Nếu xem Vicente Calderol là nơi chắp cánh cho một tiền đạo tài năng thì Anfield là nơi mà Torres tiếp tục tỏa sáng và khẳng định giá trị của mình. Trong khi đó, từ khi sang mái nhà mới Stamford Bridge thì cũng là lúc phong độ của Torres sa sút nhiều nhất và cũng là lúc anh bị chỉ trích nhiều nhất. Tuy nhiên, Torres cũng đã có những phút giây tỏa sáng và cùng The Blues giành được những chiến tích đáng kể, đỉnh cao là chức vô địch Champions League mùa giải 2011 – 2012.
Torres đã là đội trưởng của đội bóng chủ sân Vicente Calderol khi mới 19 tuổi. Anh rời Atletico Madrid đến Liverpool để tìm kiếm sự thành công, để khẳng định tài năng của mình. Trong khoảng 4 năm chơi bóng cho Liverpool, Torres đã thi đấu rất xuất sắc khi ghi 81 bàn thắng sau 142 trận. Dù ngày Torres rời khỏi Liverpool sang Chelsea thi đấu, anh đã bị các cổ động viên The Kop chỉ trích rất nhiều và họ gọi anh là kẻ phản bội. Thế nhưng nói gì thì nói, trong một khoảng lặng nào đó thì các cổ động viên The Kop sẽ nhớ về Torres, nhớ về một tiền đạo đẳng cấp với rất nhiều bàn thắng làm thổn thức những trái tim người hâm mộ.
|
|
|
Hình ảnh sát thủ có biệt danh El Nino mờ nhạt dần kể từ sau khi Fernando Torres gia nhập Chelsea. |
Trong màu áo Chelsea cho đến hiện tại, Torres vẫn chưa thể lấy lại hình ảnh của một sát thủ ngày nào, anh vẫn chưa thể hiện xứng đáng với sự kỳ vọng. Tuy nhiên, ở Torres vẫn có những khoảnh khắc lóe sáng, những khoảnh khắc mang lại những cảm xúc đặc biệt trong lòng người hâm mộ, mà bàn thắng vào lưới Barca trong trận bán kết lượt về Champions League mùa giải 2011 – 2012 là một ví dụ tiêu biểu.
Torres – một sát thủ lừng danh của bóng đá thế giới, cầu thủ đã giành được 4 danh hiệu danh giá là World Cup, Euro, UEFA Champions League và UEFA Europa League. Torres – một người rất đặc biệt, một người đã gieo vào lòng người hâm mộ những cảm xúc đặc biệt, nó đặc biệt giống như cái cách mà anh chơi bóng 3 trận đấu liên tiếp trên 3 “sân nhà” khác nhau vậy!