Họ là một phần của môn thể thao Vua: các cầu thủ, các huấn luyện viên hoặc những người làm các công việc liên quan. Đó có thể là những nhân vật khiến chúng ta đôi lúc khó chịu vì tính cách kiêu ngạo, những bình luận chói tai. Nhưng vắng họ, bóng đá lại đánh mất sự hấp dẫn.
ảnh minh họa
Jose Mourinho (Real Madrid)
Dù ghét hay yêu quý con người này, cũng cần phải thừa nhận ông là một trong những HLV hay nhất trong làng bóng đá thế giới.
Thói quen bảo vệ các học trò của mình bằng cách thường xuyên nói xấu hoặc đổ lỗi cho các quan chức, các HLV, các cầu thủ của đối phương hoặc tổ chức quản lý của ông bầu người Bồ thường không thể có tác dụng nhưng lại nhận được sự ủng hộ của NHM. Vị thuyền trưởng của Real Madrid, về cá tính lại hoàn toàn trái ngược với cựu HLV Barcelona, Pep Guardiola.
Joey Barton (QPR)
Cựu tiền vệ Newcastle hiện đang nhận án treo giò 12 trận vì chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận cuối cùng mùa giải trước của QPR gặp Man City sau khi bị phát hiện dùng cùi chỏ nói chuyện với Carlos Tevez và hạ đo ván Sergio Aguero.
Hồ sơ “gây án” của Barton trước đó còn bao gồm hành động dí điếu xì gà vào mắt một đồng đội, tấn công Ousmane Dabo trên sân tập và có 2 tháng ăn cơm “tù” sau khi tấn công một người đàn ông bên ngoài một quán bar.
John Terry (Chelsea)
Một cái tên xuất hiện trên mặt báo với tần suất cao vài năm gần đây, với những rắc rối cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Bị đuổi khỏi sân trong trận bán kết Champions League vì dùng đầu gối thúc vào lưng đối thủ, thường xuyên tham gia vào các cuộc tấn công bằng mồm nhắm vào các trọng tài và hiện tại đang phải hầu tòa vì bị cáo buộc đã có những lời phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Chưa hết, quá khứ của đội trưởng Chelsea còn bị bôi đen với vụ scandal “tòm tem” bạn gái đồng đội Wayne Bridge.
Arsene Wenger (Arsenal)
Hình ảnh đặc trưng, quen thuộc bên đường pitse của người đàn ông mang dáng vẻ lịch lãm là liên tục nhiếc móc trọng tài thứ 4? Hay không nhìn thấy pha xử lý láu cá của các học trò, nhưng lại sẵn sàng nhiếc móc không tiếc lời bất cứ ai hạ gục một Pháo thủ trên sân?
Hay là cách đổ lỗi cho trận đấu, những lời chế nhạo trong cuộc phỏng vấn sau trận về bất cứ phong cách chơi bóng khác xa phong cách của ông khi Arsenal thua? Hay chiếc áo khoác quen thuộc không mang kiểu cách gì và luôn là kẻ thù của mọi xu hướng thời trang?
Cho dù lý do gì chăng nữa, Arsene Wenger thường xuyên chỉ làm nhớ lại những hình ảnh không đẹp.
Roy Keane (Cựu cầu thủ Man Utd)
Cựu đội trưởng Man Utd hiện tại đã rời xa sân cỏ nhưng vẫn tạo ra những đợt sóng trong dư luận bởi cá tính mạnh mẽ của mình.
Bình luận cho đài ITV của Anh, Keane đã khiến NHM Scotland kinh ngạc khi lớn tiếng chỉ trích tâm lý một vài tuyển thủ và các CĐV sau khi CH Ireland phải ê chề rời sân chơi EURO 2012.
Michel Platini (Chủ tịch UEFA)
Người đứng đầu tổ chức quyền lực nhất bóng đá châu Âu luôn tràn đầy những ý tưởng, đề xuất cải tiến trong môn thể thao Vua. Và các kế hoạch của Platini, dù chỉ đơn giản là cho mục đích tốt hơn đã gây ra tranh cãi bất tận.
UEFA của vị Chủ tịch người Pháp đã đưa ra án phạt 100.000 euro cho tuyển thủ Đan Mạch, Nicklas Bendtner vì để lộ quần lót trong pha ăn mừng với một “quảng cáo nhà tài trợ trái phép” trên quần. Án phạt, không phải là nguyên nhân gây tranh cãi mà vấn đề nằm ở số tiền phạt tiền đạo của Arsenal phải nộp nhiều hơn cả một quốc gia bị phạt vì hành vi phân biệt chủng tộc, hành động bạo lực và chủ nghĩa bè phái từ các CĐV.
Carlos Tevez (Man City)
Cựu tiền đạo Man Utd là tâm điểm tại đảo quốc Sương mù giữa mùa giải trước với kỳ nghỉ ngoài kế hoạch kéo dài 4 tháng tại quê nhà Argentina. Nguyên nhân của kỳ nghỉ? Theo giải thích của Tevez là xuất phát từ việc “hiểu nhầm” – dù có hơn nửa thập kỷ chơi bóng tại Anh - lời truyền đạt của Roberto Mancini từ băng ghế dự bị trong trận gặp Bayern tại Champions League, và từ chối khởi động.
Những chiếc áo của Tevez tại Man City sau đó đã bị gom và đem vứt vào thùng rác, nhưng cuối cùng chân sút người Argentina vẫn trở lại sân Etihad và giúp The Citizens giành chức VĐ Premier League.
Sir Alex Ferguson (Man Utd)
Hội tụ thói kiêu ngạo và tính cách mạnh mẽ của Jose Mourinho, thói quen tranh cãi của Arsene Wenger và khả năng lôi kéo truyền thông giỏi hơn 2 người đồng nghiệp trên, Sir Alex Ferguson có lẽ là vị HLV không được yêu thích nhất của bóng đá Anh.
Nhưng trên tất cả, bỏ qua những lời xì xào, vị chiến lược gia đáng kính người Scotland là một trong những HLV hay nhất mọi thời đại, một người có cá tính mạnh mẽ nhất.
Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet