Tổng thống Obama từng 3 lần hoãn kế hoạch tiêu diệt Bin Laden
Thông tin trên vừa được tiết lộ trong cuốn sách mang tên “Thế lực đằng sau: Tổng thống bất đắc dĩ và các cố vấn quyết định thay ông” của ông Rích Mi-ni-tơ (Rich Miniter), cựu phóng viên của các tờ báo lớn như Nhật báo Phố Uôn, Thời báo Oa-sinh-tơn và Thời báo Chủ nhật.
Tiết lộ động trời này cho thấy, Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) đã lúng túng khi đưa ra quyết định cuối cùng tiêu diệt Bin La-đen, kẻ thù số 1 của nước Mỹ.
Tổng thống Ô-ba-ma và Ngoại trưởng Hi-la-ri trong một cuộc thảo luận. Ảnh: AFP
Theo tờ Thư tín (Anh), cuộc đột kích vào A-bô-ta-bát (Pa-ki-xtan) và tiêu diệt Bin La-đen hồi tháng 5-2011 đến nay vẫn là "lá bài" trong chiến dịch tái tranh cử của ông Ô-ba-ma và có thể sẽ tiếp tục được nhắc tới trong lễ kỷ niệm 11 năm vụ 11-9 vào tháng tới. Cho đến trước khi cuốn sách được phát hành vào hôm qua (21-8), thông tin về việc Tổng thống Ô-ba-ma miễn cưỡng khi đưa ra quyết định tiêu diệt trùm khủng bố chưa bao giờ được tiết lộ.
Dẫn các nguồn tin giấu tên thuộc Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt Liên hợp (JSOC), cuốn sách của ông Mi-ni-tơ tiết lộ, Tổng thống Ô-ba-ma từng 3 lần trì hoãn kế hoạch tiêu diệt Bin La-đen vào tháng 1, tháng 2 và tháng 3-2011 sau khi được Cố vấn cấp cao của Tổng thống, bà Va-lê-ri Gia-rét (Valerie Jarrett), thuyết phục.
Trong cuốn sách của mình, nhà báo Mi-ni-tơ cho biết, trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ Tổng thống, ông Ô-ba-ma đã rất do dự khi đưa ra quyết định về thời điểm tiêu diệt kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố 11-9. Trong năm 2009, ông Ô-ba-ma luôn yêu cầu tình báo Mỹ phải có những thông tin chắc chắn về Bin La-đen. Còn bà cố vấn Va-lê-ri Gia-rét liên tục nhắc nhở: “Nếu không cần thiết, đừng trao lợi thế cho các đối thủ chính trị bằng chính những thất bại của mình”.
Trang bìa cuốn sách của tác giả Rích Mi-ni-tơ phát hành ngày 21-8. Ảnh: Dailymail.co.uk
Chính bà Va-lê-ri Gia-rét là người đã thuyết phục ông Ô-ba-ma huỷ bỏ kế hoạch tiêu diệt Bin La-đen lần đầu tiên vào tháng 1-2011. “Ban đầu, Ô-ba-ma hoãn lại để bà Gia-rét định liệu. Đương nhiên, bà Gia-rét phản đối kế hoạch này do lo lắng những phản ứng có thể chống lại Tổng thống dù kế hoạch thất bại hay thành công.
Thậm chí, khi lực lượng CIA với các thông tin tình báo thu thập được đã xác định chính xác là Bin La-đen đang ẩn náu ở A-bô-ta-bát thì chiến thuật trì hoãn vẫn được đưa ra trong các cuộc thảo luận”, ông Mi-ni-tơ viết.
Theo cuốn sách trên, chính liên minh giữa Ngoại trưởng Hi-la-ri Clin-tơn (Hillary Clinton) với Giám đốc CIA, nay là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lê-ôn Pa-nét-ta (Leon Panetta), và Tướng Đa-vít Pê-tra-ớt (David Petraeus), người đứng đầu lực lượng Mỹ và NATO tại Áp-ga-ni-xtan, nay là Giám đốc CIA, đã đóng vai trò quyết định tiêu diệt Bin La-đen.
Bà Clin-tơn đã sử dụng cuộc họp hàng tuần của mình để bắt đầu vận động hành lang cho quyết định tiêu diệt trùm khủng bố Bin La-đen. “Bà Clin-tơn đã thấm thía cho cái giá chính trị phải trả của chồng mình, cựu Tổng thống Bin Clin-tơn khi thất bại trong việc ngăn chặn vụ tấn công khủng bố 11-9. Bà ấy hiểu rõ rằng, chiếc ghế Tổng thống của ông Ô-ba-ma có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không tiêu diệt được Bin La-đen”, ông Mi-ni-tơ viết.
Cuối cùng, Tổng thống Ô-ba-ma cũng nhận ra rằng bà Hi-la-ri đã đúng, vì thế đồng ý với quyết định tiêu diệt Bin La-đen. Nhưng ông Ô-ba-ma vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng vì lo sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ của Mỹ với Pa-ki-xtan. Thời điểm đó, Nhà Trắng viện lý do rằng thời tiết tại A-bô-ta-bát không thuận lợi để trì hoãn kế hoạch.
Tuy nhiên, ông Mi-ni-tơ tiết lộ, thời tiết lúc đó hoàn toàn lý tưởng cho việc thực thi sứ mệnh quan trọng này. Với sự quyết đoán của Ngoại trưởng Hi-la-ri, trùm khủng bố Bin La-đen đã bị Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ (SEAL) tiêu diệt tại nơi trú ngụ của y ở A-bô-ta-bát vào ngày 2-5-2011./.
Linh Oanh