Vợ chồng tôi đều là con cả trong nhà, tôi có một em trai, còn chồng có một cô em gái. Chồng tôi trước đây có một cửa hàng chuyên làm cửa sắt, nhưng sau này công việc khó khăn nên anh ấy đi chạy taxi.

Còn tôi, vì sức khỏe không tốt nên luôn ở nhà nội trợ, chăm sóc hai con để chồng yên tâm làm việc. Không vì thế mà tôi cảm thấy cô đơn, ngược lại tôi thích quanh quẩn trong nhà và tận hưởng cuộc sống bình dị này. Khi rảnh rỗi, tôi làm các video xoay quanh cuộc sống của mình đăng tải lên mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập.

Thật trùng hợp, sinh nhật của bố tôi và mẹ chồng lại trùng ngày. Vì khoảng cách 2 bên nội ngoại chỉ cách nhau 50km nên buổi trưa tôi đều về nhà mình để tổ chức sinh nhật cho bố, đến tối thì về nhà và tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng.

Mấy năm nay mọi thứ đều diễn ra như vậy, tôi đều đối đãi với bố mẹ hai bên như nhau nên không làm mất lòng ai. Nhưng năm nay, chồng lại tranh việc tổ chức sinh nhật cho mẹ. Anh nói sẽ đưa cả nhà tới nhà hàng ăn một bữa thật ngon, để tôi đỡ phải vào bếp nấu nướng mà vất vả.

Năm nay chồng tôi tranh tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Tôi mừng vì chồng biết nghĩ cho vợ như vậy. Nhưng khi tôi nói sẽ về nhà ăn trưa với gia đình mình như các năm khác thì chồng lại phản đối.

- Các năm trước anh không nói, nhưng năm nay có nhà bác cả tới nhà mình chơi. Anh muốn đưa cả nhà mình đi ăn nhà hàng vào buổi trưa luôn để chiều hai bác còn về sớm kẻo mệt. Em gọi điện bảo bố mẹ lùi lịch sang buổi tối hoặc hôm sau đi.

Thực ra em trai tôi dẫn bạn gái về ra mắt gia đình vào đúng ngày sinh nhật bố nên tôi rất muốn về, xem mặt em dâu tương lai ra sao. Em đã thông báo trước một tuần rằng sẽ đưa bạn gái về nhà vào buổi trưa, giờ chồng đột ngột thay đổi kế hoạch thì tôi biết làm thế nào? Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa thì chồng vẫn không đồng ý, nói tôi làm vậy sẽ làm mẹ buồn và bị các bác đánh giá.

Không muốn làm mất hòa khí trong nhà, tôi đành nhịn, gọi điện xin lỗi bố mẹ.

Không muốn vợ chồng cãi vã, tôi đành nhịn chồng. (Ảnh minh họa)

Khoảng 11 giờ trưa, chồng gọi điện bảo tôi đưa mẹ và các bác ra nhà hàng anh đã đặt bàn sẵn. Khi tới cửa phòng riêng, tôi sững sờ khi nghe thấy tiếng reo hò và tiếng cười phát ra từ bên trong.

Thì ra, tất cả là kế hoạch của chồng tôi. Anh đã đón bố mẹ và em trai cũng như bạn gái của em từ sáng sớm. Anh giấu tôi vì muốn cho tôi một bất ngờ. Trong tiệc sinh nhật, anh biếu bố tôi và mẹ chồng mỗi người một phong bao lì xì đỏ.

Ngạc nhiên hơn, anh còn tặng tôi một chiếc vòng tay.

- Trong mấy năm qua, một tay em chăm sóc bố mẹ anh và hai đứa nhỏ. Em thực sự quá vất vả rồi. Anh cảm ơn em nhiều lắm.

Trước đây cứ đến ngày này là em lại chạy đông chạy tây, lo sinh nhật cho bố rồi lại về tổ chức sinh nhật cho mẹ, anh thực sự không đành lòng. Vì vậy anh mong từ nay về sau, chúng ta có thể gộp sinh nhật của bố và mẹ lại với nhau, tổ chức ngoài nhà hàng để em đỡ vất vả, cũng là tạo điều kiện cho hai bên gia đình gần gũi với nhau hơn.

Tôi và hai bên gia đình đều rất phấn khởi khi nghe chồng nói thế, ai cũng tán thành với quyết định của chồng tôi.

Khi em trai tôi và bạn gái rời đi vào ngày hôm đó, hai đứa còn nói riêng với tôi rằng tình cảm vợ chồng tôi thực sự rất tốt. Hai đứa rất ghen tị và mong rằng sau này tổ ấm của chúng cũng êm ấm, hạnh phúc được như anh chị. Nghe những lời này, tôi vừa hạnh phúc vừa hãnh diện, tự hào khi có một người chồng tuyệt vời như vậy.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/bo-toi-va-me-chong-trung-ngay-sinh-nhat-nhung-ong-xa-nhat-quyet-khong-cho-toi-ve-ben-ngoai-c391a604351.html