Chồng tôi đi làm xa, vài tháng mới về một lần. Bạn bè hay đùa tôi là chồng làm xa nhà, chắc có bồ bịch cũng nên, phải giữ cho khéo. Tôi tự tin nói:

“Chồng người ta ngoại tình, chứ chồng chị không bao giờ phản bội vợ con. Bằng chứng là lương làm đồng nào đưa hết cho vợ giữ đồng đó. Anh nhà chị ngoại hình không có, khoản ăn nói thì dở, tiền lại càng không, làm gì có cô gái nào chịu thích kiểu người như thế”.

Lương chồng tôi mỗi tháng được 20 triệu, chỉ giữ lại cho bản thân 5 triệu, còn lại gửi về hết cho vợ con. Ở nhà tôi có đi làm và lương cũng đủ nuôi 3 mẹ con nên tiền của chồng tôi hoàn toàn không dùng tới.

Số tiền của chồng mua vàng để một chỗ quá lãng phí, gửi ngân hàng lãi thấp, thế là tôi cho vay. Mọi người vay tôi đều trả lãi và gốc rất sòng phẳng, riêng chỉ có một người bạn tên Mỹ là rất lươn lẹo. Lúc đầu cô ấy trả nợ lãi gốc đâu vào đấy, tôi tin tưởng và cho vay khá nhiều tiền.

Khi số tiền lên đến 600 triệu thì cô bạn này không chịu trả gốc và lãi nữa. Mỗi lần tôi đến nhà đòi nợ, cô ấy đều hứa hẹn ngày này qua ngày khác. Tôi đi lại cả năm nay mà không đòi được đồng gốc và lãi nào. Nhiều lần tôi và cô bạn cãi nhau rất lớn nhưng nợ vẫn còn đó.

Vì nôn nóng muốn đòi được nợ, tôi đã kéo con trai đang học lớp 8 đi cùng để cho cô ấy thông cảm mà trả tiền. Không ngờ đó chính là sai lầm lớn nhất của đời tôi. Sau lần đi đòi tiền với mẹ, con trai nắm được bí mật của tôi và dùng việc đó để vòi tiền mẹ. 

Nhiều lần tôi và cô bạn cãi nhau rất lớn nhưng nợ vẫn còn đó. (Ảnh minh họa)

Nhiều tháng nay con tôi thường xuyên xin tiền của mẹ để nạp thẻ game. Tôi sợ con nghiện game nên khuyên bảo rất nhiều và không cho tiền. Thế nhưng con nói:

“Nếu mẹ không cho con tiền, con sẽ nói với bố là mẹ cho người ta vay 600 triệu mà đòi cả năm nay không lấy được đồng nào. Bố mà biết mẹ tự ý mang tiền cho vay, chắc chắn sẽ đuổi mẹ ra khỏi nhà. Tốt nhất mẹ nên cho tiền con để con giữ kín bí mật này cho. Còn không thì chuẩn bị khăn gói ra khỏi nhà đi”.

Tôi rất sốc trước sự tính toán của con. Mới có chút tuổi mà đã sống lươn lẹo, phản trắc thế này. Tôi khuyên bảo con như vậy là không tốt, nhưng con khẳng định việc làm của tôi là xấu, bao che là phản bội bố. 

Và dù tôi nói thế nào đi nữa con cũng không nghe, vẫn đòi mẹ đưa tiền mới giữ bí mật. Tuần vừa rồi là lần thứ 5 tôi đưa tiền cho con rồi. Lúc đầu con xin 100 nghìn, rồi 200 nghìn, bây giờ là một triệu, số tiền tăng theo cấp số nhân.

Tôi khuyên bảo con nhưng con không nghe. (Ảnh minh họa)

Nếu cứ đáp ứng điều kiện của con thì tôi sẽ làm hỏng con lúc nào không hay. Còn không đưa tiền cho con thì con sẽ nói ra bí mật của mẹ. Tôi không muốn vì số tiền 600 triệu mà tan nát gia đình.

Ngày hôm kia, chồng đi làm về, tôi lấy hết dũng cảm nói ra chuyện cho vay 600 triệu mà cả năm nay không đòi được cho chồng biết. Người đàn ông hiền lành tử tế, thương yêu vợ con là vậy, nhưng khi biết số tiền mồ hôi nước mắt làm ra có nguy cơ mất trắng anh tức giận mắng mỏ vợ những lời khó nghe vô cùng. Thậm chí, anh còn định lao vào đánh vợ nhưng chút lý trí đã lôi kéo anh không được làm như thế.

Khi anh bình tĩnh lại, tôi nói vấn đề của con đang gặp phải, đó là nghiện game đến mê muội, suốt ngày xin tiền mẹ. Nếu tôi không cho tiền con sẽ nói bí mật chuyện mẹ vay tiền không lấy được lãi và gốc cho bố biết. Nghe xong tin này thì chồng tôi tức đến mức lên cơn đau tim.

Lúc đó tôi hoảng sợ thật sự, mẹ con tôi vội vàng dìu anh lên giường nằm và xoa bóp ngực giúp anh thoải mái hơn. Lúc tỉnh táo lại chồng nói mệt mỏi lắm rồi, mẹ con tôi muốn làm gì thì làm. Nghe câu nói của chồng mà tôi tuyệt vọng thật sự. Đáng ra anh phải lớn tiếng răn đe con và dùng các biện pháp ngăn cản để con không được chơi game nữa. Đằng này anh lại buông xuôi, tôi biết dạy con thế nào đây?

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Grace Engineering & Fabrications Vùng: Dandenong. Phone: 0487 042 848
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/thu-nhan-voi-chong-chuyen-cho-ban-vay-600-trieu-anh-noi-mot-cau-khien-toi-nghen-dang-c391a604442.html