Tôi thấp thỏm chờ ngày vợ của tình đầu đi du học

17:00' 26-10-2015
Thấy máy bay cất cánh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng ngày đó cũng đến, cuối cùng tôi cũng được làm điều đó với mối tình đầu của mình.


ảnh minh họa

Trong khi Đạt thành danh, sống hạnh phúc với vợ thì cuộc hôn nhân của tôi lại khá lận đận. Tôi chia tay chồng chỉ sau 5 tháng kết hôn. Lý do cũng đơn giản, vào một ngày đẹp trời, khi tôi đi công tác và về nhà đột xuất, tôi thấy chồng đang nằm trên người một cô gái lạ. Khỏi phải giải thích dài dòng, tôi viết đơn, bắt chồng ký cái roẹt rồi bỏ đi.

Sau khi chia tay, tôi sống độc thân khoảng 3 năm. Thỉnh thoảng tôi cũng qua lại với một vài người nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. Tôi xác định sống một mình trong phần đời còn lại, bởi tôi thấy đàn ông quá bạc bẽo.

Thế nhưng chính tôi lại rơi vào tình cảnh trớ trêu khi vô tình làm người thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Vào một ngày tháng 9, lớp tôi thông báo gặp mặt. Trong lần đó, tôi đã gặp lại Đạt – mối tình đầu của mình.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu hôm đó xe tôi không hỏng, trời không mưa và Đạt không tình nguyện đưa tôi về. Quãng đường khá dài, hai chúng tôi đều ngại ngùng, chỉ biết hỏi thăm cuộc sống của nhau. Trước khi xuống xe, Đạt nắm tay tôi rồi bảo: “Em vẫn đẹp như ngày nào”.

Tôi thấy xúc động khó tả. Sau chừng ấy năm, tôi bỗng nhận ra rằng, mình vẫn còn tình cảm với Đạt, thứ tình cảm trong trẻo, không vụ lợi và hoàn toàn bị vùi sâu trong đáy của ký ức vì những lý do không tiện nói. Tôi và Đạt đã từng yêu nhau sâu đậm, vậy nên trong lần gặp lại này, tôi không thể gạt được hình bóng của Đạt ra khỏi đầu.

Kể từ lần gặp Đạt ở buổi họp lớp, chúng tôi lại quay trở lại nhắn tin cho nhau. Đạt vẫn quan tâm đến tôi và thỉnh thoảng còn mời tôi đi ăn trưa. Cuộc sống vốn nhàm chán của tôi giờ đã có thêm màu sắc.

Rồi điều gì đến cũng phải đến. Trong quá khứ, dù yêu nhau 4 năm nhưng giữa chúng tôi vẫn không xảy ra chuyện gì. Nhưng sau vài lần gặp gỡ hiện tại, tôi và Đạt đã vượt quá giới hạn. Đạt nói rằng vợ anh sắp đi du học ở Mỹ nên anh đây sẽ là cơ hội tốt cho chúng tôi.

Nghe Đạt nói thế không hiểu sao tôi lại mừng thầm. Tôi mong ngày mong đêm để đợi đến ngày vợ Đạt đi du học. Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Lúc vợ Đạt ra sân bay, tôi cũng vẫy taxi đi đến đó. Thấy máy bay cất cánh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng ngày đó cũng đến, cuối cùng tôi cũng được làm điều đó với mối tình đầu của mình.

Tôi nhắn tin cho Đạt và chúng tôi cùng về. Đạt xin nghỉ làm, tôi cũng vậy. Chúng tôi về thẳng nhà của Đạt và lao vào nhau như hai kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Tôi thầm nghĩ, Đạt tuyệt vời như thế này mà sao ngày xưa mình không nhận ra? Nếu ngày đó chúng tôi thành đôi thì bây giờ, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ hạnh phúc.

Thế là từ đó, đêm nào tôi cũng ở cùng Đạt. Trong lúc Đạt ngồi chat với vợ ở nước ngoài, tôi nằm phía sau xoa tấm lưng trần của anh. Tôi không hiểu sao mình lại có thể chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách dễ dàng như thế. Tôi tự biến mình thành kẻ đồng loã với Đạt để giấu diếm chuyện anh ngoại tình. Tôi cũng không ghen khi anh nói chuyện ngọt ngào với vợ.

Vợ Đạt đi khoảng nửa năm thì về nhà 2 tháng. Trong khoảng thời gian đó, tôi tạm thời rút lui và chỉ gặp tình đầu một cách lén lút. Một hôm, do nhớ anh quá nên tôi lân la đến nhà Đạt, định hẹn gặp anh ở quán cà phê một tí. Nhưng tôi gọi mãi, Đạt vẫn không nhấc máy. Tôi bèn đi bộ đến gần nhà anh thì thấy anh đang phơi áo quần cùng vợ. Tôi nhấc máy gọi thử và chính mắt tôi thấy Đạt lờ cuộc gọi của tôi. Tôi nghe anh nói với vợ: “Mấy đứa bán sim gọi ấy mà. Để ý làm gì em”.

Tôi bỗng thấy hụt hẫng vô cùng. Mấy ngày sau, Đạt cũng không thèm gọi điện lại cho tôi. Tôi buồn quá, đến cổng cơ quan anh để gặp. Thấy tôi, Đạt đã gắt lên: “Em đến đây làm gì? Lỡ ai gặp được thì gia đình anh tan nát hết”.

Tôi sững người trước câu nói của Đạt. Dù từng tình nguyện làm người thứ ba, nhưng tôi không ngờ, tình đầu của tôi lại không hề có ý định bảo vệ tôi, dù chỉ là một ít.

Sau 2 tháng ở nhà, vợ Đạt lại lên máy bay sang Mỹ. Tôi biết rõ lịch trình của cô ấy vì cứ mỗi lần như thế, Đạt lại lái xe đến chỗ tôi ngay lập tức. Nhưng lần này thì khác, khi thấy số máy của tình đầu gọi đến, tôi lặng lẽ ấn nút từ chối. Có lẽ, tôi nên sống một mình còn hơn cứ tự làm tổn thương mình chỉ để nhận về những tình cảm chắp vá, không trọn vẹn.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


Article sourced from XALUAN.