Tôi phải làm gì trong tình yêu bi hài này đây?

18:00' 08-06-2016
Cứ mỗi lần tôi muốn âu yếm My, tình cảm với My một chút thì chúng sẽ nhảy vào lòng My, chen ngang và còn giương đôi mắt ướt át nhìn tôi với dáng vẻ trêu tức.

Chưa bao giờ tôi nghĩ, yêu một cô gái giàu tình yêu thương là sai nên khi gặp My, tôi đã quyết định gắn bó với em suốt cuộc đời.

My xinh xắn, đáng yêu và rất hòa đồng. My mới 25 tuổi nhưng đã là bà mẹ 5 con. Năm đứa con của em vô cùng dễ thương, nhưng cũng khá dễ ghét. Nhớ lần đầu tiên đến nhà My chơi, thấy tôi ôm My, chúng đã lao vào và cắn xé tôi một trận tơi tả. Đến lúc hỏi ra thì tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra bọn chúng tưởng tôi bắt nạt mẹ chúng nên chúng xông vào tôi để bảo vệ mẹ. Không những thế, chúng mà cùng nhau kêu thì không khác gì trời long đất lở. Tôi nghe mà muốn nát cả lỗ tai. Đã thế, cứ mỗi lần tôi muốn âu yếm My, tình cảm với My một chút thì chúng sẽ nhảy vào lòng My, chen ngang và còn giương đôi mắt ướt át nhìn tôi với dáng vẻ trêu tức. Vâng, 5 đứa con của My chính là 5 con chó.

Tôi yêu My nhưng không có nghĩa là phải yêu luôn cả 5 đứa con của em. Bình thường tôi cũng không quá ghét chó. Vậy mà đến nhà em chơi, 5 đứa con của em thực sự khiến tôi muốn phát điên. Chúng lúc nào cũng quanh quẩn bên em, không cho tôi có cơ hội được ôm hôn em. Thậm chí, đến bữa ăn cơm, chúng cũng lon ton quanh My. Gắp cho tôi một miếng xong My sẽ quay ra gắp cho chúng một miếng. Chứng kiến cảnh đó, kể cả đồ ăn có ngon đến đâu tôi cũng khó mà nuốt trôi được.

Còn chưa hết nữa, nhớ cái đêm đâu tiên tôi được nằm bên cạnh My. Đêm ấy, tôi đã phải lên trên, xuống dưới tới mấy chục lần cũng chỉ vì mấy đứa con của My.

Vậy mà em không những không nghe tôi, còn nổi xung lên. (Ảnh minh họa)

Số là hôm ấy tôi đến nhà em chơi, đến lúc về thì trời lại nổi cơn giông bão nên My nói tôi có thể ngủ lại ở nhà em đêm đó. Thú thực lúc ấy, trong đầu tôi đã tưởng tượng ra vô số những thứ đen tối. Nhưng rồi tất cả rơi vỡ tan thành khi 5 đứa con của My cũng leo tót lên giường và nằm cạnh My. My nhìn tôi cười nhí nhảnh:

- Chúng quen ngủ cùng em rồi anh ạ! Anh chịu khó chút nhé!

Không chịu khó thì tôi còn làm được gì lúc này chứ. Không lẽ ra sopha ngủ. Bao nhiêu mộng mơ vụn nát hết. Tôi nằm cạnh em mà lòng cứ hậm hực. Rồi… Đang say giấc thì em lay tôi dậy. Không hiểu tại sao đêm đó cả 5 đứa con của em đều lăn đùng ra ốm. Làm tôi phải chạy lên, chạy xuống liên tục để lấy nước, lấy thuốc, lấy sữa cho chúng. Nhưng không làm chả nhẽ tôi lại bỏ mặc My xoay sở. Lúc đó, My nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo, ngấn nước khiến tôi có muốn nổi giận, bực tức với em cũng không được. Báo hại tôi sáng hôm sau đi làm trong tình trạng thiếu ngủ nên ăn ngay cái biên bản về thói làm việc thiếu trách nhiệm.

Câu nói của My khiến cổ họng tôi cứng nghẹn. (Ảnh minh họa)

Sau hôm đó, tôi đã đề nghị thẳng thắn với My về cách nuôi dạy 5 con chó đó. Bởi sau này về chung sống một nhà, tôi không thể thay việc nuôi con bằng nuôi chó giống em được. Và tôi cũng không thể cho con chó lên giường nằm cạnh mình được. Vậy mà em không những không nghe tôi, còn nổi xung lên:

- Nếu đã yêu em có nghĩa anh phải chấp nhận yêu thương vô điều kiện cả 5 đứa con của em. Anh còn sống mãi được với em chứ chúng chỉ sống cạnh em nhiều lắm cũng chỉ chừng chục năm nữa. Tình yêu mà anh ích kỉ vậy à.

Câu nói của My khiến cổ họng tôi cứng nghẹn. My nói thế thì tôi thực sự thua. Mới có một thời gian ngắn, tôi đã chịu không nổi nói chi tới 10 năm mà còn thể là nhiều hơn. Nhưng nếu không chấp nhận điều kiện này, tôi rất có thể sẽ mất My, mà điều ấy, tôi lại không hề muốn nó xảy ra. Hay bắt My phải rời xa 5 đứa con thân yêu ư, sẽ là điều không thể. Tôi phải làm gì trong tình yêu bi hài này đây.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm

Article sourced from VIETGIAITRI.