Ngày bố mẹ chồng còn sống ở chung với vợ chồng chú út. Khi đó ông bà có một mảnh đất ruộng khoảng 400m2, đã vượt lên thành vườn. Lúc khỏe thì ông bà trồng cấy cây hoa màu, về già không làm được nữa thì cho chú út trồng cấy.

Chưa bao giờ chúng tôi nghe thấy ông bà cho vợ chồng chú Thiết mảnh đất đó. Thế nên sau khi bố mẹ mất cả thì chồng tôi muốn lấy lại đất để trồng cấy và dùng số tiền thu hoạch được trên đất để lo cúng giỗ bố mẹ. Tôi khuyên chồng không nên làm thế, đất chú Thiết đã trồng cây rồi cứ để chú ấy dùng, tranh giành chút đất làm mất tình anh em.

Nhưng chồng không nghe lời vợ nói mà qua nhà chú út đòi đất:

“Anh là trưởng, sau này có trách nhiệm thờ cúng bố mẹ nên phần đất vườn đó sẽ thuộc về vợ chồng anh. Những cây cối em trồng trên đó tìm người chặt đi để trả lại nguyên hiện trạng đất cho anh trồng cấy”.

Chú Thiết nói:

“Ngày bố mẹ còn sống đã cho em mảnh đất đó nên em mới mua đất màu về nâng cao thành vườn. Bây giờ cây cối nhà em tốt tươi và năm nào cũng có trái ngon quả ngọt để ăn. Vậy mà giờ anh lại bảo em chặt bỏ đi ư, em không làm được. Nếu anh muốn lấy đất thì cứ lấy nhưng mong đừng chặt những cây mà em vất vả chăm sóc 10 năm nay”.

Chồng tôi dùng quyền là trưởng đòi em út phải giao đất. (Ảnh minh họa)

Cứ nghĩ chú út sẽ gây khó dễ cho chồng tôi, nào ngờ điều kiện chú ấy đưa ra quá đúng ý với tôi. Những cây ăn quả chú Thiết trồng đều rất lắm quả và trái ngon, không ai muốn chặt bỏ.

Chồng tôi chỉ dùng vài câu mà chú út đã giao lại mảnh đất tốt tươi, tình anh em cũng không bị rạn nứt làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

Từ sau khi sở hữu được mảnh đất vườn đó, gia đình tôi gặp rất nhiều xui xẻo. Đầu tiên là việc chồng tôi bị nhiều người hủy hợp đồng xây dựng nhà. Chồng tôi phải cho thợ nghỉ bớt, bởi không có việc cho công nhân làm. Những tháng tới mà không ký được hợp đồng chắc anh ấy giải nghệ mất thôi.

2 tháng trước, con trai tôi bị công ty cho nghỉ việc mà họ không đưa ra lý do gì cả. Tuần vừa rồi, con gái tôi ấm ức trở về nhà khóc lóc và nói:

“Bố mẹ nên trả lại đất cho vợ chồng chú Thiết đi. Tại lòng tham của bố mà con bị mang tiếng xấu ở nhà chồng đấy. Hôm trước, mẹ cho con quả mít, con mang về biếu bố mẹ chồng. Khi bổ ra ăn ai cũng tấm tắc khen ngon và hỏi con mua ở đâu.

Con gái trở về nhà ấm ức kể chuyện bị nhà chồng ghét bỏ. (Ảnh minh họa)

Con nói lấy từ nhà bà ngoại, mẹ chồng bảo nhà mình làm gì có đất mà trồng cây. Khi con nói mảnh đất chú Thiết trồng cấy và bố mẹ thu hoạch thì mẹ chồng rất tức giận. Bà không ăn mít nữa mà trách gia đình ta tham lam, tranh giành chút đất với em trai. Từ sau hôm đó, bố mẹ chồng ghét con ra mặt và bảo con không xứng làm dâu con nhà họ”.

Lúc mẹ con tôi đang buồn nẫu cả ruột thì đứa trai tôi từ trong phòng bước ra và nói:

“Có người trong làng đã đi kể chuyện bố tranh đất của chú Thiết với đồng nghiệp của con. Người ấy đã nói với sếp con và ông ấy nói bố tham lam ích kỷ nhân cách xấu thì con cũng thế thôi và ông cho con nghỉ việc ngay sau đó. Sợ bố mẹ buồn nên con không muốn nói ra”.

Con gái bảo:

“Cả làng cả xã đều biết chuyện bố tranh đất mà chú Thiết nhường lại ngay. Họ ca ngợi lòng tốt của chú út và chê trách bố tham lam, thế nên họ không muốn người thiếu đạo đức như bố xây nhà cho họ đấy. Tốt nhất mẹ bảo bố trả lại đất cho chú út đi, con không muốn gia đình mình bị mọi người coi thường chê trách vì chút đất vườn”.

Nghe lời khuyên của các con, tôi thấy rất đúng và nói với chồng trả lại đất cho chú Thiết. Thế nhưng anh không nghe và bảo bản thân là trưởng có quyền hưởng đất của bố mẹ. Anh nói tôi đừng tin những lời gièm pha vớ vẩn rồi suy nghĩ linh tinh. Tôi không muốn vì mảnh đất cỏn con mà làm gia đình lụi bại. Theo mọi người, tôi phải nói chồng thế nào để anh chịu trả đất đây?

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/sau-khi-gianh-lai-dat-tu-gia-dinh-em-trai-chuyen-xui-xeo-lu-luot-keo-den-nha-toi-c391a604205.html