Tôi đã nhắm mắt đuổi theo những giá trị ảo
Tôi là một thằng đàn ông có chí tiến thủ và luôn khát khao làm giàu, đó là những đánh giá của đám bạn thân mỗi khi nói về tôi. Tôi sẵn sàng lao vào công việc quên cả giờ giấc, không ngại va chạm với những thử thách trong công việc.
Vì lẽ đó cho nên dù mới chỉ đi làm được 5 năm nhưng tôi đã tự tin hơn nhóm bạn thân của mình khá nhiều.
Mới đây, tôi đã quyết định lập gia đình sau khi đã thấy cuộc sống tương đối ổn định. Vợ tôi là một cô gái cùng quê và cũng rất hiền lành, tiết kiệm. Chúng tôi dự định sẽ dành dụm tiền để khi 40 tuổi sẽ mua được 1 căn hộ chung cư nho nhỏ, đỡ phải sống cảnh thuê mướn như hiện tại.
Trong một lần cùng vợ về quê ăn cưới, tôi bất ngờ gặp người chú của vợ vừa đi làm ăn xa về. Câu chuyện giữa chúng tôi ban đầu từ công việc của tôi mở rộng dần tới các vấn đề xã hội.
Khi tôi kể về câu chuyện một người bạn vừa bị những kẻ bán hàng đa cấp lợi dụng, chú của vợ tôi cười phá lên và phán một câu xanh rờn: ‘Bạn của cháu còn non lắm'. Rồi chú hẹn tôi ngày nào rảnh qua văn phòng của chú chơi và chú sẽ phân tích về đa cấp cho tôi nghe.
Ảnh minh họa
Khoảng hơn 1 tuần sau, đúng lúc kết thúc một dự án khá dài, tôi được cơ quan cho nghỉ xả hơi ít ngày. Tò mò về ông chú bên nhà vợ mới quen, tôi đã tìm tới văn phòng của chú theo địa chỉ in trên card visite mà chú đưa cho tôi.
Đó là 1 văn phòng sang trọng với những nhân viên ăn mặc trải chuốt, lịch sự, ra vào tấp nập. Khi được mời vào phòng làm việc của chú tôi càng bất ngờ hơn bởi nội thất trong phòng rất xa hoa, lịch sự.
Sau khi hỏi về công việc của tôi, chú tâm sự đang cần tìm 1 trợ lý đủ tin cậy giúp chú quán xuyến công việc của văn phòng. Công việc này không hề nặng nhọc mà chỉ là giám sát các đầu mối kinh doanh đang tỏa ra khắp các địa phương mà chú đang quản lý.
Chú cũng hứa sẽ giúp đỡ tôi để tiến lên những vị trí cao hơn. Sẵn đang rảnh việc, lại nghĩ có thêm thu nhập, sớm hoàn thành ước mơ mua được nhà trước 40 tuổi, tôi đã gật đầu đồng ý.
Thế là tôi xin phép nghỉ 1 thời gian ở chỗ làm cũ để sang làm trợ lý giám sát kinh doanh như lời hứa hẹn của chú. Ngay hôm đầu tiên đi làm, tôi đã được bố trí chỗ ngồi khá đẹp, lại được cắt cử thêm 1 thư ký chuyên lo giấy tờ khiến cho tôi choáng ngợp ngay lập tức.
Ngay sau đó tôi được tham gia các cuộc họp quan trọng bàn về định hướng phát triển về các địa phương do chú tổ chức. Để cho ‘sâu sát' hơn với công việc kinh doanh mà mình quản lý, chú đề nghị tôi mua sản phẩm của công ty về dùng thử, tiện thể giới thiệu với bạn bè luôn.
Không những thế chú còn hỏi tôi xem còn bạn bè nào đang rảnh việc hoặc thất nghiệp thì gọi về làm nhân viên kinh doanh cho chú với mức lương đầy hấp dẫn.
Tôi như bị thôi miên bởi những lời hứa hẹn, những chiến lược thăng tiến mà chú đưa ra với tôi. Tất cả những yêu cầu của chú, tôi làm răm rắp với tinh thần quyết tâm làm giàu như thủa mới ra trường.
Ảnh minh họa
Tháng lương đầu tiên tôi mang về cho vợ khiến cô ấy ngỡ ngàng và mừng cho sự nghiệp mới của tôi. Bao nhiêu tiền dành dụm trước đó của 2 vợ chồng tôi lôi ra mua sản phẩm và ‘đầu tư' hết vào hàng hóa để kiếm lời.
Thậm chí tôi còn vay tiền từ bố mẹ và anh chị em trong nhà để ‘đầu tư' cho ra tấm ra món. Cứ thế, tôi lao vào guồng quay kiếm tiền của công ty chú mà không biết mình đã làm những gì, bởi những thứ tôi ‘sẽ được' quá lớn che mờ hết mắt.
Thế rồi, vào một ngày, khi đang miệt mài kiểm tra đống giấy tờ sổ sách, chợt có đoàn kiểm tra ập đến, lập biên bản và niêm phong toàn bộ số hàng hóa của Công ty.
Tôi thẫn thờ ra khỏi văn phòng mà mình mới ngồi làm việc được hơn 3 tháng mà không biết sẽ phải đi đâu, về đâu?
Tôi sẽ phải làm sao khi ngày vợ tôi sinh đứa con đầu lòng sắp tới gần mà không còn đồng nào trong người?
Những món nợ của người thân trong nhà tôi sẽ phải xử lý ra sao? Tôi thực sự hối hận lắm rồi…
Article sourced from VIETGIAITRI.