Tôi đã kiên quyết chia tay ngay khi đóng lại giúp người yêu cái chân giường
Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa chính là em việc em tiết lộ mình vẫn chưa có người yêu. (Ảnh minh họa)
Tôi và em làm chung một công ty, biết mặt nhau đã lâu nhưng hai đứa chưa từng nói chuyện bao giờ. Em có nụ cười dễ mến, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn được bao chàng trai ở công ty săn đón nhưng chẳng cậu nào chiếm được trái tim em. Chính vì thế tôi nghĩ chắc chắn em đã có người yêu rồi.
Một lần công ty có tiệc sinh nhật, vô tình tôi và em cùng bàn, sau phút bối rối, tôi đã chủ động nói chuyện trước. Không ngờ hai đứa lại rất hợp gu hài hước, cả bữa tiệc hôm ấy cả hai đứa cứ hào hứng kể chuyện hài với nhau như thể quen thân lắm rồi ấy. Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa chính là em việc em tiết lộ mình vẫn chưa có người yêu.
Những ngày sau đó khi gặp mặt nhau ở công ty chúng tôi nói chuyện với nhau thoải mái hơn, rồi thì chính thức hẹn hò sau đó một tháng. Khi biết chúng tôi đã thành một cặp cả công ty ai cũng tròn mắt ngạc nhiên không ngờ. Chắc có lẽ mấy cậu thanh niên từng tán em ấm ức lắm. Nhưng các chị lớn tuổi thì lại hết sức tán thành và vun vén cho bọn tôi. Họ bảo chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo của công ty và họ rất hào hứng chờ đón thiệp mừng đám cưới.
6 tháng yêu nhau, tôi và em đưa nhau về ra mắt gia đình, bố mẹ hai bên ưng thuận lắm. Tuy nhiên đám cưới chưa thể diễn ra ngay được vì bố mẹ tôi đi xem tuổi thì phải tháng 2 ngoài Tết mới cưới được. Từ nay đến đấy cũng chẳng còn bao xa.
Nhà tôi ở thành phố, còn em ở tỉnh nên em phải thuê nhà trọ. Từ ngày hai đứa yêu nhau tôi thường xuyên đến phòng trọ em, vì dù sao ở đó hai đứa cũng có nhiều khoảng riêng tư hơn là ở nhà tôi. Và chúng tôi cũng đã từng có lần vượt quá giới hạn với nhau. Lần ấy em không có giọt máu chứng minh trinh tiết, thấy vậy tôi cũng hơi thắc mắc nhưng em một mực khẳng định đây là lần đầu tiên của em, còn tại sao em không ra máu thì chính em cũng không biết lý do nên không thể có câu trả lời cho tôi.
Tôi không trách em vì tôi không phải là loại cổ hủ, thiếu hiểu biết. Bản thân tôi cũng đã được đọc rất nhiều bài báo của các chuyên gia lý giải việc quan hệ lần đầu mà người con gái không ra máu, tôi nghĩ có thể em cũng rơi vào trường hợp như thế. Từ đó trở đi, chưa bao giờ tôi nhắc lại chuyện ấy nữa và vẫn tin chắc rằng em sẽ làm vợ tôi. Cho tới một ngày…
Chiều ấy sau khi hết giờ làm tôi và em cùng về phòng trọ vì tối ấy dự định hai đứa sẽ đi xem phim. Cả ngày làm việc nhìn thấy em nhưng chẳng được gần nhau nên cảm xúc cứ phải dồn nén lại. Lúc em vừa mới khép cửa phòng lại tôi đã không thể kìm nén thêm được nữa vội vã ôm choàng lấy em rồi nhanh chóng ghì em xuống chiếc giường gần đó. Vậy nhưng khi cả hai đứa vừa đặt lưng xuống chiếu thì chiếc giường rung lên kêu ken két. Hai đứa đỏ bừng mặt vội vã ngồi dậy. Tôi kiểm tra giường thì thấy cái chân giường đang lung lay nên bảo em đi mượn búa về để đóng lại.
Tôi phải dùng búa gõ mạnh mấy cái thì chân giường mới có thể về nguyên vị trí cũ. Nhưng đến nhát búa cuối cùng thì tôi không khỏi choáng váng khi nhìn thấy cái vật đó rơi xuống dưới đất ngay trước mắt tôi. Một chiếc vỏ bao cao su còn rất mới. Có lẽ nó đã được nhét ở khe giường, dưới chiếu, khi tôi gõ giường mạnh nên nó rơi xuống. Tôi và em mới chỉ vượt quá giới hạn một lần, lần ấy gần ngày em có kinh nên bọn tôi không dùng bao.
Đến nhát búa cuối cùng thì tôi không khỏi choáng váng khi nhìn thấy cái vật đó rơi xuống dưới đất ngay trước mắt tôi (ảnh minh họa)
- Tại sao lại có vỏ bao cao su ở đây?
- Em không biết.
- Nhà này chỉ mình em ở, chẳng lẽ tự nhiên có người mang vào đây để.
- Biết đâu là của người ở trọ đây trước thì sao, em thề em không biết mà.
Nhìn thái độ của người yêu, tôi có linh cảm em đang nói dối mình. Tôi liền lột tung cái chiếu trên giưòng lên và rồi không tin ở mắt mình khi thấy dưới chiếu còn có 2 cái vỏ bao cao su nữa.
- Cô còn chối được nữa không? Chẳng lẽ cô ở đây cả năm rồi chưa bao giờ giặt chiếu, dọn giường sao.
- Em, em xin lỗi, anh hãy tha lỗi cho em.
- Tôi đã bỏ qua chuyện trinh tiết cho cô nhưng không ngờ tôi lại bị cô xỏ mũi thế này. Từ giờ đường ai nấy đi, chào cô.
Tôi phi thẳng ra khỏi căn nhà trọ ấy mặc cô ta níu kéo van xin. Những ngày giáp mặt ở công ty, cô ấy vẫn cố gắng nhưng tôi không còn chút cảm xúc gì nữa. Nửa tháng sau tôi xin chuyển chỗ làm để tránh bị cô ấy làm phiền. Khi tôi ra đi, có lẽ mọi người ở công ty cũng biết tình yêu của chúng tôi đã chấm dứt nhưng lý do vì sao có lẽ không ai biết được. Tôi thực sự đã mất hết niềm tin rồi.
Article sourced from XALUAN.