Tôi đã không thể giữ lại kỷ vật cuối cùng của vợ chỉ vì một phút xao lòng

17:07' 10-11-2015
Tôi phải thở dốc nhiều lần để lấy lại tinh thần, thế nhưng, tôi không thể cưỡng lại sức hút của Oanh. Tai tôi ù đi, cánh tay bắt đầu ôm lấy cơ thể tuyệt mỹ của người đẹp. Tôi thực sự xao long khi Oanh ghé tai tôi thủ thỉ: “Chúng mình đi trốn đi”.

ảnh minh họa

Vợ tôi bị bệnh liên quan đến buồng trứng, thế nên dù đã lấy nhau được 3 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa thể có con. Sau khi biết được sự thật, mẹ tôi nằng nặc bắt tôi bỏ nàng để tìm một người có thể sinh nở được một cách thuận lợi. Tôi nghe thế thì gạt đi vì tôi yêu nàng tha thiết. Khi cưới nàng, tôi đã hứa với nàng rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng không làm điều gì có lỗi với nàng.

Sau nhiều lần tích cực chạy chữa, cuối cùng tin vui cũng đã đến với vợ chồng tôi. Bác sỹ bảo rằng, phải hết sức giữ gìn vì nếu không, vợ tôi sẽ rất khó có con trở lại. Tôi nghe vậy thì gật đầu lia lịa, cuối cùng, tôi cũng được làm bố. Kể từ hôm nhận tin vợ có bầu, tôi giữ nàng trong nhà như công chúa cấm cung, mọi công việc nhà tôi đều giành làm hết.

Mẹ tôi cũng mừng ra mặt, bà liên tục gửi đồ tẩm bổ cho vợ tôi. Tôi cũng không ngờ đứa con lại có thể hàn gắn tình cảm nhiều đến thế. Mẹ tôi đối với nàng bây giờ chẳng khác gì con ruột.

Tôi hạnh phúc như thế được khoảng 4 tháng thì ánh mắt của tôi lại nhìn về một hướng khác. Chả là từ khi vợ có bầu, tôi bị cấm tiệt “chuyện ấy”. Đàn ông mấy ai chịu được sự cấm đoán khó chịu như vậy, tôi dù có yêu vợ thế nào thì cũng không thể chối bỏ nhu cầu sinh lý của mình. Trong khi tôi đang bứt rứt, tìm đến một quán bar để uống rượu thì Oanh xuất hiện. Oanh có thân hình đẹp như một nữ thần, ánh mắt khêu gợi. Oanh thấy tôi ngồi một mình thì tới làm quen. Chúng tôi đã trò chuyện rôm rả và tôi ngạc nhiên khi thấy mình bị cuốn đi lúc nào không hay.

Tôi cho Oanh số điện thoại và chúng tôi có nhắn tin cho nhau vài lần sau đó. Một ngày nọ, khi tôi chuẩn bị tan làm thì Oanh nhắn tin rủ đi uống. Tôi đã hứa với vợ về sớm nấu cơm cho cô ấy, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại gọi về cho vợ báo bận làm thêm để đi với Oanh.

Oanh giống như một thỏi nam châm cứ hút tôi vào vòng xoáy của cô ấy. Chúng tôi cùng uống rượu, cùng nhảy với nhau trong tiếng nhạc ồn ã. Tôi thấy dường như tuổi trẻ của mình đã quay trở lại, đầy thôi thúc. Trong khi nhảy cùng tôi, cánh tay của Oanh bắt đầu ôm lấy người tôi rồi đưa đôi môi tìm kiếm.

Tôi phải thở dốc nhiều lần để lấy lại tinh thần, thế nhưng, tôi không thể cưỡng lại sức hút của Oanh. Tai tôi ù đi, cánh tay bắt đầu ôm lấy cơ thể tuyệt mỹ của người đẹp. Tôi thực sự xao long khi Oanh ghé tai tôi thủ thỉ: “Chúng mình đi trốn đi”. Nghe thấy thế, tôi kéo Oanh ra khỏi quán bar rồi phi xe đến một khách sạn gần đấy.

Cho đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại làm vậy, hình ảnh của vợ tôi giờ chỉ còn là một chấm bé tí ti. Khi chúng tôi đang dìu nhau lên giường thì tôi nghe chuông điện thoại reo. Thấy vợ gọi, tôi chợt nghĩ, chắc cô ấy lại hỏi vì sao mình về muộn đây mà nên cứ mặc kệ. Tôi chuyển chế độ chuông điện thoại sang im lặng rồi cứ thế vui vẻ với Oanh.

Tôi tạm biệt Oanh lúc 23h, ra khỏi cổng khách sạn, tôi tá hoả khi thấy 20 cuộc gọi nhỡ từ vợ. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên tôi gọi lại cho vợ. Nào ngờ, tiếng mẹ tôi hét lên: “Thằng kia, mày làm gì mà không về? Vợ con mày sắp chết rồi đây này”. Tôi nghe mẹ nói thì thất kinh, chạy đến bệnh viện vợ tôi đang nằm.

Tôi thấy nàng nằm thiêm thiếp trên giường. Mẹ tôi thì khóc nức nở. Thì ra nàng bị ngã cầu thang, gọi cho tôi mãi không được nên bị bất tỉnh vì mất nhiều máu. Chỉ đến khi mẹ tôi sang nhà, đưa vào viện thì đã muộn.

Tôi mất con, vài ngày sau vợ tôi vì đau buồn và mất máu quá nhiều nên cũng qua đời. Trước khi qua đời, vợ tôi nắm lấy tay tôi thều thào: “Em xin lỗi, em không thể giữ lại kỷ vật cuối cùng cho anh”. Tôi như một gã điên không biết bấu víu vào đâu. Tôi giận mình vì đã vì một phút xao lòng mà để vợ con mình chết oan uổng.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Miti Health Care Vùng: Sunshine. Phone: 0421 969 318
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.