Tôi đã khiến chồng cũ “chết thèm” khi gặp lại
Anh ta đã từng là tất cả với tôi. Chúng tôi yêu nhau từ những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ nhất. Anh ta là người đàn ông đầu tiên và duy nhất. Ngày kết hôn, tôi hân hoan sung sướng như có được cả thế giới trong tay. Dù khi đó chúng tôi chẳng có gì, nhà không, nghề nghiệp ổn định không nhưng tôi vẫn tin tưởng vào một tương lai hạnh phúc.
Thế mà không, cuộc sống không như mơ lại chính vào lúc kinh tế gia đình tôi khấm khá nhất. Đó là khi anh ta được thăng chức, tôi cũng lên chức quản lý ở công ty. Cùng lúc đó, tôi biết mình có thai. Lo lắng công việc mới sẽ khiến tôi quá bận bịu, tôi từ bỏ danh vọng cá nhân cốt để toàn tâm toàn ý cho mái ấm.
Ngày cưới, tôi cứ ngỡ đã chạm được tay vào hạnh phúc cuộc đời (ảnh minh họa)
Ấy thế mà chỉ sau khi con gái bé bỏng của tôi chào đời, giông bão ập đến. Suốt thời gian tôi mang thai không quan hệ vợ chồng được, anh ta đã có tình nhân ở bên ngoài, chưa kể cô ta còn làm cùng cơ quan và mấy lần đến nhà tôi chơi rồi nữa. Tôi như chết lặng khi nhìn thấy những bức ảnh tình tứ của họ trong một folder anh ta giấu kín ở laptop.
Vì anh ta tôi hy sinh cả con đường sự nghiệp rộng mở, thế rồi tôi nhận lại cái gì đây? Chỉ là sự phản bội trắng trợn đến không thể tin được.
Bất chấp tôi giận dữ tra xét, thái độ anh ta vẫn dửng dưng như không. Anh ta còn nói “Tôi có nhu cầu, cô không phục vụ được thì để người khác. Tôi có tiền, tôi có quyền! Mà cô cũng xem lại bản thân đi, soi gương hàng ngày đi, xem cô lấy tư cách gì để bắt tôi phải chung thủy một lòng?”
Hóa ra anh ta chê tôi xấu xí, sồ sề, lúc nào cũng luộm thuộm nên tự cho mình cái lý ngoại tình một cách trắng trợn như thế. Chẳng nói nhiều nữa, tôi để lại lá đơn ly hôn rồi bế con về nhà ngoại.
Không biết những người phụ nữ khác thế nào, tôi luôn nghĩ thế này, đúng là tôi rất yêu anh ta nhưng không có nghĩa thiếu anh ta tôi không sống được. Thời điểm rời khỏi căn nhà đó, tôi đã lên kế hoạch cho bản thân phải sống tốt hơn nữa. Tôi còn có thiên thần nhỏ ở bên, chẳng điều gì tôi không làm được.
Cũng may công ty cũ vẫn đón chào tôi trở về, còn ghi nhận công sức trước đó của tôi để cho vị trí xứng đáng. Tôi đầu tư rất nhiều thời gian vào công việc, sẵn sàng làm đến quên ăn quên ngủ.
Tôi chỉ ném cho anh ta cái nhìn khinh bỉ (ảnh minh họa)
Chẳng mất quá nhiều thời gian, mọi thứ lại trở về bên tôi, từ công việc, tiền bạc đến vóc dáng và ngay cả đàn ông. Tôi có một vài người theo đuổi nhưng chỉ coi đó là những mối tình thoáng qua, chưa từng nghiêm túc. Có con gái bên mình là đủ, tôi không cần một cuộc hôn nhân nào nữa.
Thế rồi, ngày ấy cũng tới, ngày tôi gặp lại chồng cũ trong một bữa tiệc của giới doanh nhân. Nhìn tôi rạng rỡ và quyến rũ còn hơn khi xưa, ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ tiếc nuối. Từ ngày ly hôn với tôi và lấy cô nhân tình kia, anh ta xuống mã hẳn, nghe đồn là do cô ả kia hóa ra có quá khứ bất hảo, nợ nần chồng chất, lấy được anh ta thì liên tục bòn rút tiền bạc, thậm chí suýt nữa đem cầm cố cả sổ đỏ căn nhà. Tôi còn nghe phong phanh rằng cái thai cô ả mang trong bụng vốn chẳng phải của anh ta.
Giờ đây, khi nhìn thấy sự thèm muốn lộ rõ trên gương mặt người chồng tôi từng yêu thương hết lòng, tôi chỉ quăng lại một nụ cười khinh bỉ. Phải, cứ cho là tôi bị chồng cũ ruồng bỏ đi nhưng còn gì hả hê hơn khi chính kẻ hắt hủi mình giờ phải ngước lên nhìn mình như thế chứ?