Tình yêu xa vời
Ảnh minh họa
Gửi đến anh , người con trai làm em dính ” tiếng sét ” đầu tiên trong đời!
Lần đầu em gặp anh, em đã bị “đứng hình” bởi nụ cười và sự vui tính của anh, em thật sự rất muốn được ở bên cạnh anh. Em tìm facebook của anh, tìm thấy rồi thì lục lại hết những dòng trạng thái anh đã đăng lên từ trước đến nay. Và em đã thấy những dòng tâm trạng của anh dành cho một người con gái, người mà anh đã trao cả trái tim mình. Em đã vào xem facebook của cô ấy, cô ấy là một người con gái giỏi giang và rất dễ thương, nhìn lại bản thân, em tự thấy mình chẳng có gì để so bì với cô ấy được, người con gái đó được anh yêu ngay từ “cái nhìn đầu tiên “, cũng như em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh may mắn hơn em vì anh đã được ở cạnh người mình yêu, còn em dường như quá xa vời.
Em có xem được clip anh tự làm tặng cô ấy, anh đã bỏ ra không ít thời gian và tình cảm để làm ra nó, anh thức đêm để làm, em cũng xót ruột lắm chứ nhưng em lấy quyền gì mà xót” bạn trai của người ta” chứ. Nhưng khi xem tới những dòng tâm trạng mấy tháng trước em mới biết anh và cô ấy đã chia tay, em có thể vui mừng không anh? Thật sự là em cũng có vui nhưng em đau nhiều hơn, với những dòng tâm trạng anh chia sẻ em hiểu được lúc đó anh đã buồn nhiều lắm, phải chi lúc đó em quen biết anh để có thể chia sẻ với anh nỗi đau đó có thể anh đã không buồn nhiều như thế.
Nhưng mà bây giờ em đến bên anh thì có được không anh?
Em bắt đầu nhắn tin trên face với anh, em chỉ muốn được gần anh một chút thôi như người bạn thôi cũng được nhưng dường như em quá tham lam khi muốn anh hiểu được tình cảm của em nên em đã lỡ bộc lộ hết lòng mình cho anh biết. Sau khi anh biết tình cảm của em, em lo sợ anh sẽ xa lánh em, em không dám nhắn tin cho anh nhiều nữa vì em sợ anh cảm thấy khó chịu, khó xử với tình cảm của em và cảm thấy em phiền phức, anh nói anh sẽ không làm như vậy nhưng cách nói chuyện của anh đã khác rồi.
Vào ngày Quốc tế tỏ tình anh chia sẻ tâm trạng “avye “, tim em nhói đau, em đã khóc. Em biết anh vẫn chưa quên được cô ấy, em hỏi anh tại sao còn yêu mà anh không quay lại tìm cô ấy, anh đã nói vì anh không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy nên anh không thể quay lại. Anh nói em chỉ yêu anh bằng mắt, bằng tai, anh không nhắn tin thường với em vì muốn em nhận ra mình chỉ bị say nắng, nhưng không phải anh cũng yêu cô ấy từ “cái nhìn đầu tiên ” hay sao ?
Anh nói với em “bây giờ, hiện tại anh khó chấp nhận được ai chạm vào cuộc đời của anh”, tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy, anh đang đẩy em tránh xa cuộc đời anh phải không, em đau lắm anh biết không? Anh hỏi em “nếu anh quay lại với người yêu cũ em vui không?” Em lặng im rồi nước mắt em rơi, anh nghĩ em chưa từng nghĩ đến khả năng đó hay sao, từ khi thấy dòng tâm trạng đó em biết sẽ có ngày anh quay về bên cô ấy, còn em vẫn chỉ là người dưng ngược lối với anh thôi. Em ngước mặt lên để nước mắt không lăn dài nữa, rồi em trả lời tin nhắn của anh.
“Nếu em nói vui là em đang tỏ ra tốt đẹp thôi, con gái đương nhiên muốn mình là người đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, nhưng nếu hạnh phúc đó người con trai không cần thì em mong người con gái khác sẽ đem lại hạnh phúc mà người con trai đó muốn”, em không được có 1 chút hi vọng nào hả anh?
Thứ tình cảm một chiều này niềm vui hạnh phúc thì ít nhưng đau xót thì nhiều, giá như anh bảo em chờ đợi anh một thời gian em chắc chắn sẽ chờ anh mà không hề hối tiếc nhưng anh dường như muốn đẩy em ra xa thì em biết phải làm sao? Em có nên tiếp tục chờ đợi trong vô vọng hay nên tự tìm lối thoát cho mình đây hả anh?