Đây là số liệu thu thập được trong một đợt điều tra St Vincent de Paul ở địa phương, trong đó đánh giá mức sống của người dân với các vấn đề về sức khoẻ tâm thần ở các vùng ngoại ô phía tây nam Melbourne, từ Yarraville đến Laverton. Kết quả điều tra sẽ được công bố trong tháng tới và được gửi tới Tổ chức St Vincent de Paul ở Canberra với hy vọng rằng Tổ chức này sẽ bắt đầu vận động các tổ chức chính quyền giải quyết vấn đề này.
Chủ tịch St Vincent de Paul khu vực Altona, bà Kay Middleton, cho biết những người chủ nhà đang bóc lột những ngưòi dân không có điều kiện để tìm nơi ăn chốn ở. “Vì rất khó khăn để tìm kiếm nhà thuê, nên những người có nhà cho thuê biến những căn nhà ba phòng ngủ thành bốn phòng ngủ, khiến mọi người phải trả từ $170 đến $200 mỗi tuần cho căn phòng thứ tư đó”, bà kể. “Tình trạng này xảy ra rất nhiều, ở mọi nơi từ khu vực Yarraville đến Laverton. Họ đang cố lạm dụng tình trạng thiếu nhà ở, và tôi thấy rằng tình trạng này ngày một gia tăng trong vòng 12 tháng qua”.
Bà Meddleton cho biết thêm hầu hết những người sống trong những căn phòng thứ tư như nói trên đều có vấn đề về sức khoẻ tinh thần. Bà cho hay tổ chức phát hiện được những người này thông qua công tác từ thiện cứu trợ của mình, trong đó đội ngũ tình nguyện viên đến thăm từng nhà có hoàn cảnh khó khăn. Bà cũng bày tỏ thái độ phẫn nộ trước tình trạng này, bà cho biết tổ chức đã cân nhắc rất kỹ về những gì mà tổ chức có thể làm để giúp giảm nhẹ tình hình. “Những người này không còn nơi nào để đi nữa. Vì vậy, chính phủ cần đưa ra những quy định cụ thể để ngăn chặn tình trạng bóc lột này và thêm vào đó, chúng ta cũng cần phải nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn”.