Tình bạn đặc biệt giữa Dennis Rodman và ông Kim Jong-un
Ngôi sao bóng rổ Mỹ là nhân vật ngoại quốc hiếm hoi được nhà lãnh đạo Triều Tiên coi là bạn.
Dennis Rodman, cựu cầu thủ bóng rổ nhà nghề Mỹ đã được Triều Tiên xác nhận sẽ trở lại nước này và thăm “người bạn” của ông là nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Bình Nhưỡng và Washington.
Xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 12/6, Rodman từ chối trả lời phóng viên CNN về mục đích chuyến đi tới Triều Tiên sau khi đã tạm biệt nơi này 3 năm. Hai quan chức không nêu tên của Triều Tiên cho biết, ông Rodman đã có mặt ở Bình Nhưỡng vào ngày 13/6, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về mục đích chuyến đi.
Dennis Rodman quay trở lại Triều Tiên sau 3 năm.
Ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman từng nhiều lần tuyên bố có mối quan hệ "bạn bè thân thiết" với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đây Rodman không ngại ngần thổ lộ lòng yêu mến tới người đứng đầu Triều Tiên khi nói “tôi yêu Kim Jong-un".
Mối quan hệ của cả hai trở nên thân thiết kể từ chuyến thăm Triều Tiên của ngôi sao này hồi tháng 2/2013. Rodman mô tả nhà lãnh đạo là "bạn suốt đời" và nhiều lần lên tiếng ca ngợi, bảo vệ nhà lãnh đạo đến từ châu Á.
Rodman trở thành người nước ngoài đầu tiên gặp mặt Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kể từ khi ông lên nắm quyền sau cái chết đột ngột của cố Chủ tịch Kim Jong-il vào tháng 12/2011.
Hồi tháng 3/2013, Rodman cùng một công ty truyền thông Mỹ sang Triều Tiên để quay phim tài liệu và quảng bá môn bóng rổ. Các thành viên của đội bóng Harlem Globetrotters đã đấu giao hữu với đội Dream của Triều Tiên.
Nửa năm sau, Rodman tiếp tục có chuyến thăm tới Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng từ chối đề xuất thăm Triều Tiên của một đặc phái viên Mỹ.
Nói về điều này Rodman cho biết, ông không quan tâm đến vấn đề chính trị: "Tôi chỉ muốn thăm người bạn Kim, vị đại nguyên soái và khởi động một giải bóng rổ nhà nghề ở đó”. Giới chức Mỹ không hài lòng với chuyến thăm của Rodman, một số người không có thiện cảm với Triều Tiên cũng chỉ trích ngôi sao bóng rổ.
Sau chuyến thăm lần đầu tiên năm 2013, cựu ngôi sao bóng rổ đã có 6 lần khác tới Triều Tiên. “Tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong đời mình, những người phụ nữ đã bật khóc khi nhà lãnh đạo của họ bước đến nơi”, Rodman kể lại.
Cựu ngôi sao NBA cũng những câu chuyện thú vị về “người bạn” của mình khi cho biết ông Kim rất yêu thích âm nhạc nước Mỹ thập niên 1980, ham mê thể thao và "thi thoảng cũng pha trò cười".
Ngược lại, nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng cũng quý mến người bạn Mỹ đến mức Dennis Rodman đã trở thành người ngoại quốc đầu tiên được bế con gái của ông. Rodman cũng có rất nhiều bức ảnh chụp chung với gia đình ông Kim Jong -un.
Nhân dịp sinh nhật nhà lãnh đạo Triều Tiên vào ngày 8/1/2014, Rodman ngỏ ý muốn tổ chức một trận giao lưu bóng rổ mừng sinh nhật nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng và đã được “người bạn” đồng ý.
Trận đấu đã nhận được sự chú ý rất lớn từ truyền thông thế giới và ghi lại được những hình ảnh hiếm có khi hai người bạn Mỹ-Triều vui vẻ cười nói bên nhau.
Nói với tờ DuJour, Rodman khẳng định việc tổ chức sinh nhật cho ông Kim Jong-un không hề nhận được thù lao từ Chính phủ Triều Tiên và bản thân cựu sao bóng rổ này cũng không làm điều đó vì tiền. "Phía Triều Tiên hy vọng có được mối giao lưu với Mỹ về một lĩnh vực nào đó, như thể dục thể thao”, cựu ngôi sao NBA .
Cầu thủ bóng rổ Mỹ hy vọng có thể đưa hai quốc gia đang căng thẳng xích lại gần nhau. Những trận bóng rổ giao hữu của Rodman cũng làm nhiều người nhớ đến hình ảnh “ngoại giao bóng bàn” từng là chiến dịch giúp bình thường hóa quan hệ Mỹ - Trung Quốc vào năm 1971.
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1805072