Photo: Internet
- Những con cá vàng và cá chép Koi đột biến trở nên khổng lồ đã xuất hiện nhiều ở những tuyến đường thủy của Tây Úc khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Điều này được các chuyên gia cảnh báo là có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài cá bản địa phải làm mồi cho những con cá đột biến.
- Hàng ngàn người chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan sáng ngày 4/4 đã rầm rộ xuống đường biểu tình trên các con phố khắp đất nước Australia. Nhóm Cải tạo Australia, nhóm tổ chức các cuộc biểu tình chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở 16 thành phố và thị trấn Australia, giơ cao các khẩu hiệu phản đối luật Sharia, Hồi giáo hóa.
- Một bà mẹ đã vô cùng phẫn nộ khi hãng hàng không Qantas của Australia từ chối cho cậu con trai mắc bệnh tự kỷ của cô lên máy bay. Cô Gizelle Laurente đã đặt vé cho con trai mình là bé Jacob Prien lên chuyến bay đi từ Darwin đến Brisbane vào ngày 2/4, để em có thể tận hưởng dịp lễ Phục Sinh với bố và anh trai. Tuy nhiên, giấc mơ của cậu bé mắc bệnh tự kỷ đã gặp trở ngại khi mẹ của em được hãng hàng không Qantas thông báo con trai cô không thể bay với dịch vụ dành cho trẻ vị thành niên của hãng.
Tài xế vừa lái xe vừa đọc báo. Photo: news.com.au
- Hành khách trên một chuyến xe bus tại Brisbane đã ghi lại hình ảnh khó tin khi tài xế của chiếc xe này vừa lái xe vừa đọc báo trong giờ cao điểm. Jim Culliford đang trên một chuyến xe bus từ Mount Gravatt đến Murarrie vào sáng thứ Năm 2/3, đã khá bất ngờ khi phát hiện tài xế chuyến xe này đang đọc báo trong lúc làm việc. Theo Jim, có khoảng 10-15 hành khách đang trên chuyến xe trên, và người tài xế đã đọc báo một vài phút, đủ thời gian để anh có thể lấy điện thoại ra và chụp lại vụ việc đó.
- Theo một cuộc khảo sát gần đây của Chính quyền Liên bang, hơn một phần ba số người vừa đến Úc đều đã trải qua cảm giác bị phân biệt chủng tộc vì màu da, chủng tộc hay tôn giáo của họ. Bản Báo Cáo Liên Kết Xã Hội được thực hiện bởi giáo sư Andrew Markus đến từ đại học Monash theo yêu cầu của Tổ Chức Scanlon, đã chỉ ra việc phân biệt chủng tộc vẫn còn đang nhức nhối tại quốc gia này.
Photo: dailytelegraph
- Một người đàn ông mang khẩu trang y tế đã thực hiện một vụ cướp có vũ khí, trước khi bị cảnh sát tóm gọn khi đang cầm trong tay một khẩu súng giả. Sự việc này xảy ra gần Lindt Cafe, địa điểm xảy ra vụ bắt cóc con tin cách đây 3 tháng làm chấn động thế giới. Các nhân chứng nghe thấy cảnh sát la lớn “Vũ khí đâu?” khi họ lục soát nghi phạm trước nhiều người đi đường tại khu Martin Place. Vị trí này cách quán cà phê Lindt 400m, nơi mà trước đó vào tháng 12 năm ngoái, Man Hanon Moris đã bắt giữ 17 người làm con tin trong suốt 16 tiếng đồng hồ.
Kim Phụng tổng hợp