My Kitchen Rules bị The Voice qua mặt

Chương trình truyền hình thực tế My Kitchen Rules của Đài số 7 đã bị show The Voice của Đài số 9 qua mặt trong hai tuần vừa qua. Khởi chiếu hôm Chủ Nhật 7/4, The Voice đã có tỷ suất người xem cao hơn so với My Kitchen Rules đang vào hồi kết.

Trong tuần này, cặp thí sinh gốc Á - Ashlee Phạm và Sophie Pou – đã bị loại khỏi vòng chung kết trong cuộc thi đấu trực tiếp cook-off. Trong món thịt kho tàu, Ashlee và Sophie đã chọn bánh mì làm đồ ăn kèm, vì không nấu kịp cơm. Tuy nhiên, bánh mì không chín và bị trừ điểm dù rằng các giám khảo hết lời khen món thịt. Thế nhưng, Ashlee và Sophie được cho thêm cơ hội để giành một suất vào vòng chung kết: Họ phải đấu với bốn cặp thí sinh khác để giành một vé vớt duy nhất trong đêm thi tối Chủ Nhật 21/4/2013 này!

Trong suốt cuộc thi, Ashlee và Sophie được các nhà sản xuất chương trình xây dựng hình ảnh “bad girl”: xấu miệng và hay tranh cãi và đối đầu với các cặp thí sinh khác. Nhưng những show truyền hình có cặp thí sinh này tham dự thường đạt tỷ suất người xem truyền hình cao nhất.

Người Hoa “thu gom” sữa khắp thế giới

Người Hoa sinh sống tại nhiều nước trên thế giới đang thu mua sữa và gởi về Trung Quốc, tạo nên tình trạng khan hiếm sữa giả tạo và gây khó khăn cho người tiêu dùng tại các nước này, nhất là tại Anh, Hong Kong, Australia và New Zealand.

Trong các tuần qua, các siêu thị và cửa hàng bán lẻ tại Anh đã dán thông báo mỗi người chỉ mua tối đa hai hộp sữa. Họ phải làm điều này vì đã có nhiều người mua sữa lớn với số lượng bất thường. Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) gọi đây là “xu hướng xuất khẩu sữa không chính thức” khi người gốc Hoa, du khách và du học sinh Trung Quốc mua sữa và đưa về nước bán với giá cao hơn. Bình thường một hộp sữa chỉ 7 – 9.5 bảng Anh, nhưng khi về tới Trung Quốc giá sẽ cao gấp ba lần!

Ngành công nghiệp sữa Trung Quốc bị tai tiếng nặng vào năm 2008 khi sữa chứa hoá chất melamine làm trên 300.000 trẻ em phải nhập viện và ít nhất sáu em tử vong. Vụ này đã tạo nên nhu cầu cao các sản phẩm có chất lượng cao của nước ngoài. BBC đã trích dẫn lời của một người dân địa phương “Người dân Trung Quốc ở đây thà trả giá cao còn hơn chấp nhận đánh cược với sức khỏe và tình mạng của con cái mình khi dùng sữa nhãn hiệu Trung Quốc!”

Không mua đồ, vẫn phải trả  $5 đô!

Celiac Supplies – một tiệm bán thực phẩm gluten free ở Coorparoo, Brisbane – đã trưng bảng thu $5 mỗi khách hàng ghé tiệm mà không mua gì cả. Bà chủ Georgina đã nối “quạu” khi thấy mỗi tuần khoảng 60 khách ghé tiệm, hỏi hết mọi thông tin về sản phẩm, sau đó lại đến các siêu thị khác để mua vì tin rằng giá siêu thị rẻ hơn. Bà Georgina cũng cho biết một số người thấy biển báo thu $5 thì bỏ đi, nhưng số khác khi nghe chuyện thì tỏ ra cảm thông và đồng ý trả tiền.

Bar rượu lâu đời nhất Melbourne mở cửa trở lại

Duke of Wellington - tiệm rượu lâu đời nhất ở Melboure trên Flinders Street – đã mở cửa trở lại sau thời gian dài sửa chữa và nâng cấp. Mở cửa từ năm 1850, tiệm rượu nay được gọi là The Duke đã trở thành điểm giải trí và tụ tập của đông đảo người dân ở trung tâm Melbourne, nhất là trong mùa giải footy.

Tầng hai của The Duke sẽ mở cửa vào giữa năm nay, riêng tầng ba vào đầu năm 2014.  The Duke nằm trong toà nhà là di sản kiến trúc của Melbourne.

Đơn xin thôi việc viết trên bánh kem

Chris Holmes, nhân viên bộ phận xuất nhập cảnh sân bay Stansted, London – đã gửi đơn xin thôi việc thật ấn tượng: đơn viết trên chiếc bánh kem!

Anh Chris Holmes đã nói với ban quản lý ở sân bay Stansted, London rằng anh muốn dành “thời gian và sức lực” cho gia đình và những đam mê trong lĩnh vực kinh doanh. Kèm theo chiếc bánh, anh cũng gửi đơn theo cách thông thường.

Bức ảnh chụp “lá đơn thôi việc đặc biệt” của Holmes được lan truyền nhanh chóng chỉ hai giờ sau khi em vợ anh đăng tải nó lên trang mạng xã hội Twitter.

Theo BBC, lá thư xin nghỉ việc bằng bánh kem trắng với chữ màu đen được anh Holmes gửi đến cho phòng quản lý xuất nhập cảnh, đơn vị anh công tác ở sân bay, vào hôm 15/4 nhân dịp sinh nhật lần thứ 31 của anh. Holmes đã làm việc cho Stansted ở vị trí nhân viên nhập cảnh bốn năm.

Bill Form, trợ lý giám đốc của phòng xuất nhập cảnh, cho biết: “Chúng tôi nhận được đơn xin nghỉ của anh Chris trên chiếc bánh vào ngày hôm qua. Chúng tôi muốn gửi đến anh ấy những điều ước tốt đẹp nhất và chúc anh ấy thành công trong tương lai”.

Song Hao

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Miti Health Care Vùng: Sunshine. Phone: 0421 969 318
Xem thêm