Osama Bin Laden là người rất khó có thể săn tìm, do ông ta luôn đi trước mật vụ phương Tây một bước, người lái xe taxi 35 tuổi Nasser al Bahri đã khẳng định với phóng viên của Anh như vậy. “Điều chủ yếu khiến tôi nhớ về Shiekh (có nghĩa là tộc trưởng - bí danh của Bin Laden) là ông ấy luôn luôn hoạt động. Một ngày của ông ấy bắt đầu từ trước lúc rạng đông, khi ông hoàn tất những nghi lễ cầu nguyện đầu tiên và kết thúc vào đêm khuya - và trong suốt thời gian dài này, ông ấy luôn làm một việc gì đó mà không hề nghỉ ngơi. Chúng tôi đã sống trong những điều kiện khó khăn, nhưng điều này chẳng thể ngăn cản ông ta luôn làm việc, suy nghĩ và lập kế hoạch. Sau khi cầu nguyện, ông ấy bắt tay vào những công việc tổ chức điều hành, đón tiếp một số khách khứa v.v...” – Nasser kể lại.

Ngồi trong góc vắng tại nhà hàng ở một trong những khách sạn ở Sana (thủ đô Yemen), Nasser đã bác bỏ nhiều tin đồn “màu mè” trước đó về vai trò của anh ta trong việc bảo vệ Bin Laden. Chẳng hạn như Nasser không hề được giao thử đồ ăn để xem có độc hay không trước khi được đưa lên cho Bin Laden. Anh ta cũng không được căn dặn phải bắn Bin Laden, nếu như nguy cơ bị bắt làm tù binh của tên trùm khủng bố này là không thể tránh khỏi.

Trên thực tế, Nasser chỉ đóng vai trò một trợ lý của trùm khủng bố, có điều là được mang vũ khí. Nhiệm vụ của Nasser là mang vác hành lý của Bin Laden, kiểm tra xem các điện thoại vệ tinh có làm việc hay không, thúc giục những thành viên còn lại trong nhóm tùy tùng của hắn - từ đầu bếp cho tới lái xe. Cũng theo khẳng định của Nasser, trong suốt thời gian làm vệ sĩ cho trùm khủng bố, anh ta chưa trực tiếp sát hại một người nào. “Xin nói thành thật rằng, trong suốt cuộc đời của mình, tôi chưa hề giết hại bất cứ ai - Nasser nói - Tôi nhớ một trường hợp tồi tệ nhất từng xảy ra: một người Sudan tới gặp Sheikh và hành xử với ông ấy một cách thô lỗ và bất kính. Chúng tôi buộc phải tóm tay anh ta, còng lại rồi dẫn ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, Sheikh đã ra lệnh cho tôi thả anh ta ra”.

Cũng như ông chủ của mình, Nasser sinh ra tại Arập Xêút trong gia đình một người nhập cư gốc Yemen. Anh ta được gia đình tạo điều kiện học hành cho đến hết phổ thông. Ngoài 20 tuổi, Nasser bắt đầu giao du với một nhóm Hồi giáo cực đoan trẻ, lúc đó đang thất vọng vì chính sách thân phương Tây của chính quyền Arập Xêút. Năm 1996 (khi 23 tuổi), Nasser gia nhập một nhóm tay súng để tới Quetta, một thành phố của Pakistan nằm sát biên giới Afghanistan.

“Tại đó, chúng tôi ngồi lên xe jeep vượt qua biên giới, mà tôi không biết chắc là ở khu vực nào - Nasser kể lại - Khi chúng tôi tới được trại huấn luyện của Al-Qaeda, Sheikh được thông báo ngay có một nhóm chiến binh Arập mới tới. Ông ấy cho tổ chức một cuộc gặp gỡ và nói chuyện với chúng tôi. Gặp gỡ với thủ lĩnh mới và lắng nghe những quan điểm của ông ấy đã tạo ra những sự chú ý rất đặc biệt”. Về sau, Nasser còn đón vợ là Taysir al Qala cùng tới sống tại miền Nam Afghanistan, nơi đứa con đầu lòng Habib của họ đã chào đời tại Kandahar.

Giai đoạn Nasser làm vệ sĩ cho Bin Laden (1996-2000) là thời điểm thu hút sự chú ý đặc biệt của cả FBI và CIA, do đây chính là lúc Bin Laden thay đổi chiến thuật của mình. Nhưng cho tới giờ, các cơ quan mật vụ này của Mỹ vẫn chưa thể thuyết phục được chính quyền Yemen trục xuất Nasser, để có cơ hội bắt giữ và thẩm vấn anh ta. “Kể từ thời điểm tôi biết Bin Lade", ông ấy luôn suy tính về cách mở rộng chiến tranh ra khắp thế giới” - Nasser kể - “Ông ấy luôn nói rằng, chúng ta cần phải đánh nước Mỹ từ phía mà họ không ngờ tới. Ông ấy còn lặp lại, muốn chiến đấu với Mỹ tại một chiến trường mà họ không có khả năng kiểm soát". Cũng theo Nasser, vào thời điểm đó anh ta không có chút khái niệm gì về kế hoạch tấn công khủng bố trong vụ 11/9.

Năm 2000, Nasser rời khỏi Afghanistan, do bố vợ đang sống tại Yemen bị bệnh nặng. Nasser bay về quê hương không lâu trước khi các thành viên Al-Qaeda tấn công khu trục hạm USS Cole của Mỹ tại thành phố cảng Aden của Yemen vào cuối năm 2000. Nasser lập tức bị bắt giữ cùng với một số phần tử cực đoan khác. Anh ta đã chứng minh việc không dính líu của mình trước các điều tra viên Yemen, nhưng sau đó vẫn phải ngồi tù suốt 2 năm. Sự kiện 11/9 diễn ra đúng vào giai đoạn Nasser lại đang phải ngồi tù tại Yemen. Ngay sau đó, các điều tra viên FBI đã bay tới Yemen để thẩm vấn trực tiếp Nasser nhiều lần trong tù.

Kể từ khi được trả tự do vào năm 2002, Nasser lặng lẽ kiếm sống bằng nghề lái xe taxi và giảng dạy ở trường học. Anh ta không tỏ ra luyến tiếc về quá khứ đã qua, đồng thời không hề muốn nói về sự dính líu của mình với phong trào thánh chiến hay chủ nghĩa khủng bố, cũng như giải thích sự khác nhau giữa những khái niệm này. “Việc này mất quá nhiều thời gian” - Nasser chỉ từ chối một cách lịch sự với phóng viên Tim Butcher như vậy, trước khi đeo kính lên và lẳng lặng bước ra đường.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale