Mẹ tôi là một nhà giáo. Năm tôi học lớp 7, có một người bạn của mẹ ở làng bên mang tiền đến trả.

Hãy biết giữ gìn một tình bạn mà không có tiền bạc nào mua nổi.

Sau khi nhận tiền xong cả hai người chuyện trò vui vẻ rồi người bạn chào mẹ tôi ra về. Lúc này, mẹ tôi cầm xấp tiền nói: "Tiền quay lại thì bạn cũng không mất”. Thấy vậy, tôi ngạc nhiên hỏi: "Mẹ nói vậy nghĩa là sao?”. Mẹ tôi giải thích: "Mẹ cho bạn bè mượn tiền, nếu họ có tiền mà không muốn trả thì chắc chắn họ sẽ không dám quay trở lại, như vậy mẹ xem như đóng một khoản tiền học phí để nhận biết một người bạn. Với mẹ nếu bạn bè mượn số tiền không lớn lắm mẹ sẵn sàng giúp đỡ, vì đó là sự thể hiện tình cảm trong tình bạn. Còn sau khi cho họ mượn rồi, mẹ không bao giờ hối thúc đòi số tiền đó, vì điều này khó tránh khỏi làm thương tổn đến hòa khí bạn bè. Chính vì vậy mà mỗi lần mẹ cho ai mượn tiền, mẹ luôn có cảm giác vừa cho mượn tiền, vừa cho mượn bạn bè. Còn khi họ mang tiền trả đúng hẹn, mẹ lại có niềm vui: tiền mất có lại, bạn mất có lại. Mẹ xử sự như vậy vừa có tình, có nghĩa không vì tiền mà mất bạn, mà cũng không vì bạn mà mất tiền”.

Câu chuyện của mẹ ngày ấy chính là hành trang cho tôi trong cuộc sống thời hiện đại ngày nay. Khi người ta thường xử sự với nhau ích kỷ và hẹp hòi. Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa thì "Người với người sống để yêu nhau”. Nếu ta làm điều tốt, có người sẽ buộc tội ta là lợi dụng. Họ nghĩ sao là quyền của họ, ta vẫn phải luôn làm điều tốt với mọi người. Nếu ta thành đạt trong cuộc sống, chắc chắn sẽ có không ít kẻ ghen ghét và ganh tỵ. Mặc kệ, ta cũng phải làm thật tốt tất cả mọi công việc mà ta đang làm. Điều tốt đẹp mà ta làm cho mọi người hôm nay có thể ngày mai họ lãng quên. Nhưng không sao ta vẫn làm những điều tốt đẹp đó mỗi ngày với tất cả mọi người, mà không cần sự đền đáp. Lòng chân thật và tính lương thiện có thể làm ta bị tổn thương. Không sao, ta vẫn phải luôn sống chân thật và lương thiện với tất cả mọi người. Có những người vĩ đại nhất, với những cống hiến vĩ đại nhất, có thể bị hạ gục bởi những kẻ tiểu nhân nhất, với những ý nghĩ tầm thường nhất. Nhưng không vì thế mà ta nản chí, đừng vì vậy mà ta mất đi lòng tin khi giúp đỡ người khác.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...