Romelu Lukaku tiết lộ rằng hồi còn nhỏ, cha mẹ đã không đủ tiền để mua cho hai anh em một chiếc xe đạp để đi học. Nhưng anh không cảm thấy buồn lòng vì điều ấy, đó lại chính là “cơ hội vàng” để Lukaku rèn luyện sức khỏe.

Chân sút 20 tuổi hồi tưởng lại trên Daily Mail: “Ngày trước tôi cao nhưng rất gầy. Đến khi 14 tuổi, cơ bắp bắt đầu phát triển tôi lao vào tập luyện để có được cơ thể đẹp hơn. Tôi dậy sớm, gập lưng và chống đẩy 100 đến 150 cái mỗi ngày. Tôi biết rằng nếu cơ xương chắc khỏe, tôi sẽ ít bị chấn thương hơn. Tôi cũng thường chạy quãng đường hai, ba dặm đến trường cùng với em trai Jordan và ngược lại như thế”.

Ban đầu cha của Lukaku, ông Roger vốn là một cựu cầu thủ, không đồng ý cho anh theo nghiệp bóng đá mà muốn anh trở thành một học giả. Sở dĩ như vậy vì tiền đạo cao 1m91 của Everton thông thạo tới 6 ngôn ngữ. Tuy nhiên, bằng quyết tâm và đam mê của mình, Lukaku đang từng bước chứng minh cho bố rằng quyết định của mình là đúng, nhất là khi anh đang có phong độ cực ấn tượng trong màu áo của The Toffees.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Miti Health Care Vùng: Sunshine. Phone: 0421 969 318
Xem thêm