Thoát khỏi tử thần trong đường hầm thủy điện giữa lũ quét Nepal

14:30' 03-09-2026
Bám chặt thang sắt và chuyền nhau tấm tôn kê chân, Ram Chandra cùng nhóm công nhân thủy điện Nepal cầm cự suốt 6 tiếng để thoát khỏi đường hầm ngập bùn lũ.

Khi trận lũ quét từ dãy Himalaya hôm 26/8 quét qua khu vực cửa khẩu Cát Long giữa Trung Quốc và Nepal rồi cuồn cuộn chảy dọc sông Trishuli, Ram Chandra cùng một nhóm đồng nghiệp đang ở cách lối ra bên trong đường hầm của nhà máy thủy điện Trishuli 3A hàng trăm mét.

Dòng nước cuồn cuộn cuốn theo bê tông cùng đất đá bất ngờ đổ ập vào đường hầm thủy điện, suýt cuốn phăng Chandra, nhưng phản ứng nhanh nhạy trong phút chốc đã giúp anh kịp bám chặt vào một thanh ngang bằng sắt gắn trên trần đường hầm.

Các nhân viên cứu hộ tham gia chiến dịch tìm kiếm gần đường hầm thuộc dự án thủy điện Trishuli 3A sau trận lũ quét. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Nepal

"Nước bùn dâng lên nhanh khiến chân tôi rất khó nhúc nhích. Nếu buông tay khỏi thanh sắt, chắc tôi đã ngã xuống rồi", Chandra nhớ lại.

Để không bị mắc kẹt trong lớp bùn đặc quánh bên dưới, anh vớ được một tấm tôn rồi kê xuống chân làm điểm tựa. Sau đó, anh chuyền tấm tôn cho những người đi cùng dùng chung, giúp cả nhóm có thể nhích từng chút một hướng về cửa hầm suốt 6 tiếng đồng hồ.

"Nhóm có 6 người, sau đó chúng tôi tìm thấy thêm một người nữa ở cửa hầm", Chandra kể. Lúc thoát được ra ngoài, quần áo trên người họ đã bị dòng nước lũ cuốn sạch.

Khi trời sáng, họ mới bàng hoàng thấy cảnh tượng tàn phá khốc liệt do trận lũ quét để lại. Dòng sông bên dưới vẫn gầm rú, đục ngầu, càn quét mọi thứ trên đường đi, khiến ít nhất 797 người chết, hơn 3.000 người mất tích.

Trong số những người mất tích có hơn 900 công nhân như Chandra đang làm việc tại các dự án thủy điện trên lãnh thổ Nepal. Đây là những công trình đào sâu vào dãy Himalaya để khai thác nguồn năng lượng cuồn cuộn từ các dòng sông nơi đây.

Khoảng 279 công nhân thủy điện đã được cứu hoặc tự mình lội qua lớp bùn đất để thoát ra khỏi các đường hầm, song nhiều người khác được cho là vẫn bị mắc kẹt bên trong.

Tại nhà máy thủy điện Trishuli 3A, lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm suốt nhiều ngày qua để khoan một lỗ thông xuống bên dưới nhằm bơm không khí và thả thức ăn, với hy vọng liên lạc được với những người có thể vẫn bị mắc kẹt trong đường hầm. 

Madan Singh Budha vừa kết thúc ca trực đêm tại đường hầm số 2 thuộc dự án thủy điện Upper Trishuli hôm 26/8 thì trận lũ quét bất ngờ ập đến.

"Khi nhìn ra ngoài, thấy nước cuồn cuộn đổ về, tôi liền vội vã chạy ngược lên đồi", anh nói với CNN sau khi đã được trực thăng giải cứu. "Sườn đồi đầy đá nhấp nhô, xen lẫn những bụi cỏ. Chúng tôi phải bám chặt vào từng búi cỏ đó để nhoài người leo lên".

"Những người không leo lên kịp đều bị nước cuốn trôi", anh kể.

Bhakti Ram Bohara, một trong những người may mắn sống sót, cho hay trong số những người mất tích có cả em rể mình. Hai anh em làm cùng một đội, thường xuyên phải xa gia đình hàng tuần liền để tích góp tiền gửi về quê nhà.

"Em gái tôi còn đang mang thai nữa", anh vừa nói vừa khóc. 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/thoat-khoi-tu-than-trong-duong-ham-thuy-dien-giua-lu-quet-nepal-5115250.html