Từ một cô gái sở hữu gương mặt xinh đẹp, bỗng chốc Reshma bị biến thành “quỷ dữ”. Cô bị anh rể cùng nhóm bạn ghim chặt xuống đất và đổ axit lên mặt.
Reshma Qureshi (18 tuổi) sống cùng gia đình tại thành phố Mumbai Ấn Độ. Cô là một trong rất nhiều nạn nhân của những vụ tấn công bằng axit thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ.
Reshma bị anh rể cùng nhóm bạn của y ghim chặt xuống đất và bị đổ axit lên đầy mặt.
Nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công xuất phát từ việc cô Gulshan, chị gái của Reshma, vừa ly dị với gã anh rể vào tháng 5 vừa qua.
Sau khi bị tấn công, gương mặt của Reshma bị phá hủy và biến dạng nặng. Nạn nhân bị mất một mắt, da chằng chịt sẹo. Còn Gulshan bị thương ở tay. Sau đó, nạn nhân đã tự cách ly mình khỏi xã hội.
Theo luật của Tòa án tối cao ở Ấn Độ thì những nạn nhân như Reshma sẽ được nhận khoản tiền hỗ trợ của bang bao gồm 100.000 rupee (1.105 bảng Anh) sau 15 ngày kể từ khi vụ tấn công xảy ra. Và sẽ được nhận tổng cộng 300.000 rupee (3.046 bảng Anh) tiền đền bù.
Vậy mà đến nay đã hơn 5 tháng, Reshma vẫn chưa nhận được một đồng nào.
Cô gái tội nghiệp nói: “Một bên mắt của tôi đã không còn thấy đường vậy mà đến nay vẫn chưa có sự giúp đỡ nào cả”.
Reshma là con gái út trong một gia đình nghèo. Người thân và họ hàng phải vay mượn khá nhiều để chi trả chi phí điều trị cho cô thời gian qua. Các bác sĩ cho biết nạn nhân phải trải qua thêm 10 ca phẫu thuật.
Mới đây, Reshma đã nhận được sự hỗ trợ của mạng lưới Make Love Not Scars, trang trải phần nào chi phí phẫu thuật sắp tới.
Đây là tổ chức vận động tiền tài trợ từ người dân Ấn Độ để giúp đỡ các nạn nhân bị tấn công bằng axit.
Anh Alok Dixit, đến từ tổ chức Stop Acid Attacks (trụ sở tại New Delhi) cho biết, trong 100 trường hợp bị tấn công bằng axit, thì chỉ có 2 trường hợp nhận được số tiền bồi thường 300.000 rupee.
Và số tiền này thậm chí không đủ để trang trải các chi phí điều trị và phẫu thuật cho nạn nhân sau vụ tấn công.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...