Tết kiêng đủ thứ mất vui, bạn sẽ chẳng bất hạnh cả năm chỉ vì lỡ đánh vỡ một cái bát đâu mà!
Tết kiêng được cái gì thì kiêng, không kiêng được thì thôi, sao phải để bản thân bị ám ảnh bởi đủ điều kiêng kỵ trong ngày Tết nhỉ?
Người ta vẫn bảo nhau 'có thờ có thiêng, có kiêng có lành', đặt biệt dịp đầu xuân năm mới lại càng phải cẩn trọng, sảy ra một tí là 'dông cả năm chứ chẳng đùa'. Để biết phải kiêng những gì, nhanh nhất là tra Google 'những điều kiêng kỵ ngày Tết', hơn 1 triệu kết quả trong vòng 0,27 giây. Càng đọc càng thấy toát mồ hôi đến đó. Từ kiêng quét nhà, kiêng tắm gội, kiêng ăn nói xui, kiêng mở tủ, kiêng rơi vỡ, kiêng trượt trân, vấp ngã,… Ai mà nhớ hết và làm được hết những điều kiêng kỵ này thì chắc hẳn được xếp vào hàng thánh nhân!
Có những cái kiêng rất lành
Chẳng hạn như kiêng tranh cãi, bất hòa, kiêng 'khẩu nghiệp', kiêng bỏ thừa đồ ăn,… là những thứ rất nên làm. Không chỉ trong dịp Tết mà nếu kiêng được thì kiêng luôn cả năm cho lành, càng kiêng càng lành. Hay như việc kiêng quét nhà, đổ rác ngày mồng Một, kiêng làm đổ vỡ đồ dùng, kiêng đi chúc Tết sáng mồng Một,… về bản chất cũng chỉ là những lời nhắc nhở của các cụ để lại.
'Khẩu nghiệp' là thứ bạn nên kiêng cả đời, hãy nói với nhau những lời hay ý đẹp
Chẳng hạn kiêng làm vỡ đồ thì chúng ta phải cẩn thận hơn. Kiêng quét nhà thì chúng ta phải ăn ở sạch sẽ, gọn gàng hơn, đừng có vứt rác bừa phứa ra nhà. Mẹ tôi thường dặn rằng: 'Mình nghỉ Tết cũng phải cho cái chổi nó nghỉ, nên các con đừng hàn rác ra nhà để cái chổi lại phải vất vả làm việc nhé'.Chúng tôi rất vui vẻ khi nghe mẹ nói thế và cố gắng không hàn vỏ kẹo, vỏ hạt dưa ra nhà.
Kiêng đi chúc Tết sáng mồng Một, xuất phát từ tập tục xông nhà đầu năm, nếu mình không hợp mệnh có thể làm gia chủ mất vui. Có thể mình không kiêng nhưng người ta thì kiêng, vì thế cũng phải lựa cách cư xử cho khéo léo. Hay như kiêng vay mượn đầu năm không chỉ liên quan đến niềm tin tâm linh mà còn ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Nếu không muốn sứt mẻ tình bạn thì tốt nhất đừng phạm phải điều cấm kỵ này.
Cũng có những cái kiêng... rất nản
Chẳng hạn như kiêng tắm rửa, gội đầu làm… hao mòn kiến thức, phúc lành (?!), kiêng mở tủ vào mồng Một, kiêng mặc đồ trắng đen, kiêng trượt chân vấp ngã,… Riêng cái khoản trượt chân vấp ngã thì nếu kiêng được người ta đã kiêng cả năm rồi. 'Trượt chân vấp ngã' được xếp vào hàng may rủi mà ai tránh được những rủi ro không may ập đến, nằm ngoài tầm kiểm soát của mình?
Việc kiêng mặc đồ trắng đen xuất phát từ quan niệm của người xưa, màu trắng và đen là màu tang phục. Nhưng người phương Tây lại quan niệm màu trắng là màu của sự trinh nguyên, hạnh phúc. Đến các đám cưới bây giờ cô dâu cũng Âu hóa mặc váy cưới trắng, áo dài trắng, còn chú rể mặc vest đen thì sao mình không thể diện hai màu này trong ngày Tết? Nếu mặc màu đen trắng mà xui thì chắc các tín đồ của hai màu này phải khóc ròng cả năm mất.
Ơ kìa, nghỉ Tết chứ có phải ở cữ đâu mà kiêng tắm?
Nản nhất là khoản kiêng tắm gọi vì sợ hao mòn kiến thức, phúc lành. Trời ạ, trí khôn để ở trong não chứ có phơi ra ngoài đâu mà sợ nước rửa trôi mất. Tưởng tượng ngày Tết đi chơi cả ngày, người bám đầy bụi, rồi mùi thức ăn, mùi bia rượu, đủ thứ mùi trên người mà không tắm thì bạn sẽ trở nên 'nồng thắm' trước khi bị hao phúc đấy!
Hãy ăn thật ngon lành mà không cảm thấy tội lỗi
Tết người ta thường kiêng ăn một số món được quan niệm là mang lại xui xẻo như tôm (sợ đi giật lùi như tôm), mực (vì đen), vịt (vì sợ lênh đênh chìm nổi như vịt). Khoa học vẫn chưa chứng minh được sự liên quan giữa đồ ăn và vận xui của con người, trong khi những món ăn trên đều ngon miệng, giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Trừ khi bạn bị dị ứng chứ chẳng có lý do gì để khai trừ chúng ra khỏi thực đơn mấy ngày Tết.
Hãy ăn thật ngon miệng mà không cảm thấy tội lỗi
Mà nhân tiện nói về cái việc kiêng ăn, kiêng uống, ngoài sợ xui xẻo thì không ít người còn sợ… tăng cân nữa. Tết mâm cao cỗ đầy, đụng đâu cũng ngấy, món nào cũng đầy tinh bột hoặc long lanh mỡ, nghĩ cũng sợ. Nhưng cũng đừng vì sợ tăng cân mà kiêng khem khắt khe quá. Cứ thả lỏng bản thân ra, hãy ăn một miếng bánh chưng, gặm một miếng thịt gà mà không cảm thấy tội lỗi. Bạn ăn cái gì không quan trọng bằng việc bạn ăn bao nhiêu, miễn là số calo bạn nạp vào ít hơn số calo bạn tiêu tốn mỗi ngày thì không bao giờ sợ béo. Mẹ đã vất vả dọn ra cả mâm cỗ mà bạn chỉ gẩy gẩy, thậm chí không động đũa, mẹ sẽ buồn lắm đấy!
Bạn sẽ không thể bất hạnh cả năm chỉ vì làm vỡ một cái bát vào ngày mồng Một
Người ta cứ bảo đổ vỡ là điềm gở, nhưng cũng như việc kiêng kỵ trong ăn uống, khoa học vẫn chưa chứng minh được sự liên quan giữa đổ vỡ với vận xui của bạn. Bạn vẫn nên cẩn thận thì hơn, nhưng nếu không may đánh rơi một cái bát cũng đừng nên quá lo lắng hay dằn vặt bản thân. Bạn sẽ không thể bất hạnh cả năm chỉ vì làm vỡ một cái bát được. Thế nên cứ tự an ủi bản thân 'đổ vỡ là dấu hiệu' của may mắn và cẩn thận hơn là được.
Đành tự an ủi đổ vỡ là dấu hiệu của may mắn chứ biết sao giờ?
Nói chung Tết là dịp để nghỉ ngơi, vui chơi, hãy cứ 'bung lụa' cho thỏa thích. Cứ phải chăm chăm kiêng hết thứ nọ đến thứ kia làm gì cho khổ. Kiêng được đến đâu thì kiêng, không kiêng được thì… thôi. Bạn thích ăn tôm, ăn mực cứ ăn, thích diện quần áo màu trắng đen, cứ diện. Đi chơi về cứ thoải mái tắm gội, bạn sẽ không bớt thông minh đi chỉ vì tắm gội vào ngày Tết đâu.
Thoải mái tinh thần lên, Tết là phải vui, đừng gò ép bản thân quá nhiều vào đủ điều kiêng kị.
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
Article sourced from GUU.
Original source can be found here: https://guu.vn/tet-kieng-du-thu-mat-vui-ban-se-chang-bat-hanh-ca-nam-chi-vi-lo-danh-vo-mot-cai-bat-dau-ma-e6amPnLw5RMUF.html