Sẽ bình thường nếu doanh nghiệp làm ăn có lãi, rồi thưởng cho nhau. Tuy nhiên điều đáng nói là AIG đang trên bờ vực sụp đổ, phải cầu viện đến chính phủ cấp cho những gói giải cứu hàng tỉ USD để tránh phá sản. Mới đây AIG công bố quý 4/2008 lỗ đến hơn 61 tỉ USD… Vừa nhận được hàng tỉ USD từ gói cứu trợ của chính phủ, họ đã trích ra chia thưởng! Không chỉ báo giới và người dân nổi giận, mà tổng thống Barack Obama ngày 16.3 cũng phải tức giận lên tiếng: “Họ (AIG) bào chữa thế nào cho sự xúc phạm này với những người dân đóng thuế tại Mỹ đang giữ cho công ty khỏi bị chìm? Đây không chỉ là vấn đề của tiền bạc mà là vấn đề về giá trị nền tảng của chúng ta”. Ông Obama cũng đã chỉ đạo bộ trưởng tài chính Timothy Geithner theo đuổi các vấn đề pháp lý để chặn lại những khoản thưởng này.
Sau đó phát ngôn viên Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết chính phủ sẽ xem xét lại việc duyệt chi giải cứu 30 tỉ USD cho AIG. Tổng chưởng lý New York, Andrew Cuomo cho biết đang xem xét việc chia thưởng này có vi phạm luật lệ của tiểu bang (New York) hay không. Tổng giá trị của các gói giải cứu của chính phủ Mỹ cho AIG lên đến 170 tỉ USD kể từ tháng 9 năm ngoái, tương ứng việc chính quyền liên bang nắm 80% cổ phần của AIG. Bộ phận được chia thưởng 165 triệu USD của AIG hôm 14/3 là nhánh sản phẩm tài chính AIG, vốn bị xem là đã thất bại trong việc kinh doanh tạo ra hàng đống tài sản xấu và các hợp đồng bảo lãnh nợ khó đòi (CDS - Credit Default Swaps).