ảnh minh họa

Rồi mai anh không còn mất ngủ vì em nữa
Giữa muôn trùng sóng vỗ
Chiều nay không có cánh Hải Âu
Em chỉ là hoa muống biển u sầu

Anh lại là thuyền xa bờ mải miết
Dã tràng ơi se cát mãi làm chi
Em đến thăm anh rồi vội vã ra đi
Giữa một ngày tháng tư đầy nhung nhớ

Bởi em biết suy cho cùng đó chẳng phải là yêu
Ôi tình yêu! Những thứ na ná như thế giống nhau nhiều
Thuyền anh cũng không về kịp cơn thủy triều nước lớn
Nên hoa muống cứ chờ…

Nở một mùa trăng lại đến mùa trăng
Hao mòn tình em ngây dại cũng phải đành
Gió cũng thôi hờn ghen lên mái tóc
Em trở về mắt nhớ môi thương nào thôi khóc
Và tìm quên anh khi mùa nắng hạ vẫn chưa sang.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale