Có thể coi những bức ảnh dưới đây như 1 chuyến hành trình xuyên nước Mỹ, từ New York đến California, từ thập niên 30 cho đến những năm 2000, để tận mắt thấy sự đổi thay của nơi đây.
Buổi triển lãm diễn ra tại bảo tàng nghệ thuật Fort, Lauderdale, Florida đã lấy cảm hứng từ những chuyến đi phượt trên đất Mỹ để ghi lại những khung hình sống động về cuộc sống từ những mảnh đất người nhiếp ảnh đi qua. Không chỉ là chuyến hành trình không gian, triển lãm còn đưa người xem trải nghiệm thời gian với những mốc năm đánh dáu sự đổi thay của thế kỉ 20.Những khung hình đưa người Mỹ sống lại kỉ niệm thơ ấu, trên 1 đại lộ cát bụi, 1 trạm xăng ven đường hay ánh mắt của những người nhập cư. Bộ sưu tập thu hút người xem bởi hơn 190 hình ảnh đến từ hơn 74 nghệ sĩ và được chụp trong gần 100 năm.
Một gia đình tái định cư ở Boone, Arkansasnawm 1935, được chụp bởi Ben Shahn
Bức ảnh của Bernice Abbott chụp năm 1936 tại New York
Dorothea Lange chụp bức ảnh này ở Nipomo, Carlifornia năm 1936, trong hình là 1 người phụ nữ nhập cư với đứa con nheo nhóc
Vợ của 1 người lao động đã có 3 đứa con. Bức ảnh được Dorothea chụp năm 1938
Cầu Brooklyn năm 1945 được ghi nhận bởi Harold Roth
Yasuhiro Ishimoto chụp những người phụ nữ trong trang phục tắm vào khoảng năm 1952 - 1953
Trạm xăng tiêu chuẩn Amarllio ở Texas năm 1962 dưới ống kính Ed Ruscha
Những người Mỹ đen ở New York năm 1962 qua góc máy Bruce Davidson
Bức hình sư tử đá trên thùng xe tải của William Eggleston chụp năm 1965
Bên trong tòa án ở Rochester, New York năm 1977 được chụp bởi Jim Dow
Một bức ảnh khuyết địa điểm được Hank Willis Thomas chụp năm 1978
Tseng Kwong Chi chụp buwca ảnh này tại Disneyland. Caarlifornia năm 1989
Người đàn ông ở Minnesota được Alec Soth chụp vào năm 2002