Tâm thư cho em gái kết nghĩa…

08:03' 27-07-2015
Lấy chồng không phải là mục tiêu của con gái, mà con gái cũng là người, mục tiêu của con gái là phải sống trưởng thành, tự lập, tự lo cho bản thân mình trước cái đã. Nếu không tự lo được, thì cũng chẳng có thằng nào dám rước về để lo suốt đời cho mình đâu.

 Tôi có một cô em gái, kết nghĩa thôi, mà cũng chẳng phải kết nghĩa, chỉ vì là, nhỏ tuổi hơn thì gọi là em.

Lúc trước, hai chị em nói chuyện khá hợp, vì khi gặp nhau, chỉ toàn bàn về marketing, quảng cáo. Với tôi, tôi khá thoải mái khi nói chuyện với cô bé ấy, cảm giác vừa được chia sẻ, vừa được học hỏi thêm từ người khác, mà không bị cho là chủ đề tôi đang nói là nhàm chán.

Ngay cả, anh chàng mà tôi thích, tôi còn không nói được những điều ấy, những điều tôi cho là đam mê, thì với cô ấy, tôi có thể thao thao bất tuyệt, nói ra hết. Bạn có thể tưởng tượng tôi ra siêu thị, thấy 1 cái booth nào đó, tôi cũng về share ideas với cô ấy. Cô ấy thi một cuộc thi nào đó, cũng đều về share “ài đia” với tôi.

Mặc dầu cũng có lúc, chúng tôi cười nói và bảo “có nhiều khi mình cũng bị lệch pha…” 

Tết. Tôi mời cô ấy sang chơi nhà. Thế là, cô bắt đầu chia sẻ dự định năm nay của mình. Nghe tưởng chừng rất thú vị, hóa ra là “Em sẽ tìm một người con trai để dẫn về nhà trong năm nay, bố em bảo, đó là mục tiêu.”

Em ơi, chị bị hụt hẫng, vì chị biết rõ, cả hai chưa có sự nghiệp gì nổi trội, mà em đã muốn tìm bạn trai để dựa dẫm…huhu…chị đành im lặng.

Suốt buổi dạo vườn hoa xuân ở quận 7, cứ thỉnh thoảng, em lại nhắc đến TỜ-RAI. Chị bảo chị lười đi chơi với đám bạn cấp 2, em lại bảo “đi đi chị, biết đâu gặp duyên cả đời…”… Em ơi…chị khó chịu rồi đấy… vì chị chỉ đang nghĩ đến sự nghiệp thôi.

Giải pháp cho một cuộc tình là: nếu em còn nhắc đến trai triếc trước mặt chị, chị block fb cho mà biết.

Final deal: Chúng tôi đều đồng ý.

Bà của em, ba của em, mẹ của em, tất cả mọi người đều có những tư tưởng không sai nhưng truyền thống quá đỗi, thậm chí, góp phần hoang đường. Ba em thì bảo đó là mục tiệu, mẹ em thì bảo sinh con tuy đau nhưng sau này già con sẽ thấy khác, bà em thì bảo “lấy chồng lấy thằng có xe hơi, lấy thằng đi xe máy, mỏi chân lắm con ạ”…

Phân tích sơ nhé: 

+ Dear papa của em: lấy chồng không phải là mục tiêu của con gái, mà con gái cũng là người, mục tiêu của con gái là phải sống trưởng thành, tự lập, tự lo cho bản thân mình trước cái đã. Nếu không tự lo được, thì cũng chẳng có thằng nào dám rước về để lo suốt đời cho mình đâu. Mục tiêu của con gái, là phải tự tạo vững được tài sản, lo báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, chứ không phải là tìm 1 anh chàng, cưới hỏi tốn tiền của cha mẹ, rồi sa cơ thất thế, là tìm cha mẹ khóc lóc. Cháu nói thật, cháu chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng, nhưng cháu đặt ra nguyên tắc, ngày cháu đi lấy chồng, của hồi môn sẽ là của mà cháu gửi cha mẹ, để cha mẹ trước bàn dân thiên hạ gửi lại cho cháu, đó mới gọi là mình đã đủ điều kiện để “ra đi” mà không làm cha mẹ phiền lòng nữa. Ok?

+ Dear mama của em: là phụ nữ, ai cũng muốn được làm mẹ, ngay cả cháu đôi khi, cháu còn muốn xoa bụng mình, cho nó tròn tròn, giống như đang mang thai hài nhi vậy. Nhưng cô có biết lúc lấy nhau về, phải quan hệ tình dục, thăng hoa thì không nói, nhưng có những hôm mình mệt, vì chồng, mình vẫn phải nằm è ra để chồng thăng hoa mà bắn pháo bông. Cô có biết khi dính bầu rồi, thì bước tiếp theo là gì không, là nghén. Nghén ra mật mữa. Thai nhi thì kì cuối, nặng chình chịnh. Phụ nữ mang một bao gạo trước ngực như vầy, thì sẽ đau lưng, ảnh hưởng cột sống. Khi sinh nở thì sao, cửa mình dãn nở bằng cái đầu em bé. Sinh thường đau một, sinh mổ đau mười. Cô phải co người như con tôm lại, lộ đường xương sống ra, bác sĩ tiêm thuốc gây tê vào đấy. Chưa kể, ngày xưa, cháu đã từng là ca mổ khó nhất bệnh viện Hùng Vương, ngày 23/12/1991. Mẹ cháu là dân lao động, không đi khám thai, thai nhi nằm ngang. Đến lúc sinh con, là 10 tháng, cháu vẫn chưa chuyển dạ, bác sĩ phải tiêm thúc giục sinh.Giục cái nỗi gì mà giục, cháu nằm ngang mà, ra bằng đường….trời à? Thế là bụng trương lên… Đích thân bác sĩ Út, trưởng khoa bệnh viện Hùng Vương, phải mổ.. Cháu 4kg1, và tặng ngay cho cháu 1 cái lồng kính bé bé xynh xynh. Đẻ trần ai, nuôi cũng “ai trần”. Cô có biết, 1 đứa trẻ lớn lên, phải trải qua biết bao nhiêu điều trong cuộc sống, bao nhiêu hoa hồng, kèm thảm gai không cô?. Tạo dựng ra một con người có ích cho cuộc sống của chính bản thân nó, không dễ đâu cô. Ngay cả đôi khi, con còn hối tiếc với mẹ “sao sinh ra chi, để giờ phải bương chải cho khổ vậy nè trời…”.

+ Dear grandma của em: con chỉ có một câu cho bà của em thôi “lấy xe hơi cũng được, mà không dễ “ăn” cái xe hơi đó đâu ngoại”. Hiểu dễ thôi, xe đó của ai, xe của ba mẹ nó, thì đừng mơ mà ăn, 8 kiếp sau thì còn có thể. còn nếu nó có xe hơi, nó lấy ai? 1 phiên bản Angela Phương Trinh “lỗi”_nghĩa là phiên bản khác hiện tại. Một cô angela thùy mị, nết na, chân ngắn hơn xíu cũng tốt, nhưng phải đáng khi bước lên xe hơi. Chắc tới đây, cô sẽ nói, ồ, có nhiều bà bước xuống xe, nhìn cũng thấy mà ghê. Uhm, vậy thì bây giờ, cô nên chọn một thằng nào đó, để đồng cam cộng khổ, lúc nó có xe hơi rồi, cô mặc đồ ngủ lên xe nó, nó cũng mở cửa đón chào cô ạ. Còn hơi đâu khi không nhào lên xe nó mà mặc bikini da beo nó cũng đạp cho rớt xuống.

Nói chung, vầy đó, khổ, nhớ lại câu nói ngày xưa của Lỗ Tấn “làm gì có đường, người ta đi riết, thì thành đường thôi.” Ờ, vậy để, tôi tạo ra con đường của tôi vậy, ai lười, thì cứ theo lối cũ mà đi, 5 ăn, 5 hên lắm, nhen!

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Vật liệu xây dựng?

Scrappys Metals Vùng: Albion. Phone: 9312 4144
Xem thêm

Tin sheeting mới, mạ kẽm, Ống vuông, sơn