Vẫn góc quán đó, không gian cũng không mấy thay đổi so với 3 năm về trước nhưng hôm nay chỉ có một mình anh…
ảnh minh họa
Anh thích không gian của nơi này, vẫn những bản tình ca quen thuộc, chậm rãi như cố rót từng nốt nhạc vào trong tâm hồn của người khách quen. Bài hát cũ anh đã nghe hàng trăm lần nhưng sao hôm nay bỗng trở nên não nề, chua chát.
Bên chiếc bàn nhỏ, những giọt cà phê đắng vẫn nhẹ nhàng từng giọt hòa lẫn vào tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài hiên quán. Thêm một chút se lạnh của mùa Thu, tất cả như làm cho quán nhỏ u tịch, bóp nghẹt tâm trạng của những người khách vãng lai.
Mới tháng 8 mà sao Hà Nội mưa nhiều đến lạ, mưa như dự báo một mùa Đông lạnh lẽo đang chờ đợi phía trước.
Anh nhớ cũng đã lâu lắm rồi hôm nay anh mới dám đặt chân vào quán cũ nơi lần đầu anh gặp em và nơi có quá nhiều kỉ niệm của hai ta. Đã nhiều lần qua đây, không gian vẫn vậy nhưng đến cái nhìn với anh cũng vội vàng như lấm lét. Anh sợ một điều gì đó có thể vô tình làm anh thấy tổn thương.
Vậy là đã 3 năm em ra đi kể từ buổi chiều định mệnh đó. Anh nhớ đó là một buổi chiều buồn mưa nhẹ của tháng 8 mùa Thu.
Nhiều lúc anh tự hỏi mình, phải chăng định mệnh chỉ cho anh và em ở bên nhau từng đó hay ông trời cố trêu ngươi hai ta để buộc cả hai phải cùng đau khổ.
Chắc em chẳng còn nhớ nữa nhưng anh thì khác. Trái tim của một chàng trai đa cảm không cho anh một ngày bình yên trong cuộc sống kể từ lúc em ra đi. Nhiều lúc anh ước giá như mình có thể quên hết đi tất cả để yêu lấy một người con gái và chọn cho mình một cuộc sống như bao nhiêu người khác thì tốt biết bao, nhưng sao mọi thứ với anh thật chẳng dễ dàng.
Ngày em ra đi là ngày anh nhận ra trái tim mình đã không còn nguyên vẹn. Anh trách tạo hóa sao ban cho em một trái tim hờ hững và lạnh lùng đến kỳ lạ. Là anh, người đã bên em suốt 2 năm ròng cũng không hiểu được em đang nghĩ gì và muốn gì trên đời. Anh chỉ biết mối tình đầu của anh đã tan thành mây khói.
Ngày gặp nhau lần cuối em đã khóc khi nói lời xin lỗi. Nhìn nước mắt em rơi mà trái tim anh như bị bóp nghẹt nấc lên từng hồi nhưng không hiểu sao lúc đó anh bình tĩnh đến lạ lùng như người đã trải qua hết nỗi đau trên đời. Phải chăng khi nỗi đau đã lên đến đỉnh điểm thì nó mất đi những cảm xúc thông thường. Thà em đừng khóc và đừng xin lỗi mà lặng lẽ ra đi chắc anh còn được vài phần an ủi mà ôm mối hận trong lòng.
Anh sẽ tha thứ cho người con gái phản bội và tiễn em đi ư hay sẽ trả em một nụ cười khinh miệt? Cả hai với anh đều không được, anh không còn biết nên yêu hay là giận, bỏ qua hay sẽ cố níu bước chân em quay về.
Đã có lúc anh thấy mình bơ vơ giữa cuộc đời như một kẻ mất phương hướng, cố tìm hướng đi mà bốn phương thấy mịt mù vô định. Trái tim anh vốn đầy nhiệt huyết là vậy trong phút chốc bỗng không còn một mảnh nào lành lặn.
Trong thâm tâm anh tự nhủ, dù có chuyện gì đi nữa anh vẫn sẽ không gục ngã và không thể gục ngã vì anh muốn em biết rằng yêu em anh đã mạnh mẽ biết bao nhiêu và có thể tự mình đứng vững thế nào khi không còn em bên cạnh.
Anh chỉ tiếc ngày anh thành công trong cuộc đời người anh muốn sẻ chia nhất là em thì nay đã không còn.
Sau em, đã có biết bao nhiêu người con gái khác tìm đến bên anh nhưng anh không muốn làm tổn thương họ bởi bóng em vẫn còn đâu đó bên cuộc đời anh mà chưa ai có thể thay thế.
Anh đã tự nhủ với lòng mình bao giờ anh đủ tự tin bước vào quán cà phê quen thuộc này một lần nữa thì đó là ngày anh chính thức rời xa em.
Ngày hay tin em gục ngã giữa cuộc đời anh không mừng mà chỉ thấy thương em. Anh không thể hay không muốn chạy đến bên em lần nữa bởi hai ta đã có một khoảng cách quá lớn vô hình ngăn cách. Anh cũng buồn khi hay tin em đã đau đớn nhiều năm qua, phải chăng đó cũng là số mệnh phải không em.
Giờ đây, anh và em đã bước đi trên hai con đường xa lạ nơi chẳng bao giờ còn có thể gặp nhau. Đây là lần cuối cùng anh bước vào đây như trả lại cho em tất cả ký ức đau buồn trước khi anh rời xa nó mãi mãi.
Đường dài phía trước em hãy bước đi, từ đây anh sẽ không còn dõi theo hình bóng em nữa bởi ngoài kia anh biết có người đang cần anh hơn nhiều so với những gì em đã tặng anh.
Tạm biệt em, người con gái anh đã từng yêu…
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale