Neymar đã ăn mừng bàn thắng chính thức đầu tiên cho Barca nhưng David Villa cũng đã được hưởng cảm giác ngọt ngào ấy từ trước đó. Tuyệt vời hơn, Villa ghi bàn vào lưới đội bóng cũ ngay trong lần đầu hội ngộ, một cách "trả thù" hoàn hảo cho đội bóng đã ruồng bỏ mình.

Ở trận khai mạc Liga mùa giải mới trên sân Sanchez Pizjuan, Villa chơi không thực sự thuyết phục và bị thay bởi tân binh Leo Baptistao. Nhưng "El Guaje" là mẫu cầu thủ luôn biết tỏa sáng ở những trận đấu lớn. Từ một tình huống phản công rất nhanh bên cánh trái, Arda Turan đã có pha lật bóng đến đúng tầm chân Villa và tiền đạo 31 tuổi đã quyết định bắt volley đầy táo bạo vào góc xa, khiến đồng đội cũ Valdes chết lặng.

Villa đang chứng minh giá trị - Ảnh Getty

Đó là pha bóng thể hiện rõ sự nhạy cảm của Villa và độ nhuyễn trong các pha phối hợp của Atletico. Ngay sau khi cướp được bóng, bóng lập tức được chuyền cho Arda và bắt đầu một pha phản công thần tốc. Chính Villa là người đã phối hợp nhịp cuối với cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ trước khi làm nên một siêu phẩm ngoạn mục trong trận chính thức đầu tiên ở Vicente Calderon.
Bàn thắng tuyệt đẹp ấy gợi nhớ tới tuyệt tác mà Villa đã ấn định chiến thắng cho Barca trước M.U trong trận chung kết Champions League ở Wembley hai năm trước. Đó có lẽ là pha ghi bàn đẹp nhất và quan trọng nhất của "El Guaje" trong 3 năm gắn bó với Barca. Hơn nửa năm sau đó, Villa bị gãy chân nghiêm trọng ở Nhật Bản. Anh trở lại ở mùa bóng 2012-13 với muôn vàn gian khó, một phần vì thể lực yếu, một phần vì khó cạnh tranh với các đồng đội trẻ khỏe như Alexis Sanchez, Fabregas, Tello, Pedro và một phần là bởi chính sách chuộng "hàng" La Masia biến anh thành đứa con ghẻ ở Camp Nou.
Villa vẫn tha thiết với Barca, anh tận dụng từng phút ra sân để thể hiện mình. 16 bàn thắng và 6 pha kiến tạo trong 40 lần ra sân mà trong đó chỉ có 23 lần đá chính là thành tích không tồi. Villa chỉ đứng sau Messi trong danh sách săn bàn của đội bóng áo đỏ - xanh.
Barca không đánh giá đúng nỗ lực và cống hiến của David Villa. Chủ tịch Rosell và GĐTT Zubizarreta thích một cầu thủ nhanh, khỏe và chạy chỗ liên tục để tạo khoảng trống cho Messi hơn là một chân sút đã ở tuổi xế chiều. Và thế là Villa bị đẩy ra đi như một món hàng rẻ mạt. Tổng giá trị của Villa chỉ là 5,1 triệu euro, Atletico chỉ phải thanh toán trước 2,1 triệu euro.
Đêm thứ Tư, bản hợp đồng 57 triệu euro của Barca đã lên tiếng.và điều tương tự xảy ra với Villa, cầu thủ được định giá chưa tới 10% (nhưng giá trị thực cao hơn nhiều). Villa chưa phải hàng "hết đát" và hãy cẩn thận với anh khi trở về Camp Nou, đó là thông điệp tiền đạo 31 tuổi gửi gắm tới Barca.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm