Kẻ thứ 3 không làm được gì nếu chồng bạn biết nói “không”.

Mà muốn để chồng biết nói “không” với ngoại tình thì trước tiên bạn phải là một người vợ hoàn hảo.

Nhiều người nhìn vào, ai cũng bảo tôi phải cẩn thận, vì chồng đẹp trai, lại giàu có, thiếu gì gái theo, rồi lại bỏ vợ bỏ con sớm. Nhưng tôi không những không lo lắng mà còn rất yên tâm về chồng mình. Bởi tôi biết, anh ấy có đi khắp thế gian này đi nữa, cũng không bao giờ tìm được một người phụ nữ hoàn hảo như tôi.

Tôi có thân hình đẹp, với số đo 3 vòng chuẩn gần như người mẫu, 87-63-90. Tôi cũng có một công việc ổn định ở một cơ quan nhà nước, lương không nhiều, nhưng tôi có thời gian chăm sóc chồng và con cái. Nhờ đó, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, cơm nước lúc nào cũng tươm tất. Chồng tôi hoàn toàn không phải lo lắng gì công việc nhà cửa, con cái, đi làm về đến nhà là anh hoàn toàn thư giãn.

Anh đã từng nói với tôi rằng, tôi là một người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh, không ai có thể thay thế được tôi trong trái tim anh. Và chỉ về nhà với vợ, với con, với căn phòng của mình anh mới cảm thấy thực sự thư giãn và thỏa mái. Nên anh luôn cảm thấy thiếu thốn những giây phút bên vợ, bên con và trân trọng nó. Với một người đàn ông như thế, tôi nghĩ anh chẳng bao giờ có chuyện cặp bồ bịch bên ngoài.


Anh đã từng nói với tôi rằng, tôi là một người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh, không ai có thể thay thế được tôi trong trái tim anh. (ảnh minh họa)

Với gia đình anh, tôi cũng là một người con dâu hoàn hảo. Tôi thường xuyên mua quà cho bố mẹ chồng và hỏi thăm sức khỏe của ông bà. Vì thế, tình cảm của tôi và bố mẹ chồng, cũng như anh em nhà chồng cũng tốt đẹp.

Vấn đề tôi muốn nói ở đây là gì, hạnh phúc không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Tình yêu cũng vậy, không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ người này qua người khác. Có điều, với một người phụ nữ thông minh, cô ta sẽ biết làm những gì để giữ gìn hạnh phúc, tình yêu với chồng.

Còn ngược lại, với những người phụ nữ kém cỏi, thì sẽ không biết mình phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc, tình yêu, thậm chí có người còn “ngủ quên” trong hạnh phúc, rồi đến khi mất lại quay sang trách cứ kẻ thứ 3 mà không chịu nhận lỗi do mình.

Lời khuyên của tôi là, các anh, chị hãy đừng đợi đến lúc mất đi rồi mới quay lại chỉ trích, đay nghiến kẻ thứ 3. Vì tôi dám khẳng định, kẻ thứ 3 không làm được gì nếu như chồng/ vợ anh chị không muốn. Và chồng/ vợ anh chị lại không bao giờ muốn đi tìm người thay thế một khi vợ/ chồng mình đã quá hoàn hảo.

Bao Ngoc - Source: Eva

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm