Ta chưa từng đơn côi

12:25' 06-04-2025
Nỗi nhớ cồn cào nơi biển lặng

Nỗi nhớ cồn cào nơi biển lặng

Hình bóng ai gửi vào vầng trăng

Để bao đêm vì sao sáng mãi

Vì gần trăng nguyện toả bao đời.

 

Nhớ người trong màn đêm thâu

Áp mặt vào hơi chăn ấm áp

Mà ngỡ đâu gần người ta mơ

Nhớ về người xao xuyến con tim

Ngỡ là buông nhưng chỉ là ảo ảnh.

 

Tình yêu đôi khi đâu cần đáp

Cũng chẳng cần mãi mãi cùng nhau

Chỉ là nghẹn ngào trong lòng một ít

Là gửi hương vào làn gió lay

 

Là âm thầm soi theo người lay bước

Là bức thư tình chẳng dám trao nhau

Làm lòng ta mặn nồng da diết

Làm thao thức lên một tình yêu

Chỉ ngàn năm có một!

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/ta-chua-tung-don-coi-nw248288.html